Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người ấy có phải lẫn tránh mình?



Pinky14
12-11-2009, 02:15 PM
Mình buồn quá mấy bạn ơi, mình thích một người ấy mà chĩ gặp măt trong trường chứ ko có lớp chung gì cã, nên rất khó tiếp cận, nhức là nói chuyện, mình muốn nói chuyện với nó nhưng mình là con gái nên mắc cỡ, nhưng mỗi khi đi ngang qua mình có công nhận là nhìn nó thiệt nhưng nó cũng nhìn lại, ko ai cười với ai. Rồi 1 tháng trôi qua mình lấy hết can đãm định đi tới nói chuyện với nó, nhưng khi mình đang đi phía sau (ko biết tại sao nó biết mình ỡ đằng sau) nhưng nó nhìn lại rồi quay mặt lại con đường nó đang đi phía trước xong rồi lấy cái phone ra bấm, mình tức quá khõi nói chuyện luôn, nhưng mà mình rất là tức và bối rối với câu hõi là nếu như hắn ta làm như vậy là vì hắn ko biết phải làm gì hay là hắn ta cố tình tránh mặt, lấy cái phone ra dã vờ như mình đang bận đễ lãng tránh?

theo các bạn nghĩ sao? ý kiến cho mình đi, con trai thời nay khó hiểu quá, ko có nam tữ gì hết:ohno:

NhocBun
12-11-2009, 02:26 PM
Hì,h này mà post bài mới ghê chứ,
Theo hướng tích cực thì có lẽ anh ấy muốn thử lòng bạn hay là mắc cỡ ta?Kòn hướng kia thì có lẽ là đang cố tình lẫn tránh bạn.
Nói thiệt chứ bạn đừng bùn nha,1 khi có người để ý thì tui kon trai đều bjk cả,cử chỉ,hành động,tụi kon trai ranh ma là chỗ đó a...:D
Chắc thằng đóa nóa đang lẩn tránh bạn rồi,vì chẵng kóa ai vô duyên đến nỗi nghe phone khi người ta mún bắt chuyện cả.
Chúc tc bạn tiến triển theo chiều tốt đẹp nha :D

Pinky14
12-11-2009, 03:31 PM
nó cũng ko phãi là nghe phone bạn ah` nó chĩ lấy phone ra rồi bấm bấm cái gì đó thôi, mình cũng ko biết nữa, nhưng mà nó ko biết mình mún bắt chuyện với nó, vì mấy lần trước mình cũng hay đi ỡ đằng sau nó mà nó ko có nói gì hết, cứ quay lại nhìn rồi đi tiếp xong lại quay lại nhìn, mình thấy nó ko có nói chuyện nên mình cũng bõ đi luôn cho bõ ghét vì nó đi nhanh lắm, đuỗi kịp đễ nói chuyện cũng hết hơi
Cám ơn, sao ai cũng chúc zay kìa >.< càng chúc mình càng sợ

pebonmat^,^
12-11-2009, 08:18 PM
mình cũng từng giống như bạn một thời gian rất lâu, bây giờ thì mình dã hỉu đc cái hành động đó của bọn con trai rồi
ko phải là họ tránh mặt hay có ý ko tốt gì, mà thực ra chỉ có con gái giỏi ảo tưởng, giỏi mơ mộng và hi vọng vu vơ thế thui. Thực ra cậu ta chỉ xem mình như một người bạn cùng khối bình thường, cậu ta cũng ko thể hỉu đc những băng khoăn suy nghĩ của mình đâu. Lầm to oy
Chỉ là người dưng thôi !
Kinh nghiệm của mình thì thế, còn bạn thi mình ko rõ nưa, nhưng dù sao bạn cùng nên sáng suốt để
suy nghĩ nhe. Thân :)

skillers
12-11-2009, 09:10 PM
Trùi bận tâm làm chi bạn tụi con trai nó ranh ma lắm. Bạn hãy lấy Tĩnh chế động dùng thủ chế công à thể nào cũng thành công

frailty
12-11-2009, 09:52 PM
thiệt sự là con gái nghĩ ngợi n` thì có. bọn con zai vô tư lắm cậu à. có thể nó bít cậu thix nó, nhưng lỡ lúc đó đt đang rung thì seo? cũng có thể nó chợt nhớ ra cần phải nhắn bạn bè vụ j đó, sợ wên nên tay cứ fải bấm bấm liền. ^____^

