PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tàn Canh



Hoai Thương
02-04-2005, 09:57 PM
Đêm nay buồn quá trăng rơi lệ
Tâm sự não nề ngỡ cơn mê
Năm tháng xuôi ngược buồn sầu khổ
Thơ viết cho ai chẳng thành lời

Lắng nghe sóng vỗ vọng xa xăm
Vô hồn bất định ảo mộng câm
Hồ soi ánh nguyệt đùa với gió
Lòng ta đau nhức như tên đâm

Rên rĩ cùng trăng kiếp đoạn trường
Trăng buồn khuất bóng thêm luyến thương
Niềm vui xa quá đi không tới
Ta khóc cho ta nổi chán trường./.

Hoài Thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 12:13 PM
tửu sầu ta cạn đêm đau thương
uống cho vơi hết tình đoạn trường
tửu vào sao ta chỉ toàn thấy
quá khứ đau buồn chuyện thê lương

lang thang ta bước phía cuối đường
bỗng dưng khoé mắt lệ rương rương
ta nhớ vườn yêu hôm nào đó
âm thầm ta chết với nhớ thương

Hoai Thương
03-04-2005, 08:05 PM
Ta khóc cho ta một kiếp sầu
Như vòng nguyệt lạnh mộng thương đau
Đông tàn, hạ nay vừa chớm nở
Nổi buồn hoang lạnh nổi nghẹn ngào

Trăng vẫn còn nghiên trên đỉnh đầu
Sao tình lở nhịp lệ chứa chan
Người đi, kẽ ở tình hai lối
Mây trôi hững hờ gió thở than ./.

Hòai Thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 08:14 PM
gió than gió thở dưới chiều tàn
mây sầu ũ rũ lệ hoang mang
chiều nào buồn hơn chiều ly biệt
Vang ngọn sóng dào tình trái ngang

người đi đau xót mình ta mang
vườn xưa lá úa nắng hoang tàn
nàng ở trời kia vui xứ lạ
nuốt lệ vào lòng ta lang thang

xCi
03-04-2005, 08:19 PM
:tim: :tim: :tim: hay wa' bạn ơi nghe muốn khóc dây hic..hic....thấu tận tấm lòng người dang iu

Hoai Thương
03-04-2005, 08:43 PM
Chớm hạ rồi, em biết không em ?
Hạnh phúc còn đâu mộng êm đềm
Đường xưa, lối cũ nay hoang vắng
Con thuyền phiêu bạc lạnh trong tim

Chớm hạ rồi, em biết không em ?
Bao năm ân ái nay lỡ làng
Mây trôi lững lờ, mây thầm nhủ
Xa rồi, hạnh phúc tình đớn đau

Nghe trời chớm hạ, trời dâng sầu
Cung đàn dạo khúc khóc biệt ly
Thôi nhé nếu mai còn gặp lại
Cố Nhân hai chữ gởi lời chào ./.

Hoài Thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 08:47 PM
khi sắc đông qua cầm lại vang
làng xưa vĩ dạ chút nắng tàn
của ngày thần tiên và mộng ước
Vĩ dạ cầm buồn lời oán than

ung dung dảo bước dưới cung đàn
ngân nga giọng hát tôi cất vang
về người con gái ngày xưa ấy
chỉ tìm thấy trong khúc nhạc vàng

huynh làm thơ hay quá ! lại rất chững chạc ! đệ đoán là huynh này khoảng chừng 21 tuổi hả? cho đệ làm quen nha ! hiiii đệ tên là Minh

Hoai Thương
03-04-2005, 09:01 PM
Thu Đêm

Đêm thu gió về khơi tình nhớ
Trăng buồn hiu vạnh hết mộng mơ
Sông vắng tên người từ dạo ấy
Âm thầm trôi dạt mãnh tình thơ

Rồi mây bay xa tận cuối trời
Nhạc sầu điệp khúc ai thả rơi ?
Mãnh hồn vở nát, tim rỉ máu
Nghe lòng mặn đắng, khóc chơi vơi

Tàn canh, trăng ngủ bên sườn núi
Luyến nhớ tình ai để ngậm ngùi
Trong cô đơn, gió thu lạc bước
Ta âm thầm gọi mãi tên em./.

