PDA

Xem đầy đủ chức năng : aNk ấy cÓ người #...ttước mắt tớ...tớ thấy :(



tieuthu_huhong1102
18-11-2009, 04:07 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/649/0.4241881_1_1.jpg

Như mỌi ngày....mọi buổi chiều, tan học vè , tớ chạy ngay ra điểm xe buýt để về nhà vS cũng mong sao ank ấy ở đó...đợi tớ về như mọi khj.........nhưng....tớ dường như lặng người đi vì tình cờ ank ấy vs...1 cô gái # đi qua tớ....tớ k còn cảm giác j` hết...tớ phải làm sao đây?...tớ k muốn tjn đây là sự thật...cả nhà ơi giúp tớ 1 lời khuyên với :( :doh:

motngaynhoem
18-11-2009, 04:11 AM
ban tìm hiểu kĩ chưa.. hãy tìm hiểu kĩ đi cô gái đó là bạn anh ấy thì sao..

muaquadang
18-11-2009, 06:31 AM
Nhưng mà lúc đó bạn đó có thấy bạn không hay vờ đi luôn. nếu như không thấy thì bạn nên hỏi cho rõ, đâu phải đi chung đều là người yêu đâu. Còn như thấy bạn mà lờ như không quen thì rõ quá rồi còn gì?

n4rry_b3ebumk
18-11-2009, 08:00 AM
bạn nên tìm hiểu xem cô ấy là ai. lỡ như đó là bạn hoặc chị anh ấy thì sạo có thể bạn đã nhầm đấy

Yugi_9x
18-11-2009, 04:51 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/649/0.4241881_1_1.jpg

Như mỌi ngày....mọi buổi chiều, tan học vè , tớ chạy ngay ra điểm xe buýt để về nhà vS cũng mong sao ank ấy ở đó...đợi tớ về như mọi khj.........nhưng....tớ dường như lặng người đi vì tình cờ ank ấy vs...1 cô gái # đi qua tớ....tớ k còn cảm giác j` hết...tớ phải làm sao đây?...tớ k muốn tjn đây là sự thật...cả nhà ơi giúp tớ 1 lời khuyên với :( :doh:

Her. Chỉ vì thế mà hok còn cảm giác sao, chuyện người đó đi qua mình và cùng với một người khác thì có sao đâu, lỡ đó chỉ là một người bạn thôi thì sao. Có lẽ bạn có một chút gì đó với anh ấy nên bạn mới hok mún tin đó là sự thât. Sao bạn hok tìm hiểu hoặc hỏi anh ấy đi, có lẽ như thế bạn sẽ hiểu rõ vấn đề hơn..... :P

NhokLonely4294
18-11-2009, 06:19 PM
hjx chưa tìm hỉu ki mà đã lên đây post rồi àk về tìm hĩu cho kĩ rồi lên đây post tiếp ha đừng bi wan cho ng ta nha bạn nha !!!

tieuthu_huhong1102
18-11-2009, 11:09 PM
trùi....tất cả là sự thật...tỚ đã tìm hiểu rõ rồi...là cô gái làm quen vs ank ấy gần đây...tớ đã lấy số đt từ máy ank ấy vs dò hỏi....tớ k muốn tjn nữa !

letue
18-11-2009, 11:16 PM
Đừng nên chỉ tin 1 lời nói phiếm diện từ cô ấy , nhiều khi cô ấy nói dối bạn thì sao...
Nếu muốn chắc thì hỏi anh ấy , hoặc bàn với anh ấy hẹn cả 3 ra nói thẳng ^.^

GRTL
19-11-2009, 04:58 AM
- Có gì đâu mà nhảy tưng tưng lến thế bé !? không lẽ một khi quen bé thì anh ấy không được phép quen biết bất kỳ cô gái nào khác và không được lưu trữ số điện thoại của họ !?
- Bạn xem lại thử có bao nhiêu số bạn trai trong máy điện thoại của bạn mà anh ấy không biết !? và bao nhiều bạn trai bạn quen sau khi quen anh ấy !? có thể bây giờ chưa nhưng sau này chắc gì sẽ không có !?
- không rõ quan hệ của họ là gì mà kêu cả 3 ra nói um sùm ! nếu đúng là họ yêu nhau ---> bạn là kẻ bị cắm sừng, thất bại - hơi bị quê và thê thảm. Nếu họ chả là gì đặc biệt của nhau thì bạn cũng thê thảm không kém - một cô gái hẹp hòi, nóng vội, thiếu tế nhị và coi thường bạn nam ấy !!!
- Sao không tự tìm hiểu và thể hiện cá tính tốt, tình cảm cảu mình với cậu ấy ! nếu cậu ấy có lỡ bị lôi cuốn bởi cô mới kia cũng chợt tỉnh ra khi xúc động và bị chinh phục bởi tình cảm và con người bạn !?

.... trước hết là phải bình tĩnh và nghỉ thoáng một chút mới giải quyết vấn đề được !!!

Yugi_9x
19-11-2009, 05:32 AM
trùi....tất cả là sự thật...tỚ đã tìm hiểu rõ rồi...là cô gái làm quen vs ank ấy gần đây...tớ đã lấy số đt từ máy ank ấy vs dò hỏi....tớ k muốn tjn nữa !

Nhưng bạn có iu người đó hok. Mới làm quen thôi mà, chưa chắc đã iu ngay, lỡ cô ấy nói dối thì sao. Sao bạn hok hỏi trực tiếp anh ấy đi. Nếu anh ấy nói thì bạn sẽ hiểu rõ, bạn sẽ chẳng phải suy nghĩ là điều đó đúng hay sai nữa. :ohno: