Xem đầy đủ chức năng : Cần !
Miss.Ka
18-11-2009, 11:26 PM
Nhiều lúc cần một bàn tay nào đó, nắm nhẹ lấy bàn tay mình, để hơi ấm lan toả vào nhau - để mình biết một điều rằng : Mình không cô đơn.
:tim:
Nhiều lúc cần một tiếng nói dịu dàng...thủ thỉ....chỉ đơn giản là :" Mình nhớ bạn lắm". Để mình thấy được rằng : Cuộc sống không quá khô khan.
:tim:
Nhiều lúc cần một cái gì đó, siết chặt lấy đôi vai bé nhỏ của mình- thật chặt - để mình quên mất cái lạnh của mùa đông băng giá.
:tim:
Nhiều lúc cần một cái ngoắc tay, để giữ lấy một niềm tin trơ trụi, cho dù mình biết chẳng có gì là chắc chắn
:tim:
Nhiều lúc cần lắm, cần lắm một chút yêu thương - để sưởi ấm cho tâm hồn em bớt lạnh.
:tim:
Và nhiều lúc cần lắm - cần lắm - một vòng tay anh :tim:
ng0cb4by
19-11-2009, 12:14 AM
tRước khi mong muốn có được điều đó thì bạn phải cho người khác thứ mà bạn cần nhé !
Lang thang buồn
20-11-2009, 04:29 PM
Nhiều lúc cần lắm...........cần lắm một lời hỏi thăm ,...để mình biết còn có người quan tâm mình.
Nhiều lúc cần lắm.....cần lắm một một vòng tay ,,, để anh biết mình ko cô đơn lạnh giá
Nhiều lúc cần lắm....em có biết anh cần gì không???????
Miss.Ka
20-11-2009, 04:44 PM
Nếu anh ko nói làm sao em có thể hiểu lòng được đây
Nhiều lúc cần lắm...một lời nói của anh, để em có thể - có thể biết được rằng anh cần gì ở tình yêu chúng mình.
:tim:
Nhiều lúc cần lắm, em cần một cái hôn - nhẹ vào má - để em cảm nhận được rằng ta vẫn còn nhau .....
:tim:
nhoxxdaudinh
20-11-2009, 05:05 PM
nhìu lúc cần lắm một tiếng yeu để cho đời bớt sầu............em có hiểu lòng ảnh?
nhìu lúc cần lắm một ánh mắt để biết rằng ta vẩn còn nhau.....
hi hi em bé mặc tả lót tham gia với her her
Miss.Ka
04-03-2011, 02:30 AM
Cần 1 bàn tay đủ lớn để nắm chặt lấy tay em ! Cần 1 ánh mắt nhìn em âu yếm. Em cần anh! :tim::tim:
oxmit
05-03-2011, 04:15 AM
mặc dù e rất cần một bàn tay anh,một cái ôm nhẹ nhàng nhung chẳng bao giờ em có được điều đó nữa ùi , hix.........
ng0ctan
05-03-2011, 09:03 AM
Cần lắm 1 vòng tay 1 cái xiết chặt cùng dắt nhau đi như ngày nào
Mi Yuu - Duyên
05-03-2011, 10:48 PM
Cần :)
Tớ cũng cần , cần 1 điều gì đó :)
ng0ctan
12-03-2011, 05:58 AM
Cần những gì đã vụt qua ,và hài lòng những gì mình đang có và gần có :D
m0nk3y.devil
12-03-2011, 11:20 AM
đôi lúc cần lắm 1 anh mắt yêu thương, 1 cử chỉ ngọt ngào, một nụ cười trong sáng
nhưng.......
tất cả những gì nhân đc chỉ là 1 thái độ vô tâm đến nhói tim..............
An^Ky
12-03-2011, 04:53 PM
Ừ!
Mình cũng cần lắm! Cần các bạn cho mình ôm hít mấy điều cần của các bạn làm thành điều cần of mình (mình đêm gửi cho em) thế thì em sẽ bik mình cần em nhìu nhìu lắm lắm!!!^^ hì hì..
ng0ctan
12-03-2011, 09:24 PM
Trời an^ky tham lam ghê nha bạn :D
Mjh cũng cần cần nhiều lắm những gì bạn đang cần luôn đấy :D
b0ngdem02
13-03-2011, 05:22 AM
các bạn nữ cần gì cơ? Cần tay có tay, cần chân có chân. Tui giúp được hết nè ^^. Cần cái gì có cái đấy trừ những cái tui hem có =)) Bạn nào cần nhiều hay cần ít cứ liên hệ tui nè.
Miss.Ka
13-03-2011, 12:16 PM
Cần 1 chút thời gian để nhẹ nhàng hơn....
ng0ctan
13-03-2011, 08:23 PM
@bongdem02 : Mình liên hệ nè đc ko vậy :D đag cần gấp đó nha :)
pebunthichankeo
15-03-2011, 06:10 AM
cần lắm thì...chạy theo để nắm lại...có gì đâu !
ng0ctan
15-03-2011, 09:36 PM
Càng nắm thì lại đc 1 lúc lại thấy bay vèo đi đâu rồi nè :)
pebunthichankeo
16-03-2011, 04:01 AM
sao lại như thế nhỉ..cần thiết thì lấy 502 dính lại luôn...muốn ngỡ thì để hắn chảy máu như mình...
Nhỡ hắn hUm đau mà chỹ mỳnk chãj máu thỳ sa0 chỵ?
ng0ctan
17-03-2011, 01:57 AM
Chắc phải vậy quá lấy keo dính chuột còn dai hơn và bền hơn nữa :D
pebunthichankeo
17-03-2011, 04:03 AM
Nhỡ hắn hUm đau mà chỹ mỳnk chãj máu thỳ sa0 chỵ?
sao lại như thế nhỉ...cần thiết rút súng ra bắn chết hắn...rồi đi tù cũng cam !
pebunthichankeo
17-03-2011, 04:04 AM
Chắc phải vậy quá lấy keo dính chuột còn dai hơn và bền hơn nữa :D
eo ơi...gì mà tàn bạo hơn mình vậy...ở nhà có ăn ớt nhiều không...chuyện của người khác mà như vậy...thì chuyện của mình...không dám nghĩ luôn ấy !
ng0ctan
17-03-2011, 09:17 AM
Ôi trời giỡn tí thôi mà :D chuyện của mình thì chắc hơi nản :D
pebunthichankeo
19-03-2011, 04:05 AM
sao lại nản...kể cho mình nhiều chuyện chút đi !
ng0ctan
19-03-2011, 11:44 PM
Hì hì lên toàn ko đc gặp bạn ko àh ^^ chuyện của mình đối với những người khác chắc chỉ là bình thường trong tình yêu thôi...nhưng với bản thân mình thì lại là nỗi đau dai dẳng dù bây giờ chẳng còn gì cả bạn àh ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.