Hoài Thương

cám ơn sorrowwind, chúc bạn vui vẻ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 09:05 PM
sáng sớm ban mai động tiếng huyền
của nàng xuân lạ khẽ qua đây
rì rào, rì rào bên mây gió
như chú thỏ con giữa sớm mai

ô kìa ai kia mái tóc dài
ẩn mình trong nắng đôi mắt nai
nắng xuân dạt dào làn môi ấm
cho tôi chìm dần cõi thiên thai

Hoai Thương
03-04-2005, 09:18 PM
Tình Buồn

Ngày nào tình thắm con tim
Nay tình lở nhịp trăng im tiếng cười
Lá rơi điệp khúc chơi vơi
Ôm sầu luyến nhớ tặng người phương xa

Đêm lạnh còn ta với ta
Họa dòng lưu bút, phong ba tình đời
Lang thang nốt nhạc không lời
Thế mà lệ vẫn tuôn rơi đôi dòng

Chắc là trời đã hết đông
Chập trùng ta nhớ tình nồng hôm nao
Kề môi trao nụ hôn đầu
Khẻ tai người nói khắc sâu mối tình

Để rồi hoa lá chẳng xinh
Tàn theo năm tháng, duyên mình vở tan
Khóc đau sao quá phủ phàng
Chữ tình chưa trọn sao đàn đứt dây

Đìu hiu ôm lấy tháng ngày
Chôn tình dưới mộ, héo gầy con tim
Người vui hạnh phúc êm đềm
Nhặt cành hoa vở trời đêm cũng sầu ./.


Hoài Thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-04-2005, 07:06 AM
ánh nguyệt soi thầm bóng quỳnh hương
quỳnh hương giấu mặt nấp bên đường
thiên thần ngoảnh mạnh nhìn thấy thế
bắn vào tim nàng tên yêu đương

để rồi từ đó lòng vấn vương
làm đôi chim én, đôi uyên ương
mãi mãi bên nhau tình nồng thấm
dưới ánh trăng vàng, đoá quỳnh hương

Hoai Thương
04-04-2005, 10:25 PM
Tình Tôi Nổi Buồn

Đêm nay hoang lạnh một nổi sầu
Ta ngồi thao thức mảnh hồn đau
Em đi tan nát tình rạn vở
Lối cũ xa vời tận đáy sâu

Thổn thức heo mây tím một màu
Hoa rơi tiếc thương người nơi đâu ?
Thầm nhủ tàn canh trong niềm nhớ
Tình xa tình, tình nhớ ta không ?

Gặp gở chi, tình thắm duyên nồng
Rồi mau tan biến khi chớm đông
Nay ta với ta bên phố cũ
Nghe cháy cõi lòng hỏi buồn không ?

Hoài Thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-04-2005, 04:52 PM
xào xạc lá đưa mùi hướng dương
ngã mình đón nắng thấm bên đường
xa xa thấp thoáng màu phượng vĩ
đỏ thấm khung trời hương ngát hương

nắng vàng nhẹ lướt qua nhánh sương
vườn xưa ong bướm sắc vô thường
mây tím nhẹ bay chiều tỉnh lặng
gác nhỏ mình tôi thương nhớ thương

Traitimcodon
28-04-2005, 04:59 PM
wow, đúng la kỳ phùng địch thủ nha.

tuan254
28-04-2005, 08:36 PM
Sao LÀm ThƠ MÀ ChẲng CÓ VẦn VÈo GÌ VẠy?

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-04-2005, 04:37 AM
ông này đúng là bị điên ! đọc kĩ lại đi ông ! thơ đang chạy theo kiểu thất ngôn tứ tuyệt đó

Nguyen Nghi
29-04-2005, 04:43 AM
xào xạc lá đưa mùi hướng dương
ngã mình đón nắng thấm bên đường
xa xa thấp thoáng màu phượng vĩ
đỏ thấm khung trời hương ngát hương

nắng vàng nhẹ lướt qua nhánh sương
vườn xưa ong bướm sắc vô thường
mây tím nhẹ bay chiều tỉnh lặng
gác nhỏ mình tôi thương nhớ thương

gác nhỏ mình tôi thương nhớ thương
bởi tình ta đã chia hai đường
chúc em nơi đó luôn hạnh phúc
anh ở nơi này hàng lệ vương

nhớ lại khi xưa buổi tan trường
trao em chùm phượng ngát mùi hương
bây giờ cánh phượng buồn không thắm
bởi bóng người xưa mờ ánh sương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-04-2005, 04:58 PM
mộng đầu nhỏ lệ bên nhánh sương
bên dàn thiên lý ngã cạnh ngôi trường
của tuổi ngây thơ và mộng ảo
tình đầu tuyệt vời giờ lệ vương

khóc cho số phận quá bi thương
dấu tình sầu dưới áng mây hường
chôn đi kí ức vào gĩ vãng
âm phiếm nguyệt cầm mắt lệ rương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-04-2005, 01:00 PM
liễu xõa tóc mơ dưới trăng mờ
gió nhè nhẹ lướt thả vần thơ
Tây hồ in bóng loài hoa tím
hải đường chợt lòng buồn vẫn vơ

thiên thai cảnh sắc ai đâu ngờ
con người trần thế còn bơ vơ
lang thang khắp chốn mãi tìm kiếm
phận gái má đào dệt tình tơ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-05-2005, 03:15 PM
bộ trong này làm thơ dở lắm sao mà ko ai thèm vô chơi hết :( ko ai vô đây đối thơ hết....buồn ghê :( mấy sis iu dzấu mấy huynh tài giỏi có ai vô đây chơi hoh? :( bùn ghê đã bùn nay còn bùn hơn :(

