PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúc Em Hạnh Phúc!!!!!!!!!



tamnhu_mobile
14-11-2009, 05:30 AM
Em ah!
vậy là chuyện gì đến nó cũng đến rồi nhỉ em đã nói lời chia tay,dù anh biết trước sau gì mình sẽ như vậy anh đã biết trước tất cả anh đã chuẩn bị tâm lý để nghe em nói nhưng sao vậy ta khi nghe em nói ra dù tâm lý đến mấy thì anh cũng cảm thấy đau đau quá,em ra đi em chọn người ta người em mắc nợ từ kiếp trước giờ em phải trả nó anh nghe vậy mà căm thấy đau lòng qua,đó đâu phải là tình yêu đâu em chỉ là lòng thương hại mà thôi,người em yêu là anh mà anh hỏi em em có yêu anh không có tin tưởng anh hok? thì em nói em rất tin tưởng va yêu anh con với ngta thì 50-50 em phải trả nợ cho người ta nghe mà chạnh lòng.
dù anh có nếu kéo đến thế nào chắc em cũng không thay đổi được ý định đâu nhỉ,anh biết vậy chứ nhưng không hiểu sao anh vẫn nếu kéo trong vô vọng anh ngốc lắm phải hông em?ngốc thật nhưng yêu em anh ngốc vậy đó ,anh biết tình yêu không thể ép buộc được nên giờ ý em đã quyết định vậy thì anh sẽ cho em toại nguyện và chúc em hạnh phúc,chỉ cần em được vui và hạnh phúc thi anh hạnh phúc rồi anh không hối tiếc 1 điều gì nữa vì anh đã trao cho em 1 tình yêu thật lòng từ tận đáy lòng anh , nhưng thôi em đi đi hạnh phúc bên người ấy nhá và hãy quên anh đi ,một lần cuối anh nói chỉ 1 lần này thôi ANH YEU ẸM

heo_bong
14-11-2009, 09:45 AM
minh cũng không biết tai sao con người ta cứ yêu rồi đau khổ, cứ quẩn quanh cái vòng tròn vui buồn đau khổ đó nữa, mong rằng hp sẽ tới với bạn

tamnhu_mobile
14-11-2009, 09:51 AM
hỏi thế gian tình là cái chi chi??????người ta lúc trước thì chọn mình sao bây giờ lại chọn người khác mình thật sự không hiểu đó chán nản tràn trề nhưng bít làm sao hơn khi ấy đã quyết định ct mình dù mình không muốn nhưng cũng đành chấp nhận vậy mong ấy sẽ hạnh phúc sẽ vui vẻ bên người mình đã chọn,và đau thương hãy để cho riêng mình