PDA

Xem đầy đủ chức năng : gỡ rối tơ lòng



ONG VÀNG
17-11-2009, 07:49 AM
Có ai có thể giúp mình không ?
mình ko biết là mình đang nghỉ gì nữa, thật sự mình cảm thấy rất rối. Mình có để ý một anh hơn mình 1 tuổi, nhưng mà chỉ là hồi trước thôi, còn bây giờ chắc là ko còn nữa nhưng mình lại cảm thấy hơi buồn khi lớp anh áay đánh bóng chuyền thua này, rồi anh ấy hay nói chuyện với một người khác giới nữa, rồi mình còn hay để ý đến cả những lúc anh ấy đi học, nhưng thật sự là mình đã từ bỏ cái ý định thích anh ấy rồi. :zz: Mình ko biết phải làm gì nữa, mình thật sự cảm thấy rất rối, mình nghỉ là mình đã ko còn gì với anh ấy nữa, nhưng sao mình vẫn cứ nghỉ đến những điều đó, mình cảm thấy rất nản, khi mình có cảm giác anh ấy dường như dửng dưng, ngại, ko quan tâm, thậm chí còn tránh mặt mình nữa. Dừng ai nói mình sẽ làm quen với anh ấy nha bởi vì mình cảm thấy ko tự tin chút nào, lại sợ nữa cơ :secret:

Lần sau nhớ bỏ dấu vào ! nếu không thì xóa không giải thích !!! <--- GRTL

letue
17-11-2009, 07:53 AM
:hihi: Ko lẽ bạn định yêu anh ấy trong thầm lặng hoài sao , dù gì cũng phải thử lòng của anh ấy chứ ^.^
Còn nếu bạn ko muốn thì đành giấu ở trong lòng và cố gắng quên đi thôi.
Giống như 1 người con gái đã nói với mình , " yêu mà cứ sợ cái này sợ cái kia thì yêu làm gì nữa ".
Cố lên nhá ^.6

ONG VÀNG
17-11-2009, 07:55 AM
Thank ban nha nhung co le minh se chon canh yeu trong tham lang boi vi co the luc nay day minh dang nghi yeu mot ngươi la mong cho ngươi do dươc hanh phuc

Nguyễn An
17-11-2009, 07:57 AM
Thời đại bây giờ ko có như xưa đâu ban ơi , nếu để ý ng ta thì tìm cách tỏ ra cho him biết bằng cách này hay cách khác ,,, còn nếu như theo lời bạn kể thì
nếu đã ko còn j thì sao lại bùn khi him thua bóng chuyền ?
fai chăng thương người ta mà ko jam nói ,rùi bùn khi thấy him nói chuyện với ng khác , nếu ko có tình cảm với him?
Thời bây giờ thương thì cứ cho ng ta biết, dc thì tiến tới , ko dc thì tìm ng khác... sống thực tế vẫn hay hơn
Cũng chính vì sợ cái này, sợ cái kia, nhút nhát ko dám nói thực lòng mình mà mình đã bỏ qua ko biết bao nhiêu là cơ hội đến với mình , có lcu1 ngẫm lại thấy tiếc lắm

lệ thủy
18-11-2009, 02:00 AM
Co ai co the giup minh ko?
minh ko biet la minh dang nghi j nua that su minh cam thay rat roi co the noi minh co de y mot anh hon minh 1 tươi nhung ma chi la hoi trươc thoi con bay gio chac la ko con nua nhung minh lai cam thay hoi bươn khi lop anh ay danh bong chuyen thua nay roi anh ay hay noi chuyen voi mot ngươi khac giog nua roi minh con hay de y den ca nhung luc anh ay di hoc, nhung that su la minh da tu bo cai y dinh thich anh ay roi. :zz:Minh ko biet phai lam j nua minh that su cam thay rat roi minh nghi la minh da ko con j voi anh ay nua nhung sao minh van cu nghi den nhung dieu do minh cam thay rat nan khi minh co cam giac anh ay dương nhu dung dung, ngai, ko quan tam, tham chi con tranh mat minh nua. Dung ai noi minh se lam quen voi anh ay nha boi vi minh cam thay ko tu tin chut nao lai so nua co chu:secret:

