Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự
cactushb
14-11-2009, 04:11 AM
Lại một ngày hình bóng anh quay trở lại. Biềt đến khi nào em mới có thể quên được anh đây. Dù lúc nào em cũng làm mình bận rộn nhưng vẫn không thôi nhớ anh. Nhớ anh.........nhớ anh...........nhớ anh.......... rất nhớ.............
cactushb
16-11-2009, 04:30 AM
gần anh nhưng lại thấy xa quá. Anh lạnh lùng, vô tình, không nhìn thấy em nữa. Làm sao đây khi cứ như một con khùng khi chỉ biết nhìn theo anh rồi đi theo anh trên đường, thầm ước sao con đường cứ dài dài mãi. Lại 1 tuần xa anh nữa rồi.............. nhớ anh.............. nhớ anh............... nhớ anh.......... Anh nào đâu biết
cactushb
16-11-2009, 08:59 AM
cái này phải cho vào mục những lá thư tình mới đúng
mình chỉ muốn tâm sự thôi. Topic này như là nhật kí hằng ngày của mình vậy.
Chat đêm với anh , nói những lời trong lòng nhưng hoá ra đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Thực sự em đã nhầm rồi sao? Em đã không còn hiểu và biết anh như ngày trước nữa rồi. Anh có phải đang dần xa em rồi không? Khoảng cách tưởng chừng như quá lớn, khó thu hẹp lại và dường như đang ngày càng giãn cách ra.
cactushb
16-11-2009, 03:10 PM
hết rồi, hết thật rồi. Sự thật là thế , anh k còn y e như lúc ban đầu. Cứ như là gió, một cơn gió vô tình.
holilihan2
16-11-2009, 06:28 PM
anh muốn quên em, nhưng hình bóng em đã mãi ở trong tim anh, hỏi trời cao làm sao để xoá mờ kí ức, hỏi thế gian làm sao để quên em, dù lúc nào anh cũng tự nhủ phải quên em. nhưng phải làm sao để quên chữ nhớ..... nhớ em................. nhớ em..................... nhớ em............ mãi nhớ em......
cactushb
20-11-2009, 07:48 AM
gặp anh song chẵng biết nói gì, bởi em thấy rằng giữa chúng ta đang tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó. Làm sao đây anh khi trong em anh vẫn luôn luôn tồn tại, không sao quên được cái hình bóng đó. Lòng em đau khi nhìn thấy anh song chỉ biết làm ngơ, anh đâu biết lúc ấy em không còn là em nữa, mọi hành động đều chỉ muốn anh chú ý, muốn anh hiểu em và quan tâm hơn nhưng đó chỉ trong ý nghĩ của em mà thôi. Phãi không anh?
cactushb
21-11-2009, 06:09 AM
lại 1 ngày không gặp anh. Nhớ anh............nhớ anh...............nhớ anh..............
cactushb
14-12-2009, 04:33 AM
những tuần thi cử dù đã cố gắng để quên anh và lo cho cái tương lai ảm đạm của mình song hình ảnh cứ vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của em. Những lúc nhớ và nhìn vào tấm hình của anh rồi nước mắt rơi khi nào cũng không biết. Nhiều người nói em ngốc khi quá yêu anh- 1 ng` chẳng xứng đáng để em yêu như thế nhưng cảm giác đó sao chỉ cứ tồn tại ở nơi anh mà thôi, em chẳng thể hiểu nỗi. Ngày t3 khi em mới thi xong tình cờ gặp anh trên đường, chạy theo anh mới biết anh đang................... đi theo đứa con gái khác. Em đi với bạn mà tâm trí cứ để đi đâu, chẳng để ý gì cả đến khi con bạn hỏi em mới giật mình. Tại sao em lại gặp anh lúc ấy nhĩ? Giá như không gặp thì trong tuần thi cử em đã có thể quên được anh, không khóc mỗi đêm. Tại sao thế anh? Em không biết tại sao em yêu anh nhiều như thế. Nếu em yêu anh ít thôi thì tốt biết mấy, phải không anh?????????????
cactushb
16-12-2009, 03:30 AM
gần 1 tháng không gặp anh rồi, nhớ anh quá. Anh có quá vô tình không khi chỉ có mình em đang dõi theo từng bước anh mà anh không ngó ngàng gì đến.............. mà thôi em cứ cho là em ngốc đi khi theo mãi 1 ng` mà không bao giờ trở lại bên cạnh minh............. Lại 1 ngày nhớ anh.............nhớ anh............ nhớ anh................
