djhiphop_anddance
12-11-2009, 08:30 PM
Hẳn bạn còn nhớ cô bạn có cái miệng chúm chím và cặp mắt kính to sụ chứ?Đó là CLOWN DEVIL-nhóc học cùng lớp với mình.
Tên thật của cô bạn là Nguyễn Thảo Nhi,biệt danh là nhóc quậy hay còn là Clown,blah blah...Quen nhau chỉ mới từ lớp 4 nhưng Nhi cũng đã là "họ hàng" với mình rồi.Học giỏi và kiêu căng,không xinh mà cũng khiến ai cũng nhìn,nhưng mình nghĩ cô bạn thật dễ thương.
Biết rằng tớ với cậu chả là bạn thân,chỉ hơi thôi,tuy đó cũng khiến mình vui rồi.Nhi mạnh mẽ và tomboy,không khóc,mặc cho tuyến lệ không trục trặc.Cô bạn biết cách làm ôn hoà tình thế và trên môi lúc nào cũng có nụ cười trong sáng.
Clown đã khiến tớ ghen vì học cực đẳng cấp.Tốt nghiệp được 19,5,trong khi đó,tớ chỉ được có 19,25 mà thôi.Được nhận laptop khi giành giải đặc biệt trong cuộc thi Tin Học cấp Thành Phố và xém nữa giật chức Á Khoa ở trường Trần Đại Nghĩa-37 điểm.Còn tất tần tật nhiều thứ đáng nể nhưng tớ vốn bệnh lười nên giở chứng mỏi tay.
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương,biết đứa nào ở đâu?Nhưng tớ tìm được Nhi qua trực giác con tim,nó ở trong tớ và tớ sẽ nhớ lời dặn của Nhi-không quan tâm nếu bạn không muốn.Và trong cuốn nhật kí của Nhi,có một dòng tớ rất thích "Relaxation. Time will come if you wait and feel it"
Bạn biết nó có nghĩa gì không?
Thư giãn.Thời gian sẽ đến nếu bạn chờ đợi và cảm nhận nó
Và đúng thế,một ngày cho ta điều mới và thời gian cho ta cảm xúc.
Lucky for you...Nhi
**Đây là tấm hình duy nhất tớ có của Nhi*
http://uploadanh.com/viewimg.php?id=4195717
Clown Devil đứng giữa.Xinh không?
Tên thật của cô bạn là Nguyễn Thảo Nhi,biệt danh là nhóc quậy hay còn là Clown,blah blah...Quen nhau chỉ mới từ lớp 4 nhưng Nhi cũng đã là "họ hàng" với mình rồi.Học giỏi và kiêu căng,không xinh mà cũng khiến ai cũng nhìn,nhưng mình nghĩ cô bạn thật dễ thương.
Biết rằng tớ với cậu chả là bạn thân,chỉ hơi thôi,tuy đó cũng khiến mình vui rồi.Nhi mạnh mẽ và tomboy,không khóc,mặc cho tuyến lệ không trục trặc.Cô bạn biết cách làm ôn hoà tình thế và trên môi lúc nào cũng có nụ cười trong sáng.
Clown đã khiến tớ ghen vì học cực đẳng cấp.Tốt nghiệp được 19,5,trong khi đó,tớ chỉ được có 19,25 mà thôi.Được nhận laptop khi giành giải đặc biệt trong cuộc thi Tin Học cấp Thành Phố và xém nữa giật chức Á Khoa ở trường Trần Đại Nghĩa-37 điểm.Còn tất tần tật nhiều thứ đáng nể nhưng tớ vốn bệnh lười nên giở chứng mỏi tay.
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương,biết đứa nào ở đâu?Nhưng tớ tìm được Nhi qua trực giác con tim,nó ở trong tớ và tớ sẽ nhớ lời dặn của Nhi-không quan tâm nếu bạn không muốn.Và trong cuốn nhật kí của Nhi,có một dòng tớ rất thích "Relaxation. Time will come if you wait and feel it"
Bạn biết nó có nghĩa gì không?
Thư giãn.Thời gian sẽ đến nếu bạn chờ đợi và cảm nhận nó
Và đúng thế,một ngày cho ta điều mới và thời gian cho ta cảm xúc.
Lucky for you...Nhi
**Đây là tấm hình duy nhất tớ có của Nhi*
http://uploadanh.com/viewimg.php?id=4195717
Clown Devil đứng giữa.Xinh không?