ban a`choi thethao thua la chuyen binh thường mà , với lại ban j nói với người kia là bạn "yêu"anh ấy đi , nếu bạn ko nói thì bạn sẽ mất người yêu đấy ,yêu là phải nói chứ bạn , không khoé cơ may lại đến với bạn thì sao ,,,,,,,,,,,,,, cố lên nha , dũng cảm lên bạn sẽ dành dc tình yeu của người đó ngay thôi.:secret::santa_wink::im:

n4rry_b3ebumk
18-11-2009, 08:14 AM
không thích anh ấy đó chỉ là trong suy nghĩ của bạn vì bạn không tự tin thôi. còn thực sự thì bạn thích anh ấy đấy. hãy cứ ngấm ngầm nhìn theo và đừng hành động gì nếu lỡ có nhìn thấy nhau thì bạn hãy nở một nụ cười. và bạn sẻ biết khi nào là thích hợp để nói bắt chuyện

NhokLonely4294
18-11-2009, 06:36 PM
hjx thể thao thắng thua là chuyện thường xuyên bạn có biết k vậy tự nhiên ng ta thua có sao đâu mà bạn fải bùn và nhớ đến anh ấy cứ wên đi nếu như bạn k còn yêu ng đó còn k đc thì po tay....!!!

ONG VÀNG
19-11-2009, 12:46 AM
cảm ơn tất cả vì đã giúp đỡ mình nhưng mình suy nghĩ kĩ rời mình sẽ quên điều dó đi. Nhưng có ai bày cách cho mình quên mau ko?

ONG VÀNG
19-11-2009, 12:55 AM
Thời đại bây giờ ko có như xưa đâu ban ơi , nếu để ý ng ta thì tìm cách tỏ ra cho him biết bằng cách này hay cách khác ,,, còn nếu như theo lời bạn kể thì
nếu đã ko còn j thì sao lại bùn khi him thua bóng chuyền ?
fai chăng thương người ta mà ko jam nói ,rùi bùn khi thấy him nói chuyện với ng khác , nếu ko có tình cảm với him?
Thời bây giờ thương thì cứ cho ng ta biết, dc thì tiến tới , ko dc thì tìm ng khác... sống thực tế vẫn hay hơn
Cũng chính vì sợ cái này, sợ cái kia, nhút nhát ko dám nói thực lòng mình mà mình đã bỏ qua ko biết bao nhiêu là cơ hội đến với mình , có lcu1 ngẫm lại thấy tiếc lắm

bạn yên tâm đi! Mình đã quyết định quên người ta rồi! Nhưng thôi chết rồi mình lỡ để ý bạn mất tiêu rồi làm sao đây !:ahah:

Xin lỗi mấy bạn mà la mình viết ko đọc đc nha ! Mình quen viết như vậy rồi viết có dấu vừa ngượng vừa viết chậm nữa thông cảm nha!

nhóc_con
19-11-2009, 03:43 AM
mún wen thì bạn hok có cách j` đâu
yêu một người như bạn nói ak là mong người ta dc hp nhưng đôi lúc hp của người ta trước kja thuộc về bạn và...............bạn đã hok bjk quý trọng vậy bj jo` bạn mún wen thì cũng hok có cách nào khác là để time xóa đj nổi đau của bạn
cũng như lúc người ấy đến................rất nhẹ nhàng bj jo` cũng hãy để nó nhẹ nhàng đj nha bạn

GRTL
19-11-2009, 05:43 AM
- Nhỏ này bị Hâm, không hâm thì cũng điên điên :D :D :D !!! tự dưng ôm một đống cảm xúc vớ vẫn chả để làm gì vào mình !!! bịnh này thuộc loại nan y không có thuốc chữa ! có khuyên gì cũng bằng thừa ... cứ để khùng khùng thời gian nữa sẽ tự thấy mình dở hơi mà thay đổi !

nhóc_con
19-11-2009, 07:43 AM
- Nhỏ này bị Hâm, không hâm thì cũng điên điên :D :D :D !!! tự dưng ôm một đống cảm xúc vớ vẫn chả để làm gì vào mình !!! bịnh này thuộc loại nan y không có thuốc chữa ! có khuyên gì cũng bằng thừa ... cứ để khùng khùng thời gian nữa sẽ tự thấy mình dở hơi mà thay đổi !

ok
ý kiến này hay nhất nhà ak

Nguyễn An
19-11-2009, 08:09 AM
@ ONG VANG :bạn yên tâm đi! Mình đã quyết định quên người ta rồi! Nhưng thôi chết rồi mình lỡ để ý bạn mất tiêu rồi làm sao đây
ý bạn là để ý mình ấy hả... mèn đét ui, miềng có nhìn nhầm hok vậy chời :sr: mình cũng có ng để ý nữa hả =))

Ozhi
19-11-2009, 08:52 AM
Thời đại gì rầu chời!

Đau đầu quá đi!

Cảm với chả xúc! Rõ ràng cho rồi!




Ozhi~

Yugi_9x
19-11-2009, 06:05 PM
Có ai có thể giúp mình không ?
mình ko biết là mình đang nghỉ gì nữa, thật sự mình cảm thấy rất rối. Mình có để ý một anh hơn mình 1 tuổi, nhưng mà chỉ là hồi trước thôi, còn bây giờ chắc là ko còn nữa nhưng mình lại cảm thấy hơi buồn khi lớp anh áay đánh bóng chuyền thua này, rồi anh ấy hay nói chuyện với một người khác giới nữa, rồi mình còn hay để ý đến cả những lúc anh ấy đi học, nhưng thật sự là mình đã từ bỏ cái ý định thích anh ấy rồi. :zz: Mình ko biết phải làm gì nữa, mình thật sự cảm thấy rất rối, mình nghỉ là mình đã ko còn gì với anh ấy nữa, nhưng sao mình vẫn cứ nghỉ đến những điều đó, mình cảm thấy rất nản, khi mình có cảm giác anh ấy dường như dửng dưng, ngại, ko quan tâm, thậm chí còn tránh mặt mình nữa. Dừng ai nói mình sẽ làm quen với anh ấy nha bởi vì mình cảm thấy ko tự tin chút nào, lại sợ nữa cơ :secret:

Lần sau nhớ bỏ dấu vào ! nếu không thì xóa không giải thích !!! <--- GRTL


Cố quên đi nhưng sao lòng nhớ mãi
Bóng hình ai ghi khắc ở trong tim.

Bạn để ý anh ấy chứng tỏ bạn đã và đang có cảm giác gì đó với anh ấy, bạn hay để ý những cử chỉ hay những việc anh ấy làm, như thế và có lẽ bạn đã thik anh ấy lúc nào mà mình hok pik, cảm giác như có một điều gì đó đặc biệt ở anh ấy đã thu hút bạn. Sao bạn hok hít một hơi thật sau và nói với anh ấy rằng " Em thik Anh ":secret:.Nếu bạn sợ thì bạn không tự tin với tình cảm của mình dành cho anh ấy đó. :kisl:Cố lên

ONG VÀNG
21-11-2009, 05:59 AM
- Nhỏ này bị Hâm, không hâm thì cũng điên điên :D :D :D !!! tự dưng ôm một đống cảm xúc vớ vẫn chả để làm gì vào mình !!! bịnh này thuộc loại nan y không có thuốc chữa ! có khuyên gì cũng bằng thừa ... cứ để khùng khùng thời gian nữa sẽ tự thấy mình dở hơi mà thay đổi !

Dễ điên nhỉ ! Có mà ông bị hâm thì có tôi nhờ ông tư vấn chứ mắc j ông chửi tui hâm có ông mới bị hâm thì co !


