minutes to midnight
18-11-2009, 08:17 AM
Vài phút trước nửa đêm .
Ping Love.
pinging Love with 32 Bytes of data .
ping stratistics for Love :
Packets : sent = 4, received = o (100% lost)
Ping Tiền .
pinging Tiền with 2 túi of quần .
Ping request could not find Tiền . Please check the name and try again .
Quái, nếu không là tiền thì là cái gì ?.
Đời, Tiền và Tình :
Tiền : just be normal for a bit . (chỉ là một mảnh nhỏ tầm thường)
Tình : nhớ làm gì quên đi cho rảnh nợ.
Đời : còn dài, thiếu gì gái theo anh .
Cười : Thằng bé thở ra, phun ra một bụm khói . Lắc vỏ bao, còn một điếu . Điếu thuốc cuối cùng .
Lại cười : lúc có tiền thì mải mê đắm đuối vật chất . Lúc hết tiền thì mải xoay tiền, còn lúc cạn tiền rỗng túi éo xoay nổi, người ta đâm ra già, nghĩ về nhân tình thế thái, nan, nản .
Thử bước đi bên trái lề đường, đi ngược dòng người, đi ngược làn gió mà họ đưa tới . Gió cộng bụi, cóc phải gió lãng mạn như trong văn vở, gió này làm người ta ra đường bịt khẩu trang nhiều hơn, và nôn ọe nhiều hơn khi hít phải, gió độc .
Hôm nay là tháng 11 rồi, gió chớm đông về rồi . Ngồi chat, mình ngồi đây 9 độ C mà con bé ở USA nó chắc chắn rằng chỗ mình 15C mới đau . Ờ thì lạnh . Chat mãi cũng chán, anh ra quán làm cốc bia .
3k . 3k giật hàng xóm .
Một cốc bia lạnh đủ làm tê cóng, đủ để anh co ro về nhà, quấn chặt cái chăn mỏng, và chìm vào giấc ngủ . Hỗn loạn .
Có chăng một thiên đường 4 a G ( Gold - Game - Girl - G...)
Có những thằng đeo mặt nạ . Hôm qua cho vay tiền bảo bao giờ có trả cũng được . Hôm nay đòi, đời tráo trở .
Giả vờ hết .
Đối với bạn bừ, anh quấn quít, vui mừng .
Đối với kẻ thù, anh lạnh lùng, tàn nhẫn .
Đối với kẻ không quen, anh âm u, bí hiểm .
Có người, ắt hẳn sẽ có ma .
MA thì không phải người, nhưng là biến thái của người, ma chuyên hại người . Rình Rình đâm trộm .
Thôi, lải nhải đủ rồi, hút điếu thuốc rồi lên giường đi ngủ .
Ping Love.
pinging Love with 32 Bytes of data .
ping stratistics for Love :
Packets : sent = 4, received = o (100% lost)
Ping Tiền .
pinging Tiền with 2 túi of quần .
Ping request could not find Tiền . Please check the name and try again .
Quái, nếu không là tiền thì là cái gì ?.
Đời, Tiền và Tình :
Tiền : just be normal for a bit . (chỉ là một mảnh nhỏ tầm thường)
Tình : nhớ làm gì quên đi cho rảnh nợ.
Đời : còn dài, thiếu gì gái theo anh .
Cười : Thằng bé thở ra, phun ra một bụm khói . Lắc vỏ bao, còn một điếu . Điếu thuốc cuối cùng .
Lại cười : lúc có tiền thì mải mê đắm đuối vật chất . Lúc hết tiền thì mải xoay tiền, còn lúc cạn tiền rỗng túi éo xoay nổi, người ta đâm ra già, nghĩ về nhân tình thế thái, nan, nản .
Thử bước đi bên trái lề đường, đi ngược dòng người, đi ngược làn gió mà họ đưa tới . Gió cộng bụi, cóc phải gió lãng mạn như trong văn vở, gió này làm người ta ra đường bịt khẩu trang nhiều hơn, và nôn ọe nhiều hơn khi hít phải, gió độc .
Hôm nay là tháng 11 rồi, gió chớm đông về rồi . Ngồi chat, mình ngồi đây 9 độ C mà con bé ở USA nó chắc chắn rằng chỗ mình 15C mới đau . Ờ thì lạnh . Chat mãi cũng chán, anh ra quán làm cốc bia .
3k . 3k giật hàng xóm .
Một cốc bia lạnh đủ làm tê cóng, đủ để anh co ro về nhà, quấn chặt cái chăn mỏng, và chìm vào giấc ngủ . Hỗn loạn .
Có chăng một thiên đường 4 a G ( Gold - Game - Girl - G...)
Có những thằng đeo mặt nạ . Hôm qua cho vay tiền bảo bao giờ có trả cũng được . Hôm nay đòi, đời tráo trở .
Giả vờ hết .
Đối với bạn bừ, anh quấn quít, vui mừng .
Đối với kẻ thù, anh lạnh lùng, tàn nhẫn .
Đối với kẻ không quen, anh âm u, bí hiểm .
Có người, ắt hẳn sẽ có ma .
MA thì không phải người, nhưng là biến thái của người, ma chuyên hại người . Rình Rình đâm trộm .
Thôi, lải nhải đủ rồi, hút điếu thuốc rồi lên giường đi ngủ .