Hoài Thương
09-05-2005, 09:51 PM
Nhớ Người Yêu

Đêm nay trăng về bên cành liễu
Khơi niềm nhung nhớ kẽ đang yêu
Nhớ em, nhớ lắm, nhớ vô tận
Trăng thấu lòng ta, trăng hắt hiu

Ta muốn tìm vào một giấc mơ
Để viết trao em chút tình thơ
Nhưng sao thao thức hoài canh vắng
Chắc rằng tim muốn tình dệt tơ

Em ơi, mới chiều gặp nhau đây
Sao giờ lại nhớ như thế này
Ta quý mến thời gian gần gủi
Nên giờ xa, khơi chút héo gầy ,./.

Hoài Thương
có rồi đó sorrowwind hi` hi` chúc bạn vui vẽ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-05-2005, 03:28 PM
thu mất đông sang sầu lại về
tửu buồn nâng chén thỏa cơn mê
ngày tàn từng ngày trong ảo mông
vang vọng đâu đây lời hẹn thề

tội thay ba chữ tình phu thê
yêu thương ko thấy....lắm ê hề
khóc thầm một mình trong tuyệt vọng
mong áng xuân về sắc xuân khê

lâu wo ko gặp huynh :D thấy huynh mừng wo'...:D

Hoài Thương
12-05-2005, 08:54 AM
Niềm Đau

Thu vẫn là Thu, đông vẫn đông
Sầu đau giá rét ngập cửa lòng
Vĩnh biệt tình đi không hối tiếc
Ta đứng sững sờ lệ ngóng trông

Em bước qua cầu gió nhẹ bay
Như nhắn với em theo tháng ngày
Lối xưa vẫn còn người sầu khổ
Men đắng tình sầu mấy ai hay ?

cũng ráng đi mần vài từ để post lên cùng huynh nè hì hì

Kẻ_bên_lề_đợi_em
12-05-2005, 03:40 PM
mặt hồ khẽ đọng sóng xanh
đoá phù vân nở nhành đông sang
thiên thai đón ánh trăng vàng
phù vân tình cách...nặng lòng thương đau....

má đào bạt mệnh bể dâu
tình đầu yểu lụy nhói đau lòng nàng
hoa tươi sao nỡ vội tàn
một nhành hoa tím vội vàng héo hon
BEACH...
hhehehe lâu wa ko làm thơ...lúc này mới làm thơ lại được nhưng vẫn còn sượng sương mong huynh đửng chê :D đệ thì ngộ lắm..khi yêu mới làm thơ đc thôi :D.....cảm ơn người con gái tôi đang yêu...đã đem lại hồn thơ cho tôi

xCi
12-05-2005, 03:42 PM
:tim:.........:rain: :tim:

thotinh_online
12-05-2005, 05:00 PM
Có kẻ làm thơ lạ kì chưa
Làm thơ chắc phải nghĩ say sưa
Mơi ra một loạt câu như thế
chấm chấm che ô...tim đung đưa

lạ kì chưa, del

Kẻ_bên_lề_đợi_em
12-05-2005, 07:22 PM
tôi nói nghe nha ! đó là mật ngữ giữa tôi và bạn gái tôi ! mấy người ko cần hỉu ! làm ơn đừng có đụng đâu cũng cắn tầm bậy !

fantasy_girl
12-05-2005, 08:09 PM
Đêm hờ hững mình cùng trời đứng
Mình hỏi trời, trời lửng làm thinh
Trên trăng , dưới nước , giữa mình
Thôi thì với bóng tự tình vân vi
Bóng rằng ngưới ấy đã đi
Còn tôi lại nói người còn trong tôi (tim)

Chanh Chua
12-05-2005, 08:11 PM
chài ai thèn nhóc Minh già
đi đâu cũng giở thói ba hoa
làm ơn nghim chỉn lại đi nhóa
hum thui sis cho một đấm là máu ga....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-05-2005, 07:56 AM
Minh già nào có ba hoa
chỉ có bà xã ở nhà mà thôi
sis chanh mà cứ lôi thôi
Minh già sẽ wanh mấy roi chít giờ!

@fantasy_girl :
nguyệt tàn bên đoá phù vân
lung linh bóng tím bâng khuâng lòng người
trăng vàng soi bóng trăng cười
vì trăng đã có người mà trăng yêu

trần gian còn lắm quạnh hiu
như cô gái nhỏ yêu kiều nhìn mây
tóc nàng trong gió bay bay
kiêu sao lộng lẫy ngất ngây lòng người !