PDA

Xem đầy đủ chức năng : Món quà vô giá ...



ng0cb4by
19-11-2009, 12:54 AM
Anh và em quen nhau đã lâu , anh nói rằng anh yêu em , một thời gian sau em cũng đồng ý làm người yêu anh. Em hứa là sẽ yêu anh, cố yêu anh , anh là người đầu tiên tốt với em , là người cho em hiểu được nhiều thứ. Nhiều lần em nói với anh là mình không nên yêu nhau cho dù em đã nhận lời là sẽ yêu anh , nhiều lần em làm cho anh buồn , lam anh thất vọng không phải vì em không yêu anh mà tại vì em không hiểu được tình yêu là gì cẢ.Ngu ngốc tình yêu với em đơn giản chỉ là quan tâm , chia sẽ. Thế là anh với em hai người hai ngã để rồi hôm nay người hối hận chính là em , giây phút đó giây phút anh nắm lấy bàn tay em em chợt hiểu ra rằng em cần anh , em không thể thiếu anh.Chính giây phút đó em mới cảm nhận được tình yêu mà em giành cho anh. Em nhận ra một điều rằng anh la mÓn quà vô giá ma em cÓ được nhưng lại không biết giữ, anh là món quà mà thượng đế ban cho em mà em không thể nào tìm lại được

soona_133
05-12-2009, 10:24 PM
Đôi khi tình yêu ngay ở cạnh mình mà mình đâu có nhận ra, đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc
Đừng quá buồn, bởi những gì ko thuộc về ta thì dù bạn có cố níu kéo thì vẫn ko có đc nó, nhưng những gì sinh ra đã là của ta thì dù bạn có đi đâu rồi nó cũng sẽ tìm đến bên bạn.
Cười lên đi, mọi chuyện rồi sẽ qua

lệ thủy
05-12-2009, 11:50 PM
Tình yêu ở cạnh bên mình mà mình đâu có nhận ra , khi nhận ra rôi thì người ta đã ko còn ở cạnh bên mình nữa , người ta đã đi xa rồi , sao có thể tìm lại những ngày tháng viu vẻ đó nữa

MinhNhat_hp
06-12-2009, 02:57 AM
Đừng bùn cô bé.Cái đó phải phụ thuộc vào duyên phận mà;
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng",
Tặng cô bé 2 câu này! Nếu anh ấy là của bé thì anh ấy sẽ trở về với bé thui!!!
Hãy vui lên!!!!!!!!!!!!::so_funny:

tamnhu_mobile
08-12-2009, 07:16 PM
lúc ở bên thì không trân trọng mất đi rồi thì thấy hối tiếc
giờ người không bên mình nữa thì cũng đành chấp nhận đi , hãy cố gắng vui lên đi rồi ty sẽ đến với bạn

Naly Tran
08-12-2009, 09:25 PM
Tặng bạn bài hát này ^^

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAWUOI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Mình cũng vừa chia tay người yêu :) Nếu như không tìm lại được thì nên tìm cái mới đi bạn :D Biết đâu lại tốt hơn :D

arap_001
12-12-2009, 07:43 AM
thời gian ..........nó làm được gì.............san bằng..............tất cả ư ?
chỉ làm phai mờ thôi
người ta nói cố quên thì sẽ nhớ _cố nhớ thì sẽ quên
cứ nhớ đi bạn ạh
nhớ nó là một món quà vô giá

Kẻ cô độc
13-12-2009, 01:09 AM
Đừng quên nó , Vì nếu quên thì bạn có thể mắc sai lầm lần 2 đó.
Nó sẽ là kỷ niệm đẹp nếu như bạn nhớ về nó .