cactushb
19-12-2009, 04:21 AM
gần được gặp anh rồi mà đến tận thứ 2. Sao cái cảm giác nhớ lại làm người ta khổ thế nhỉ. Em chợt nhớ đến 1 khổ thơ trong bài Dại khờ của Xuân Diệu.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
cactushb
23-12-2009, 05:17 AM
Ngày hôm qua, mệt mỏi, đau khổ , đi học thêm về muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ vì nghe tin anh lại nói thích 1 ng` con gái khác. Làm sao hã anh khi biết bao nhiêu lần em nghe những điều không tốt về anh thế nhưng.................... Em biết anh chỉ là 1 cơn gió thổi qua thôi không dừng lại mà chỉ muốn đi mãi. Em cũng biết giờ đây trong anh em không còn là gì cả- đó là điều em luôn muốn phủ nhận song lại phải chấp nhận nó như 1 sự thật đau lòng. Anh đi mãi kiếm những thứ anh cho là hạnh phúc mà anh đã quên đi 1 ng` luôn bên cạnh anh. Vậy thì cứ làm những gì anh thích, chính những điều đó làm em suy nghĩ suốt đêm không biết mình có nên từ bỏ anh - 1 người đã từng bước qua cuộc đời của mình hay không? Anh biết mà, em không làm được đâu. Vì thế, em sẽ mãi đi bên cạnh anh , dõi theo anh trên con đường mà anh đã chọn. Em thiết nghĩ anh sẽ không quan tâm đến những gì em làm nữa đâu và sẽ gạt bỏ em ra khỏi trái tim anh. Nhưng hỡi anh hãy cho em yêu anh mà không còn đáp trả , hãy cho em ở cạnh anh dù anh không biết điều đó và hãy cho trái tim em mãi khắc tên anh , anh nhé. Hãy cứ là anh- 1 con người vô tình
cactushb
25-12-2009, 07:52 PM
Khốn nạn. Hôm nay là sinh nhật mình mà sáng nay lại cảm thấy chán nãn, chẳng vui vẻ gì. Mong đợi 1 món quà từ ai đó mà biết rằng chắc chắc sẽ không bao giờ có được thế nhưng................ Cảm giác này thật khó chịu, muốn thoát khỏi càng sớm càng tốt................. Một phần chắc cũng do cô Thủy, giờ sao mình ghét bả quá ," ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm". Mình không thế hiểu được tại sao lại có những thầy cô lại nhỏ nhẹn ích kỉ như thế nhỉ. Mấy người đó thật chẳng đáng làm thầy cô >.<
cactushb
30-12-2009, 04:13 AM
ngày hôm qua chẵng biết vì sao giờ ra chơi nghĩ về a 1 chút mà đã khóc rồi. Lần đầu tiên mình không kiềm chế được bản thân mà khóc ngay trên lớp. Tối hôm đó, mình đi học thêm mới biết hồi sáng a diễn kịch với 1 con nhỏ trong vở Rômeo và Juliet. Nhưng nếu là bạn bình thường thì chả sao đằng này lại với đứa mà a nói thích nó lần trước. Mình không biết đó có phãi là linh cảm không nhưng thật sự mình rất buồn và đau. Giờ cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi khi tất cả mọi chuyện đều không như ý muốn. Làm sao để thoát khõi tình trạng này bây giờ??????????????????
cactushb
31-12-2009, 03:44 AM
Chán nản , ngày càng cảm thấy a dần rời xa mình....................
cactushb
06-01-2010, 11:08 PM
=)). Anh nói anh muốn được yêu nhưng lại từ chối tình cảm của em, còn nói không muốn yêu ai nữa. Mâu thuẫn quá phải không anh =)) Em biết lí do mà anh từ chối em là gì, biết tất cả mọi thứ về anh, biết anh đang làm gì và yêu thích ai. Anh đâu biết, phải không? Buồn cười quá nhỉ khi chỉ còn có mình em ......................... Em chỉ không biết 1 điều duy nhất là anh đang giả vờ hay thật sự không biết EM ĐANG CÒN YÊU ANH RẤT NHIỀU.
cactushb
08-01-2010, 08:05 AM
Lại thờ ơ, lạnh lùng nữa rồi. Sao cứ mãi mình em thế nhỉ???
