Xem đầy đủ chức năng : Con đường nào là đúng cho tôi?
Đôi khi tôi ngẫm lại thì thấy mình rất khác!
Tôi yêu cậu ấy! Vâng, yêu rất nhiều!
Thế nhưng tại sao sáng nay khi nhận được tin cậu ấy đã mất rồi tôi lại không hề buồn đau? Không hề thương tiếc mà chỉ cảm thấy giận?
Bỏ tôi đi biệt tích 3 tháng trời để nhận lại được một câu nghẹn ngào....
Vậy rồi, tối nay, tôi bàng hoàng khi biết thông tin đó là giả! Hoàn toàn chỉ từ một người khác không muốn tôi chờ đợi cậu ấy mãi như vậy mà tung tin đó thôi!
Biết lại rồi! Thì lại rất vui! Vui đến nỗi chỉ muốn khóc lên cho bằng được! Biết cậu vẫn bình an! Sao không thấy một dòng liên lạc....lòng lại rối bời!
Không lẽ, cứ mãi chờ vậy thôi sao?
Tôi cần gì?
Tôi phải làm gì?
Có nên quên cậu không?
Có nên tiến đến với người vẫn luôn chờ đợi và yêu tôi suốt 4 năm qua?
Con đường nào là đúng cho tôi?
NhokLonely4294
18-11-2009, 06:28 PM
hjx cái này khó hĩu wá đi àk bây h chờ đợi thì biết khi nào mới thuộc về mình cho nên kiếm 1 nữa kia của mình đi là vừa rồi bạn ơi đừng nên chờ đợi mà mất tưổi thanh xuân
Sleep Flowers
18-11-2009, 06:39 PM
Theo mình bạn nên mở lòng với chàng trai kia , cho anh ta và chính mình 1 cơ hội !
Và hãy nhớ nếu theo con đường này , hãy đặt 99% trái tim dành cho anh ấy .
Enjoy your life !
muaquadang
18-11-2009, 06:47 PM
O à! Nếu cậu yêu người đó đến vậy, tại sao cậu không tìm người ấy đi. Hỏi lí do nữa chứ. Sự im lặng đáng sợ lắm. Mình tin sau khi nói chuyện để có mọi lí do, những câu trả lời cần thiết, cậu sẽ biết mình nên làm gì.
Chúc O luôn may mắn và hạnh phúc .
letue
18-11-2009, 11:18 PM
Ai mà nhẫn tâm thế nhỉ , lại bắt em chờ đợi mà ko có 1 tia hi vọng là thế nào.
Chắc phải nói thẳng và làm mọi chuyện rõ ràng đi em à. :dien:
thu tim
19-11-2009, 03:34 AM
đến với trái tim mình là tốt nhất , nếu trái tim cùng một nhịp đập thì hãy giữ lấy tình yêu đó...
sống là để yêu thương mà , chúc mừng bạn nhé , đó là cả một trái tim dành riêng cho bạn đúng không?
nếu là tôi , tôi sẽ giữ thật chặt , hơn bao giờ hết....
- rất cá tính !!! nhưng cá tính quá nên luôn tự làm mình rối ... lâu lâu soi gương tự bạn thấy mình hơi khùng khùng !! :D:D :D . Tớ thấy bạn đây chả cần phải gỡ hay giúp gì !!! chẳng qua là nó quá bất ngờ, quá sốc ... vài ngày nữa bạn sẽ trấn tỉnh và sẽ tìm ra khối cách để giải quyết vấn đề ! :D .
- Tớ cảm thấy bạn sẽ tiếp tục đợi và cũng cho kẻ khác đợi như mình ! :D.
Cám ơn tất cả mọi người nhé!
[say...và mệt người chịu không nổi...]
Tất cả rồi đã được giải quyết!
Đúng là tôi chỉ cần giải tỏa một chút thôi! *cười*
@: tôi cần ngủ để quên mình vẫn đang say...
bye
Ozhi~
kem ốc quế
19-11-2009, 10:12 PM
bạn ơi giúa mình với
có một người tự dưng nói yêu mình nên bây giờ mình rất ghét hắn làm thế nào để bài trừ hắn ra cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng bj h nhj????????????????????????
viggo
19-11-2009, 10:22 PM
người ta vô ti`nh thế ....tại sao mi`nh lại ko quên đi nhỉ? đau buồn co' đáng gì?
@Vig: Vâng mọi chuyện đều đã tiếp diễn theo con đường của nó rồi bạn! Cám ơn nhé!
@Kem ốc quế: Bạn ơi! Có vẻ bạn nên lập một topic cho thắc mắc của mình bạn à! ^^!
Tuy nhiên bạn đã hỏi thì tôi cũng nói nhé: cách tốt nhất là đẩy hắn ra khỏi suy nghĩ của mình đi! [mà ng ta yêu mình tự nhiên lại đi ghét ng ta? Lúc ng ta chưa nói yêu mình thì lại ko ghét ng ta?]
Tôi chỉ nghĩ như vậy! Nói như vậy và làm như vậy rồi! [vẫn nên khuyên bạn là lập một topic mới đi nhé! *cười*]
thân,
Ozhi~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.