Pha Lê Tím
14-11-2009, 09:47 PM
Số mình đúng là số con... giun. Khi ko mãi chả sao bỗng nhiên gần đến ngày thi thì lăn quay ra ốm mới chuối chứ. Mình cố lắm rồi, cố ăn, cố uống, cô đủ mọi thứ để khỏi thiệt nhanh mà ko hỉu sao cứ bò vào bàn học là đầu óc lại choáng váng ko thể nào nhồi đc cái j hết. Mệt ghê!
Nghị lực của mình đâu hết rồi. Mà cũng ko hiểu nữa, mình hay ốm quá. Trc đây mấy năm chả ốm phát nào thế mà giờ mỗi năm ốm đủ 12 lần. Nhìn mình cũng to béo khỏe khoắn chứ có phải thuộc loại ốm yếu suy sinh dưỡng đâu. Mình nói mình hay ốm người ta tưởng mình nói xạo ý chứ. Ôi mệt quá đi thôi. Cố lắm rồi í mà chả ăn thua j sất. Hôm qua đau họng giờ hết họng thì đến sổ mũi. Cũng cố xem có phải H1N1 ko nhưng ko thấy sốt hay phổi j hết nên có thể tạm yên tâm tí xíu. Phù phù!
Nghị lực của mình đâu hết rồi. Mà cũng ko hiểu nữa, mình hay ốm quá. Trc đây mấy năm chả ốm phát nào thế mà giờ mỗi năm ốm đủ 12 lần. Nhìn mình cũng to béo khỏe khoắn chứ có phải thuộc loại ốm yếu suy sinh dưỡng đâu. Mình nói mình hay ốm người ta tưởng mình nói xạo ý chứ. Ôi mệt quá đi thôi. Cố lắm rồi í mà chả ăn thua j sất. Hôm qua đau họng giờ hết họng thì đến sổ mũi. Cũng cố xem có phải H1N1 ko nhưng ko thấy sốt hay phổi j hết nên có thể tạm yên tâm tí xíu. Phù phù!