Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mùa thu quạnh vắng



changngoc1992
16-11-2009, 02:28 AM
gió mùa thu dịu mát
để lòng ai thẫn thờ
ngắm bàu trời xanh ngắt
bỗng hoa rơi từ đâu.

sân trường im phăng phắc
chẳng có một bong người
tôi bước đi giữa trời
để tìm lại kí ức.

mùa thu đến rồi kìa
học sinh di đâu mất
để sân trường vắng tênh
u sầu trong nỗi nhớ.

nhớ bước chân rộn ràng
nhớ chim chích hót vang
nhớ tiếng thầy văng vẳng
và bạn hiền mến thương.

khiến trời chẳng them nắng
khiến cây chẳng thèm rung
mà lá rơi như lệ
khóc đầm đìa trước sân.

changngoc1992
16-11-2009, 02:35 AM
bên kia khung cửa sổ
có ai dang giảng bài
tay vẫn cầm phấn viết
tóc bạc dần vì đâu?

phải chăng vì bụi phấn
hay thời gian trôi mau
mà tóc thầy bạc trắng
khi em đã trưởng thành.

cả đời với chữ tâm
thầy làm tròn bổn phận
giáo dục cho các em
khôn lớn để làm người.

tuy có nghèo vật chất
nhưng thầy chẳng nghèo tình
bởi thầy có các em
hàng triệu vì sao sáng.

changngoc1992
16-11-2009, 02:50 AM
hôm nay,về thăm trường cũ,
gợi lại trong tôi kí ức một thời.
ngày nào bên nhau vui chơi,
giờ đây mỗi đứa một nơi mất rồi.
xưa kia hen ước trọn đời,
rằng ta sẽ mãi suốt đời bên nhau.
nhưng rồi thời gian trôi mau,
hẹn ước xưa kia giờ đau có còn.
bên kia khung cửa vẫn còn,
tiếng thầy giảng bài văng vẳng trong tim.
lời thầy dạy bảo ấm êm,
mong cho học trò lớn lên trưởng thành.
thầy ơi! em đã trưởng thành,
nhưng thầy thì đã hết thời thanh xuân.
cuộc đời như một cái cân,
cả đời thầy đã làm cân thăng bằng.
một bên là vạn mùa xuân,
bên kia thầy đặt cái tâm làm thầy.

changngoc1992
16-11-2009, 03:06 AM
đời người có bao nhiêu
từ khi mất người yêu
ta rơi váo quên lãng
tình yêu là diu vãng
mãi mãi còn trong tôi
tình cảm chẳng phai phôi
ta về đay níu giữ.