PDA

Xem đầy đủ chức năng : tóc ngắn



hoangtucodon_H
30-08-2005, 04:15 AM
Có một thời anh từng yêu tóc ngắn\
theo em hoài mà em cứ làm ngơ
Anh rất buồn và thương nhớ ngẩn ngơ
Gửi cho em bài thơ tình tóc ngắn
Em ngoe nguẩy cái đuôi gà trong nắng
Tóc ngắn ư ?Ai tóc ngắn bao giờ???
Đến bây giờ em vẫn cứ làm ngơ
và anh vẫn làm thơ như dạo trước
Anh đã biết tình tan như giọt nước
Vì trước anh đã có kẻ khác rồi
Trái tim em không thể xẻ làm đôi
Nhưng anh vẫn yêu em người tóc ngắn

hay ko các bạn??? :angel1: :angel1:

tomato123
30-08-2005, 06:00 AM
Mẹ cho em mái tóc dài óng mượt
Cắt ngắn chi ngắn đến đau lòng

****************************
Hay lắm :D :D

seshi
30-08-2005, 07:02 PM
Anh lại sợ như ngày xưa từng sợ
Người ta yêu anh nên mới chia tay
Người ta cũng buồn, cũng cần anh như em ấy
Bạn bè thôi cho vơi những hận thù