cactushb
10-01-2010, 11:21 AM
Hôm nay, vừa mệt, vừa chán. Kì thi học sinh giỏi kết quả không mong muốn, em cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tối nay, onl trễ vào 4rum lại đọc những dòng chữ a viết ngày hôm qua em lại đau lòng. Tối hôm kia a ghi stt :" Mong ngày mai, chờ ngày mai nhưng lại ghét ngày mai". Em hõi anh thì anh trả lời vì mỗi ngày là một thảm hoạ. Thật buồn cười mỗi câu anh nói đều mâu thuẫn với những gì anh làm. Anh hạnh phúc gì ngày hôm qua, anh vui mừng gì ngày hôm qua trong khi chính anh lại nói đó là thảm hoạ????? Em biết điều anh đang nói , hạnh phúc mà anh có được ngày hôm qua là gì và chỉ có anh là không biết điều đó thôi. Những dòng YH anh nói với em ngày càng nhạt nhẽo không còn 1 chút tình cảm nào nữa. Anh cho sự quan tâm của em là dư thừa, anh không cần nó nữa - tình cảm mà em dành cho anh. Thứ anh theo đuổi chỉ là hạnh phúc ảo mà mãi anh cứ đi theo một cách mù quáng và cứ thế trở nên xấu xa. Anh đẹp trong mắt em nhưng giờ đây không còn nhưng tình cảm của em thì luôn còn , tại sao vậy anh???? em không hiểu mình nữa - một con ngốc chỉ đối với mình anh
cactushb
11-01-2010, 09:28 AM
1 trò chơi, 1 thú tiêu khiển, 1 trò đùa cho những trận cười hả hê............ không hơn, không kém. Khốn nạn thật
cactushb
13-01-2010, 10:21 PM
Hình như đang nhạt dần thì phải. Bản thân không xác định được tình cảm của mình..........Chán............
cactushb
14-01-2010, 09:41 AM
Làm sao đây? Bản thân đang mệt mỏi theo đuổi 1 tình yêu vô vọng. Chính sự lạnh lùng của anh làm tình cảm trong em ngày càng nhạt bớt thì phải. Đừng trách em nhé nếu 1 ngày không xa tình cảm ấy sẽ không còn nữa. Cũng tại vì anh cả thôi , ku ạ
phương_ngọc
14-01-2010, 10:53 PM
càng muốn quên thì lại càng nhớ.... thôi thì cứ dần dần theo thời gian nó mờ đi.... nhìn thế giới xung quanh để tìm ra cái mình cần hơn bạn nhé
cactushb
16-01-2010, 07:56 AM
Nản dần rồi. Lúc em muốn được bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh như lúc trước nhưng cảm thấy anh ngày một xa dần nên rất mệt mỏi và muốn dừng lại để anh tự do tìm hạnh phúc khác, xa xỉ hơn. Thôi thì cứ để mặc tgian nhé anh, có lẽ nó sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất cho tình cảm này.
cactushb
17-01-2010, 09:24 AM
Có lẽ phải tự hứa với lòng là sẽ quên được anh.
cactushb
18-01-2010, 09:14 AM
Có lẽ sẽ quên nhanh thôi. Haizzzzzzzzzzzzzz
cactushb
19-01-2010, 10:13 AM
Nước mắt chảy ngược vào tim. Biết rồi lại biết những tin về anh , đau lòng rồi lại đau lòng. Càng ngày những hành động , cử chỉ anh dành cho ng khác 1 lớn đến mức làm em nghẹt thở. Tại sao cứ mãi là anh, tại sao cứ lại là anh mà không phải là 1 ng` con trai nào khác. Giờ đây anh coi người con gái đó là duy nhất trong mắt , anh làm những việc như 1 người y thật sự. Tại sao không là em, tại sao lại là ng khác. Đến bao giờ em mới có thể quên anh đây. Điều đó quả thật vô cùng khó khăn
cactushb
21-01-2010, 08:43 AM
Nhớ rồi lại nhớ. Khóc rồi lại khóc =)).
4ever and always! Please always know that I love you more than anything else in the world
cactushb
22-01-2010, 08:42 AM
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng
Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên?
Em bỗng nhớ ca khúc này. Em nghe nó rất lâu rất lâu rồi nhưng không hiểu sao bây giờ nhớ lại rồi thấy giống tình trạng của mình hiện nay đến thế. Anh xa em đã lâu lắm rồi, bao lâu thì em không thể nhớ chỉ biết nó gần như 1 thế kỉ hoặc hơn thế nữa. Em không giữ được anh bởi em không cho anh hạnh phúc. Thứ mà em cho anh chỉ là tình cảm của em nhưng hình như anh không cần nó thì phải?
