nhocconhocyeu
30-08-2005, 06:32 AM
ĐẾM SAO
thủa ấu thơ ngày xưa anh còn nhớ
đêm trăng buồn hai đứa ngồi ngửa cổ đếm sao
anh bảo rằng trời bao nhiêu sao sáng
anh thương em chừng đó bé à
em đã khóc những ngày sao lỡ hẹn
bỏ bầu trời bỏ cả áng mây đêm
anh dỗ dành bé ơi! sao ngốc thế
trời ko sao anh vẫn thương bé nhất mà
thời gian trôi đi tuổi thơ vào dĩ vãng
anh bây giơ chẳng còn là chú nhóc năm xưa
kỉ niện một thời theo gió theo mưa
về với biển cho lòng người nuối tiếc
đêm nay trăng sáng trời nhiều sao vô kể
còn lại một mình em ngửa cổ gọi tên anh.
thủa ấu thơ ngày xưa anh còn nhớ
đêm trăng buồn hai đứa ngồi ngửa cổ đếm sao
anh bảo rằng trời bao nhiêu sao sáng
anh thương em chừng đó bé à
em đã khóc những ngày sao lỡ hẹn
bỏ bầu trời bỏ cả áng mây đêm
anh dỗ dành bé ơi! sao ngốc thế
trời ko sao anh vẫn thương bé nhất mà
thời gian trôi đi tuổi thơ vào dĩ vãng
anh bây giơ chẳng còn là chú nhóc năm xưa
kỉ niện một thời theo gió theo mưa
về với biển cho lòng người nuối tiếc
đêm nay trăng sáng trời nhiều sao vô kể
còn lại một mình em ngửa cổ gọi tên anh.