Xem đầy đủ chức năng : chia tay vườn thơ
comotvisao
30-08-2005, 06:32 AM
xin trả lại vườn thơ
những gì tôi lấy mất
lời chia tay chân thật
tạm biệt nhé vườn thơ
Đừng đi người ơi hãy đừng đi
Ai đi rồi "ai" sẽ vui gì
Sẽ chết dần theo cùng năm tháng
Rồi đêm lại về lệ ướt mi.......
Nguyen Nghi
30-08-2005, 08:28 AM
ở lại vườn thơ cũng còn chi
khi vần thơ cũ chẳng nghĩa gì
rồi một ngày mai tôi cũng thế
cũng bỏ vườn thơ, tôi cũng di
seshi
30-08-2005, 07:06 PM
Gió cuốn chinh y, bụi vùi chiến mã.
Lòng như cỏ biếc ,tâm bạt theo phong
Thân giống mây hồng cạnh trăng sao
comotvisao
31-08-2005, 12:45 AM
tiếc nuối chút gì ghé lại đây
cõi buồn vắng bạn bước đường lầy
chia tay lần nữa vườn thơ nhé
độc bước đơn phương hẹn vãn niên
Kẻ Trắng Tay
31-08-2005, 01:54 AM
người đi xa xứ nơi đâu
xin người ở lại đối câu ân tình
vườn thơ nay đã lặng thinh
nay người đi nữa buồn tình lắm đây
*******------------***********
đơn tình cô độc mãi nơi đâu
siêu bạt giang hồ lắm khổ đau
comotvisao
31-08-2005, 02:02 AM
ở lại ư, ở để làm gì
trái tim đã quên lời thơ viết
sức sống thơ sao giờ cũng kiệt
ở lại ư ở lại để làm gì
MuaPhuongVi_2005
31-08-2005, 12:44 PM
ở lại ư, ở để làm gì
trái tim đã quên lời thơ viết
sức sống thơ sao giờ cũng kiệt
ở lại ư ở lại để làm gì
Vườn thơ thiếu bạn..vắng tri âm
Tựa hồn Thi sĩ vắng Mộng Cầm
Đọng lại chút gì trên nét bút
Người đừng quay bươ´c có hơn không
GoodNight[Rain]
31-08-2005, 01:50 PM
mượn topic của một vì sao ..rain cũng chia tay nè hehe
gởi web buồn ôi dòng thơ cuối
gởi mods yêu chút lệ vương sầu
gởi các mems trái đắng bể dâu
gởi vào mây chòm thương chòm nhớ
tặng những ai đã từng lầm lỡ
tặng những nguòi đang rất bơ vơ
tạm biệt nhé vần thơ trìu mến
ta chào mi...làn gió thẩn thờ
mai xa rồi đời chẳng như mơ
tình ta cũng lững lờ theo sóng
ta khóc than kêu gào tuyệt vọng
giữa bão dong ai ấy chẳng màn
mắt lệ nhòa kí ức hoang mang
tay vẫy tay xin chào lần cuối
ta quen nhau đã chia ly vội
mi về đi đừng lắm bồi hồi
tieuthukhocnhe
31-08-2005, 06:34 PM
vườn thơ là cái vườn gì
mà sao ai cũng kì kì biệt li
ai cũng từng noi' chia li
chia li dăm bửa quay về lại thôi
girl don´t cry
01-09-2005, 12:40 AM
em muốn tập làm thơ
đến đây vui chút ít
nhưng giờ người đi hết
em làm thơ với ai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.