PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giao mùa



Jackson
16-11-2009, 04:07 AM
Lạnh quá,cả ngày nó ngồi trong phòng, trước máy tính, nó ngồi chờ, chờ 1 nick sáng lên, chờ những lời yêu thương, chờ 1 người khiến con tim nó ấm hơn,1 người khiến ánh nắng đến với nó trong cái bầu không khí buồn buồn ỉu ỉu nay.Một ngày ko bước chân ra ngoài ko biết ngoài đó thế nào, chỉ biết rằng gió lạnh về rôi. Nó chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn ra khỏi nhà, không muốn đi ko phải vì trời lạnh, mà vì nó đang chờ đợi, chờ được gặp em, chờ để được gặp một người mà chưa bao giờ ở bên cạnh nó nhưng lại lấy mất trái tim nó,nó ko muốn ra ngoài cũng vì bên ngoài kia,trong những cơn gió rét, có những dáng người mảnh mai đang nép vào người yêu của họ,truyền hơi ấm cho nhau...
Ngồi cả ngày chỉ để đợi đến giờ hẹn,nó cứ ngồi, cứ ngồi thế,nhưng cái điều nó chờ đợi lại càng ko thấy đâu.Rồi nó bỗng vui trở lại,khi cái điều nó mong chờ đã đến, nó lại được gặp em,lại được gửi đi những yêu thương và nhận lại hơi ấm trong cái không khí giao mùa này.Trái tim nó đã ấm trở lai...
Thế rồi tưởng như tất cả đều chìm trong hạnh phúc, trong hơi ấm của tình yêu,tất cả đã tuột khỏi tay nó.Nó cũng chẳng biết đó là hiểu lầm hay thế nào nữa...Quá nhiều chuyện đổ lên đầu nó trong thời gian này, quá căng thẳng và rồi chính tay nó đã hất đổ tất cả, nó đã vô tình đánh mất hơi ấm trong tim nó, đánh mất tình yêu của nó, mất em...để rồi đến bây giờ, trong tim nó... trống rỗng...ko còn gì, em không còn ở bên nó nữa, em bước ra để mở toang trái tim nó để rồi...gió lạnh...ùa vào tim nó...tái tê...

KIM SAO CHI
16-11-2009, 04:29 AM
buồn quá
ứơt át quá
xao xuyến quá
nhưng ai là nó vậy bạn

Jackson
16-11-2009, 06:31 AM
nó chính là tác giả của bài viết,nó là người vừa để tuột khỏi tay hạnh phúc của nó,nó là 1 thằng yếu đuối trong tình yêu...

hoatrungnguyen
16-11-2009, 08:07 AM
Gió chuyển mùa!
Mùa đông ập đến vào một ngày nắng gắt! Mùa đông ập đến khi nó thèm hơi ấm!
Và... Mùa động chợt lạnh!
Lạnh thật!
Nhiệt độ ngoài trời có lúc chuyển xuống dưới 10 độ C! Ấy vậy mà nó vẫn chạy xe lẻ loi một mình!
Thỉnh thoảng, thấy những đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, chạy lướt qua trước mũi xe của nó! Nó thấy tái tê!
Nó nhớ em!
Nó thèm hơi ấm!
[Gửi cho anh chút nắng để mùa đông bớt giá lạnh đi Nhóc ^^!]

benemlabien_rong76
17-11-2009, 10:37 PM
tại sao " nó " đã đợi chờ rồi lại tự tay dập tắt hơi ấm ấy???