PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2 năm 4 tháng và 3 ngày...♣[Moon]♣



♥Zjnny_Luvly♫
14-11-2009, 08:49 PM
2, 4, 3 là 3 cái số mà tôi ghét nhất lúc này và ngày mai, con số tôi ghét sẽ được chuyển thành 2, 4, 4 và ngày mốt nữa sẽ là 2, 4, 5 và blah blah.....Tóm lại có bao nhiêu số tôi đều ghét hết rồi. Đừng bận tâm và cũng đừng nghĩ tôi là con nhỏ ba phải.

♣[Moon]♣ nghĩa là Nguyệt, tên của người bạn mà tôi quý nhất và cũng chính vì thế mà cô ấy rất trân trọng cái nick này nhưng nói thật là tôi không có 1 gam thiện cảm nào với cái nick và người chủ cái nick khi mới lần đầu thấy vì cái chữ ký sao mà nó ngang tàng cực kì.

Lần đầu tiên khi tôi ghé vào H2T, tôi đã thấy cái nick ♣[Moon]♣ sáng lên, duy chỉ có nick cô ấy vì lúc đó đang là 3h sáng. Cái giờ mà tôi nghĩ chỉ có một con nhỏ ẩm ương như tôi còn thức thì lúc đó tôi lại phát hiện ra có một con nhỏ khác ẩm ương không kém gì tôi nếu không muốn nói là "đẳng cấp" hơn. Và sau một đêm, tôi và Nguyệt đã thành bạn.....Ừ! Đơn giản chỉ là bạn theo nghĩa bình thường chứ không thân gì....Bạn thôi!

......Và theo lời mời của nhóm (phải nhóm không nhỉ? Không nhớ nữa) mà tôi vừa gia nhập trong H2T (tôi không nhớ là do ai lập ra), tôi đi đến BUD'S. Khi nhóm trưởng giới thiệu các thành viên thì tôi mới biết con nhỏ ngồi kế tôi mà im lặng từ nãy đến giờ là cái con nhỏ mà tôi nói chuyện ngày ngày vào 3h sáng. Một cô gái với khuôn mặt và đôi mắt phúc hậu với nụ cười nhí nhảnh. Bắt đầu từ đó, tôi với Nguyệt đã nói chuyện, gặp mặt nhau nhiều hơn.

Nhớ những lần tôi và Nguyệt đi mua đồ vào lúc 12h trưa, cái nắng cháy da nhưng cả hai đứa vẫn vô tư cười nói mặc cho những giọt mồ hôi rơi mãi. Khăn giấy có thấm nhanh đến mấy cũng vẫn không thấm kịp chúng. Ướt mặt mày, nóng nực nhưng rất vui.

Nhớ những lúc tôi và Nguyệt rủ nhau đi công viên hóng gió vào buổi chiều, cả hai đứa vừa đi vừa cầm hai chai nước và nghêu ngao hát những giai điệu không rõ bắt nguồn từ đâu...

Thời gian giúp tôi nhận ra: Cô ấy là người thiếu kiên nhẫn, không bao giờ làm việc gì đến nơi đến chốn, thiếu suy nghĩ, hay nổi nóng, trẻ con, luôn làm theo ý mình, mặc kệ suy nghĩ của người khác và blah blah... nhưng Nguyệt là một người bạn tốt, một người bạn đáng tin cậy để có thể ôm tôi vào và an ủi những khi tôi gặp chuyện không vui, có thể lắng nghe tôi mặc dù tôi biết cô ấy không kiên nhẫn đến thế nhưng vẫn cố gắng im lặng ngồi nghe tôi nói.....

Nguyệt rất hay khóc, đến nỗi mọi người nghĩ cô ấy quá yếu đuối và dễ bị tổn thương nhưng đối với tôi thì Nguyệt lại là người mạnh mẽ và suy nghĩ sâu xa. Nếu không thì Nguyệt đã chẳng cho tôi những lời khuyên mà đến chị tôi còn không cho được. Cô ấy như một người bạn không thể thiếu đối với tôi và không biết từ lúc nào tôi đã quen với sự có mặt của Nguyệt. Bởi thế nên ngày Nguyệt đi, tôi chỉ biết im lặng và Nguyệt ôm tôi vào cho đến khi nghe cái giọng nói bảo máy bay chuẩn bị cất cánh. Nguyệt đi......

...............

...............Theo lịch điện thoại của tôi thì bà và tôi đã không gặp nhau 2 năm 4 tháng và 3 ngày rồi, còn mấy giờ mấy phút và mấy giây thì tôi không đủ sáng suốt để đếm chúng. Tôi đang hy vọng vào một ngày nào đó, tôi và bà vẫn có thể cùng nhau đi mua đồ và cùng cười đùa như ngày nào chứ không phải chỉ là những dòng chat trên yahoo hay những email do bà gửi để hỏi thăm sức khỏe tôi - ngày nào cũng thế và hôm nay cũng vậy.

Sắp xếp ngày về sớm, Nguyệt nhé! Bà không chỉ một mình đâu, tôi sẽ luôn bên bà mà.