Trái Tim Vàng
18-11-2009, 01:03 AM
"Trích thư bố gửi con ngày nhập học"
Ngày con vào đại học
Lá bàng vàng lìa cây
Con ve sầu mùa hạ
Hát khúc tiễn cuối mùa
Tiễn con vào đại học
Bố bước chân vội vàng
Lúa đang vào mùa gặt
Nắng vàng chạy vờn quanh
Mẹ rưng rưng dòng lệ
khi về không thấy con
Em ra vào thẩn thờ
vì nhung nhung nhớ nhớ
Con ra đến thủ đô
Bố mừng mẹ bớt lo
Bây giờ con cố gắng
Phải học cho "nên người"
Bùi Văn Mộng - GV Văn Trường PTTH Nguyễn Trung Thiên
Ngày con vào đại học
Lá bàng vàng lìa cây
Con ve sầu mùa hạ
Hát khúc tiễn cuối mùa
Tiễn con vào đại học
Bố bước chân vội vàng
Lúa đang vào mùa gặt
Nắng vàng chạy vờn quanh
Mẹ rưng rưng dòng lệ
khi về không thấy con
Em ra vào thẩn thờ
vì nhung nhung nhớ nhớ
Con ra đến thủ đô
Bố mừng mẹ bớt lo
Bây giờ con cố gắng
Phải học cho "nên người"
Bùi Văn Mộng - GV Văn Trường PTTH Nguyễn Trung Thiên