chilovephong
19-11-2009, 05:41 AM
con người ta có thể vì tiền bán đứng bạn bè , có thể vì tiền bán dứng người yêu .....và ngta vì tiền làm đấng mất tb đẹp....
nó rất quý người bạn thân nó ,khi nó cần nhất ... nó tìm gặp bạn nó để được chia sẻ... gặp được rồi , nó biết hc của bạn nó , nó cũng đã nói trước , nhưng bạn nó ko biết được nó đã fai ở nhà với người ko wen biết , và đã fai làm cái chuyện đó để có chổ ngủ.... nó khóc đâu ai biết , bạn nó đâu biết , rồi cs nó gặp rắc rối , nhưng có lẽ bạn nó ko hiểu ... đã cố gắng làm đúng lời hứa... nhưng chuyện này rồi chuyện kia xảy ra... nó bị bạn chửi vì ko gửi t kịp cho nó ..... nó đâu muốn thế... tại sao cứ phải vì có tiền con người mới sống được??? tại sao có tiền mới có 1 loai ty????còn cai kẻ nó sống chung thì nghĩ nó cũng như những kẻ khác... vì tiền ..... nó sẽ làm gì???
Trân ơi .... nó buồn lắm m à...m ko hiểu được đâu .... nó khóc nhiều lắm đó m :zz::read::oe:
nó rất quý người bạn thân nó ,khi nó cần nhất ... nó tìm gặp bạn nó để được chia sẻ... gặp được rồi , nó biết hc của bạn nó , nó cũng đã nói trước , nhưng bạn nó ko biết được nó đã fai ở nhà với người ko wen biết , và đã fai làm cái chuyện đó để có chổ ngủ.... nó khóc đâu ai biết , bạn nó đâu biết , rồi cs nó gặp rắc rối , nhưng có lẽ bạn nó ko hiểu ... đã cố gắng làm đúng lời hứa... nhưng chuyện này rồi chuyện kia xảy ra... nó bị bạn chửi vì ko gửi t kịp cho nó ..... nó đâu muốn thế... tại sao cứ phải vì có tiền con người mới sống được??? tại sao có tiền mới có 1 loai ty????còn cai kẻ nó sống chung thì nghĩ nó cũng như những kẻ khác... vì tiền ..... nó sẽ làm gì???
Trân ơi .... nó buồn lắm m à...m ko hiểu được đâu .... nó khóc nhiều lắm đó m :zz::read::oe: