PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội mùa thu



nhutranganh1989
17-11-2009, 06:09 AM
Hà Nội, thành phố hoà bình, thành phố của hương hoa sữa khiến nao lòng người. Nhưng, tôi thích Mùa Thu Hà Nội, cái Mùa Thu làm cho bất cứ những người con xa quê như tôi thấy Hà Nội gần gũi biết bao, thấy yêu Hà Nội biết nhường nào và biết rằng con người nơi đây cũng thật dễ mến.

Ở Hà Nội không lâu, nhưng tôi thích Mùa Thu nơi đây, thích những vỉa hè, con phố lác đác lá vàng. Một mình bước đi trên con phố nhỏ thấy trong mình nhẹ nhàng, thanh thản. Từng cơn gió nhẹ, từng ánh nắng nhẹ, từng bước chân nhẹ... như từng là nét riêng của Mùa Thu Hà Nội.

Đã được hơn 2 năm ở nơi đây, với biết bao kỉ niệm với bạn bè, đã đi qua nửa chặng đường sinh viên, và cũng đã có những tình cảm quý mến, thương yêu, hạnh phúc bên thầy cô, bạn bè. Tôi thấy mình là người hạnh phúc, đã có tài sản lớn nhất là tình thầy cô, bè bạn. Và thấy mình cũng đã thật hạnh phúc khi được biết, được sống và tận hưởng cái Mùa Thu nhẹ nhàng, thắm thiết tại thành phố Hà Nội chứ không phải là cái Mùa Thu trong sách vở, thơ ca. Sống với Hà Nội, tôi đã đủ thấy được mình trong đó, biết sống vì mọi người hơn. Đó là điều hạnh phúc nhất trong tôi.

Tôi không phải là một người khái tính, cũng không phải là một kẻ dễ để người khác tiêu khiển... Tôi là một người như bao người khác, sống rất tình cảm, rất giản đơn. Gặp bạn, những người lớn hơn mình học được từ họ những điều đáng quý đó là những điều mà tôi đã nhận được từ cuộc sống. Với những entry tôi đã viết cảm ơn cuộc sống rất nhiều nhưng dù thế nào đi chăng nữa cảm ơn mãi cũng chưa đủ, tôi cũng chẳng cần thể hiện thêm nữa vì tôi hiểu bạn hiểu tôi. Bạn hiểu tôi cũng nhẹ nhàng như những cơn Gió Mùa Thu, thoáng tâm trạng như không gian Mùa Thu và cũng dễ xúc động như khoảnh khắc thời gian của Mùa Thu, rồi cũng giống bạn, giống Mùa Thu.

Cảm xúc Mùa Thu mỗi người mỗi khác, nhưng trong tôi Mùa Thu không chỉ có vậy, Mùa Thu luôn đem đến cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ về bạn về tôi và về tất cả. Tặng Mùa Thu_Cơn gió nhẹ nhàng mà tôi đã biết.
Như Trang