PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuổi 14



vinaman
15-11-2009, 07:36 AM
tuổi 14 tôi mơ làm thi sĩ
tuổi 14 hồn nhiên và mộng mị
cùng mây trời...tôi thong thả rong chơi
tuổi 14 tôi là đứa trẻ con
hay nghịch phá làm trò đùa cho lớp
tuổi 14 những nỗi lo nơm nớp
khi thầy cô lật trang sổ dò bài
tuổi 14 tôi chỉ thích cà rem
nhưng lúc nào cũng toàn "viêm màng túi"
bóng cô bước sau chân tôi lủi thủi
khẽ vỗ vai đưa nhẹ một que kem

tuổi 14 em không thể nào quên
dáng cô về sau những chiều tan học
những niềm vui lo âu và mệt nhọc
của một đời cô giành trọn chúng em

em sẽ mãi...thích cây cà rem
để luôn nhớ bóng hình cô yêu dấu
để rồi mai trên đường đời gian khó
bóng hình cô vẫn sau bước chân em

ôi ánh mắt và nụ cười năm ấy
đẹp làm sao trong những nắng ban mai
cô trong em...sẽ là điều mãi mãi
suốt cuộc đời ..trên những bước em đi