@ ONG VANG :bạn yên tâm đi! Mình đã quyết định quên người ta rồi! Nhưng thôi chết rồi mình lỡ để ý bạn mất tiêu rồi làm sao đây
ý bạn là để ý mình ấy hả... mèn đét ui, miềng có nhìn nhầm hok vậy chời :sr: mình cũng có ng để ý nữa hả =))

bộ trông ông xâu trai lăm hay sao mà tiu để ý ông, ông lại ngạc nhiên! Hay la tui lại nhìn nhầm người ư!

GRTL
21-11-2009, 07:01 AM
- để tớ chỉ cho bạn thấy cái hâm của mình !!! " mình có để ý một anh hơn mình 1 tuổi, nhưng mà chỉ là hồi trước thôi, còn bây giờ chắc là ko còn nữa " <---- Tự khăn định không là gì của nhau, chả liên quan gì, chả cùng lớp !!!! vậy mà cứ thấy buồn vì " buồn khi lớp anh áay đánh bóng chuyền thua này, rồi anh ấy hay nói chuyện với một người khác giới nữa " <---- cái này phải gọi là bị dở hơi !!!

- mình cảm thấy rất nản, khi mình có cảm giác anh ấy dường như dửng dưng, ngại, ko quan tâm, thậm chí còn tránh mặt mình nữa. Dừng ai nói mình sẽ làm quen với anh ấy nha <--- hiểu được chết liền ! :D.

- Nói thực là thấy bé khùng thiệt ! Bé buồn kiểu này thì ai giúp nổi !? ..... chỉ còn cách là cho bé thấy tớ nghỉ gì về việc của bé thôi ! :D. Khuyên bé chắc gì bé đã nghe .... :D. vì bé đang khùng mà :D.

ONG VÀNG
22-11-2009, 06:02 AM
Hơn tui nhiêu tuổi mà đòi kêu tui là bé, bực mình ghê luôn ấy biết vậy tui chẳng đăng bài lên làm chi để cho có người la tui hâm nè còn bây thêm cả khùng nữa coi bộ ông bạn này triết lí nhỉ!Cục tức này tui khó mả nuốt đcj đây!

GRTL
24-11-2009, 05:23 AM
- Bé cứ tức thỏa mái !!! :D :D :D . Bé càng tức GRTL thì bé sẽ càng nhanh chóng quên cái tên kia ... ! :D. Lúc bé rãnh be sẽ nhớ ngay đến cái cục tức này ... thậm chí bé ngủ bé cũng thấy tức ! :D :D :D . Bé càng ít nghỉ về anh chàng kia, bé sẽ nhanh chóng quên hắn trong đầu ... ! với bé chỉ cần một chút ấn tượng, một chút cảm giác bất ngờ, mạnh mẽ ... nó sẽ nhanh chóng đi vào trí nhớ và cảm xúc của bé !!!
- Bé nghỉ mình đang yêu hắn !? ... không đâu ... đấy chỉ là bé quá nhạy cảm, giàu cảm xúc và đang vào tuổi lớn, tuổi dậy thì ! con trai và con gái .... rất nhiều người đã trãi qua một thời kỳ như bé bây giờ ! Cũng thầm yêu, trộm nhớ, cũng vui buồn ngớ ngẩn như bé vì một ai đó ! .... đến khi qua giai đoạn ấy rồi, ngồi nhớ lại thấy buồn cười và cười thầm một mình ! :D.

.... rất vui vì bé đã thấy tức vì GRTL ! :D :D :D . điều đó chứng tỏ bé không phải là người cục bộ, khá dể thương và rất hồn nhiên :D.

ONG VÀNG
25-11-2009, 06:28 AM
ko thể chịu nữa! Chắc khùng quá trời ơi!

ngocquang_kenchi
26-11-2009, 12:19 AM
hay quá nhỉ tui để ý từ đầu đến đuôi thấy 2 ông bà cãi nhau quá trời luôn hix pó tay ông bà hợp cạ đấy hihi GRTL vs Ong Vàng thú vị đây Ong vàng kể cũng hơi hâm thạt đồng ý với ý kiên của cậu đấy GRTL :D

GRTL
26-11-2009, 04:47 AM
- Tớ thì cảm thấy ! bé ong nói đang tức muốn khùng nhưng lại ... tủm tỉm cười ... mỉm chi cọp ! :D. Bé muốn nói gì thì nói cho ra câu cú ... spam kiểu đó là..... xóa bài ráng chịu !!! :D :D :D

ONG VÀNG
29-11-2009, 05:48 AM
Ông kêu tui nói thiệt thì tui nói thiệt mà sự thiệt thì mất lòng đó nha! Nói thiệt nha, tui ghét ông vô cùng ko thể ghét hơn được nữa Tui nhờ ông tư vấn cho tui là phải thực tế cơ, tự nhiên ông nhào vô khuyên j đau ko ạ Hơn nữa còn la tui khùng nè hâm nè, còn gọi tui là bé nữa! Ông có biết là tui ghét ai gọi tui vậy lắm ko mặc dù tui hơi còn con nít một chụt,mà tui cũng đang muốn xóa bài đây này ông khỏi hù tui chi cho mất công

GRTL
29-11-2009, 07:13 AM
- mèn ơi ! biết gọi bằng gì !? gọi bằng bé cho nhanh gọn ! không thích thì gọi bằng ong vàng vậy ! :D.
- Thực tế khách quan đấy chứ ! không có cách nào thực tế hơn cả ... ! :D.

ONG VÀNG
30-11-2009, 04:23 AM
tui cũng ko thích gọi là ong vàng đâu vậy gọi là bé đi cho nó dễ thương nhỉ! Mà hỏi thiệt nha ông có cảm thấy ông phiền lắm ko?

GRTL
01-12-2009, 04:35 AM
- chà !!! Bé muốn hỏi gì vậy !? cũng thấy phiền thiệt ! vì người mới đó không thích gọi bằng " bé " giờ lại không thích gọi khác đi ! :D :D :D ...
- Nếu thấy dể thấy phiền thì rất khó hoạt động tốt trong " Gỡ Rối Tơ Lòng " này được ! chỉ sợ bé thấy phiền thôi ! :D.

nhoc_uchi
01-12-2009, 07:00 AM
nghe như mầm mống của tình yêu sắp bắt đầu ý nhỉ? 1 dứt 2 kế 3 hết. Chọn đi cơ hội của bạn mong manh lắm. Yêu đơn phương khổ người mệt ta. Mún nói iu nói đại lun cho òy nhé :) Chúc thành công trong quyết định sáng sưốt

ONG VÀNG
02-12-2009, 05:55 AM
- chà !!! Bé muốn hỏi gì vậy !? cũng thấy phiền thiệt ! vì người mới đó không thích gọi bằng " bé " giờ lại không thích gọi khác đi ! :D :D :D ...
- Nếu thấy dể thấy phiền thì rất khó hoạt động tốt trong " Gỡ Rối Tơ Lòng " này được ! chỉ sợ bé thấy phiền thôi ! :D.

Ko hiểu gì hết !? Ông có thể nói cụ thể hơn được ko!

hallohp
08-12-2009, 09:30 PM
Xin lỗi đã nói thẳng t thấy bạn có vấn đề nặng rội.Bảo ko thích hắn nữa mà trong tiềm thức vẫn có suy nghĩ quan tâm đến hắn như vậy thì thật ngốc. Bình tĩnh và đừng cho rằng đó là tình yêu.Chỉ là cảm xúc thoáng qua của một cô bé ngốc xít mà thôi. Từ từ cho suy nghĩ thêm chín chắn đã ,còn nhiều tgian mà.Có ai cướp dc hạnh phúc của bạn đâu mà lo sợ chứ. Để tinh thần thư thái mà cảm nhận tốt nhất về cuộc sống đi ! Chúc bạn thành công!

lamthien
08-12-2009, 09:57 PM
ban đã iu người ấy rùi ! hãy đối diện với chính bản thân mình , suy nghi thoang 1 chut hay co gang tranh xa anh ay , co nem bo nhung suy nghi ve anh ay di . 1 tinh yeu don phuong se ko he tot cho chinh ban than minh cung nhu cho nguoi ay