PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của gió



kataphong
17-11-2009, 08:21 PM
Trái tim tôi mang tình yêu của gió
Để gió thổi làn tóc em bay
Tôi ước sao em là hạt bụi
Để tôi đươc mang em vào trong gió
Gió vẫn thổi thì hạt bụi vẫn bay
Bay đến nơi mà em hẹn ước
Nếu gió ngưng thi tim tôi cũng ngưng
Đến lúc đó tôi sẽ hết yêu em.
nhớ 1 người

kataphong
17-11-2009, 08:24 PM
Đã 4 mùa xuân trôi wa đời
Chẳng mùa xuân nào nước mắt rơi
Vậy mà từ khi gặp được nàng
Tự hỏi xuân về hay đông sang
Ánh mắt của nàng như xuân tới
Nụ cười của nàng đẩy đông phai
Nhưng khi gặp nàng bên người ấy
Tuyết đâu phủ về trắng nơi đây
(nhớ 1 người)

kataphong
17-11-2009, 08:24 PM
Dòng sông hờ hững lặng lờ trôi
Giống chuyện tình tôi để mất người
Cứ mãi lang thang tìm bến đậu
Dẫu biết như thế là hư vô
Mà sao tôi vẫn mãi đi tìm
Cuộc tình hờ hững như thuyền trôi.
(nhớ 1 người)

kataphong
17-11-2009, 08:25 PM
Tình yêu thật sự có hay không
Hay chỉ là mơ thật thơ mộng
Khi mới wen nhau người nói rằng
Yêu anh vì anh người nhớ chăng
Bây giờ sao người lại làm ngơ
Có tình không tiền chỉ trong mơ
Người vội xa tôi vì có lỗi
Hay tại tôi nghèo người xa tôi
(nhớ 1 người)