Anh là gió mà. Đã là gió thì phải bay, phải thoảng qua thôi chứ không dừng lại bao giờ và đó dường như là qui luật rồi. Em chấp nhận điều đó và sẽ luôn tìm gió - đó là anh. Đến khi nào một ngày, em mệt mỏi bởi sự vô tình của cơn gió thì em dừng lại thôi đi tiếp con đường tìm kiếm kia và thả trôi cho cơn gió đi tìm thứ mà nó cho là hạnh phúc. Về phía em chỉ xin cơn gió ấy luôn nhớ rằng, em sẽ luôn cầu mong cho cơn gió tìm được một bến đỗ hạnh phúc thật sự, không mệt nhoài khi mãi rong ruổi tìm kiếm những thứ hạnh phúc để luôn có những nỗi buồn, niềm đau trong con người của gió.
BỞI VÌ ANH HẠNH PHÚC THÌ CHÍNH EM MỚI CẢM THẤY HẠNH PHÚC VÀ CŨNG VÌ EM RẤT YÊU ANH.
cactushb
23-01-2010, 08:59 AM
Bây giờ em rất buồn, rất buồn. Mọi thứ dường như không còn như ý muốn nữa rồi. Em cảm tưởng mình mất hết rồi kể cả ty lẫn tb. Em yêu anh để nhận lại bằng sự vô tâm, hờ hững của anh. Ngày hwa cứ ngỡ rất là vui khi biết anh mới chia tay với ng` mới quen - đó là 1 sự ích kỉ nhưng là cảm xúc thật. Nhưng nỗi buồn lại nhiều hơn khi thấy anh buồn , rất buồn và cứ ngỡ đang cố gắng đứng dậy. Em muốn đến bên anh nói rằng em luôn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi thế nhưng...........
Rồi hôm nay, khi em nghe đứa bạn nói anh còn quen ng` đó . Thật sự em không biết sự thật là như thế nào nhưng trong em suy sụp hoàn toàn. Thêm vào đó, ng` bạn thân lại giấu em chuyện nào đó. Em lại phải giải quyết chuyện của nó trong khi chuyện của em ngày càng xấu xa tệ hại.
Hình như em đang mất mọi thứ. Không ai bên cạnh. Một mình. Hay chính bản thân em từ chối nó - sự hạnh phúc
cactushb
25-01-2010, 10:08 AM
Trong 2 ngày qua, toàn những nỗi buồn về bạn bè cả về tình cảm. Cảm thấy càng ngày bên cạnh mình không còn có ai nữa. Dường như bao xung quanh là màu đen không chút ánh sáng. Em cứ mãi đâm đầu vào cái hố sâu của tc mà không thể dừng được thậm chí sẵn sàng liều mà nhãy xuống. Haizzzzzzzzz. Lại một ngày nữa em phải khóc khi nhớ đến những chuyện đã qua mặc dù nó đã trôi qua lâu rồi nhưng em cứ ngỡ nó mới xảy ra. Và cả những tin về anh càng làm em đau lòng và rơi nước mắt. Tại sao cứ mãi là anh?
cactushb
26-01-2010, 08:50 AM
Hơn 1 tháng nữa mới gặp lại anh . Ôi! mình phải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này........ Lại thờ ơ , vô cảm
cactushb
29-01-2010, 08:14 AM
Mấy ngày rồi không có một chút tin tức gì về anh cả. Mọi nguồn tin em có thể biết bây giờ dường như là con số không. Càng ngày phát hiện em và anh không có duyên phận. Lúc trước, em cứ ngộ nhận anh và em là có duyên với nhau nhưng dường như suy nghĩ đó chĩ là mộng tưởng k có thật và giờ đây em phải chấp nhận sự thật đó - em và anh không có duyên phận với nhau.Đau thật đó nhưng biết làm sao được , số phận an bài như thế đành phải chấp nhận.
cactushb
30-01-2010, 09:30 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZIBDE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đã cố gắng yêu thương anh nhiều hơn,
cũng chẳng thể làm lòng anh thay đổi
Đã cố gắng trao anh thêm niềm tin,nhưng sau cùng chỉ nhận lại nỗi đau
Chắc có lẽ tim anh không cần em,cứ mải miết tìm niềm vui nơi khác
Những ấm áp,quan tâm anh thường trao,có lẽ nào đó chỉ là giấc mơ
Vẫn cứ ngỡ trái tim nhỏ nhoi cùng anh sẻ chia vui buồn
Vẫn cứ ngỡ sẽ muôn đời bên nhau mãi
Vẫn cứ ngỡ sẽ ôm mãi trong vòng tay và không cách rời
Em đâu ngờ chỉ là giấc mơ anh thoáng qua thôi
Có tiếc nuối cũng không giữ chân được anh,bàn chân vô tình
Có nước mắt cũng không thể tan băng giá
Có bước tới cũng không thể đi cùng như ngày xưa nữa rồi
Nếu đó là mộng đẹp của anh,anh cứ ra đi..
Bài hát dường như đúng là tâm trạng của em. Anh có biết không? NÓ THẬT SỰ LÀ TÂM TRẠNG CỦA EM- MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THUỘC VỀ EM.
cactushb
09-02-2010, 08:24 AM
Gần tới năm mới rồi! Có lẽ đêm 30 là entry cuối cùng cho topic này.
cactushb
12-02-2010, 09:57 AM
Có lẽ không cần tới ngày mai, và đáng lẽ cũng không nên để đến giờ phút này mới nhận ra. Em đã quá yêu đuối , quá nhu nhược khi cứ mãi tìm kiếm một tia hy vọng gì đó cho tc này. Lúc trước , e đã nghĩ nếu a tìm kiếm một ty thật sự cho mình hoặc sẽ có 1 ng` làm thay đổi tc của e dành cho a thì khi đó tc này mới dứt. Thế nhưng không cần nữa rồi. " K có tình cảm" đó có lẽ là câu trả lời kết thúc tình cảm này mà không cần 2 điều trên. Đáng lẽ trong 2 lần quen nhau e đã phải nhận thấy tình cảm của a dành cho e hoàn toàn là con số 0. Lòng e đau lắm , cảm giác này trước giờ e chưa từng có với bất cứ ai vậy mà giờ đây............ Kết thúc , nên kết thúc thôi. Đó có lẽ là lối thoát cho e lúc này
cactushb
13-02-2010, 08:55 AM
Quá khứ cứ ùa về. Thật đẹp.......
Hiện tại gần năm mới. CỨ tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy , nhưng đến giờ này lại phải ngồi khóc.
E chưa lần nào cảm thấy a như thế nảy cả , a đã thực sự thích ng` đó. E biết mọi chuyện về ng`đó. Trong 4 ngăn kia chỉ dành cho a có 1 ngăn , 3 ngăn còn lại dành cho 1 người. E đã cố hết sức mong muốn ng`đó đừng rời xa a, đừng rời xa a mà hãy luôn cạnh a. Chỉ vì 1 địa chỉ trang web để chứng minh tình cảm đó, thì hoá ra đó là sự nhầm lẫn. Chính 4rum đó làm sụp đổ tất cả mọi thứ. Chỉ vì a đã thích ng` đó nên khi bik dc trang web chứa toàn những điều xấu, tồi tệ nhất của a , a sợ ng` đó sẽ quay lưng lại và ,.................... A gọi cho e , e vui đó chứ. Nhưng khi nhấc điện thoại thì đầy những câu căm hờn, trách móc , chửi rủa và thậm chí e còn cảm nhận được nếu e đứng trước mặt a a sẽ đánh e hoặc tát vào mặt e . Lần đầu tiên e thấy a như thế vì 1 ng` con gái. Lúc trước cho dù e có biết trang này a cũng đâu có phản ứng như hnay. E biết bây giờ đây A rất ghét e, hận e, có thể muốn giết luôn cả e nữa, nhưng a đâu biết đằng sau đó là cẩ 1 tình cảm dành trọn vẹn cho a mà k cần đáp .Những gì e dành cho a a đâu cần biết , cái a muốn là ng` đó mà thôi. E k ngờ mình lại có ngày hnay, suy sụp hoàn toàn vì a. E biết mình nên chấm dứt tc này lâu rồi nhưng lúc nào cũng muốn níu kéo, muốn tạo dựng hạnh phúc cho a rồi mới ra đi để rồi ngày hnay cái e nhận được là sự căm giận, sự ghét bỏ như 1 người đáng kinh . ĐÓ CÓ PHẢI LÀ HẬU QUẢ VỀ NHỮNG GÌ EM ĐÃ LÀM CHO ANH KHÔNG? CHẲNG LẼ KHI Y 1 NGƯỜI KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC LÀ SỰ GHÉT BỎ HAY SAO?
Bây giờ, e đã quyết định sẽ xoá tên a trong tâm trí e, xoá hết, xoá tất cả không vướng bận bất cứ thứ gì về a nữa . E tin mình sẽ làm được , những gì e đã làm sẽ k hối hận dù kết quả e nhận được chĩ là sự ghét bỏ, căm giận đến tận xương tủy của a mà thôi.
Điều cuối cùng e chỉ muốn nói :" A hãy hạnh phúc đi. A hãy sống tốt và sống như lúc xưa khi e gặp a lần đầu tiên. E cho a trọn vẹn tc của e mà không cần đáp trã bất cứ điều gì nơi a cả vì thế a cứ làm những gì mà a mong muốn. Chỉ cần a biết 1 điều nếu a hp thì chính sự ra đi của e sẽ là hạnh phúc"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.