đừng nghĩ n`. cứ đi lại bắt chuyện là hai năm rõ mười í mà :)

phương_ngọc
12-11-2009, 10:39 PM
cái này trúng tâm lý của nhiều người nà
như thế được xem như nhút nhát
cùng có người nói như thế mới đúng là tình yêu học trò
còn có người lại bảo như thế là ngu /..
mỗi người một cảm nhận riêng

letue
12-11-2009, 10:41 PM
thì 1 lẫn tránh 2 là ko....hoặc là người ta check text messsage giống anh anh chứ cầm cell phone check coi bạn gái có text mình ko hoài à...
Nên ko đoán dc đâu...Chẳng thà hẹn nó ra có gì nói thẳng cho mau lẹ :sr:

KIM SAO CHI
12-11-2009, 10:44 PM
kiểu này hình như hắn ta ko thick bạn thì phải

tieuthu_huhong1102
13-11-2009, 02:47 AM
:-P tất nhiên là ku cậu muốn tiếp cận vs bạn nên mói gây sự chú ý như thế rồi :D

Pinky14
13-11-2009, 02:39 PM
cãm ơn các bạn đã góp ý kiến, nhưng mình bây giờ có suy nghĩ là nó ko thích mình thì phãi
bữa nay mình đi học trên đường thì nó lại đi phía trước, mà cũng lần này nó vẫn quay lại nhìn xong rồi nó nói chuyện với ban........... mình tức lắm, mình đâu có định nói chuyện với nó bữa nay đâu mà làm zay
mà nếu nó ko có thích mình đi chi nữa thì đừng có quay lại nhìn, đáng ghét, làm mình tức quá muốn khóc luôn:mecry: ~~~~cho mày chết cái thằng tao thích:dapcom:~~~~~

Luckyduck307
13-11-2009, 06:36 PM
Haha sao bạn ngộ vậy trợ mình đọc bài bạn mà tức cười không chịu được. Bạn ơi sao bạn cứ quan trọng hoá vấn đề đến vậy chứ đâu còn đó mà hok việc ji` phải vội vàng kết luận bất cứ điều ji`. Chẳng lẽ chỉ vì bạn muốn làm quen hay tiếp cận 1 người không quen phải lên kế hoạch hay chuẩn bị tinh thần sao??? Thực ra thì hãy để cho những cuộc gặp gỡ diễn ra 1 cách bình thường tình cờ thôi .^_^. Đó là theo suy nghĩ của mình thử đặt trong trường hợp của bạn cứ nghĩ mà xem khi mà biết mặt ai đó nhưng chưa khi nào nói chuyện thậm chí chưa chắc đã biết tên người ta là ji` tình cờ gặp người đó trên đường đi học mà lại đang đi cùng bạn của mình không lẽ bạn khùng đến mức bỏ bạn mình rồi chạy sang nói chuyện với người ta chắc. Đừng bi quan nhé :D

Pinky14
13-11-2009, 06:55 PM
chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi, cám ơn bạn, có nhiều khi mình cũng cần ai tạt một gáo nước lạnh cho tĩnh giấc

NhokLonely4294
14-11-2009, 04:18 AM
haha bạn bị lừa rồi nó đang thử lòng bạn xem bạn có giám đến vs nó k đó bạn hãy cố lên bạn àk nó cũng để ý bạn đó con trai k fải là khó hĩu đâu bạn hĩu lầm rồi hjhj k fai khen con trai chứ nói thiệt thì có 2 mặt trai đó 1 mặt gian dối 1 mặt thì chung tình hehehe !!! Cố lên nèo

Pinky14
14-11-2009, 01:32 PM
cãm ơn bạn nha! mình cũng muốn nghĩ như zậy, tại vì đâu có ai muốn bị ghét bõ bõi người mình thích hihi
mình sẽ cố gắng, nhất định. Một người bạn cũa mình bão mình đi viết thư làm quen rồi đưa tận tay cho nó, chĩ là thư làm quen ko phãi thư tình, vì bạn ấy thấy theo như trường hợp như zậy, hai đứa tụi mình đều mắc cỡ cã. Nếu mình ko nói được thì viết thư vậy, Các bạn nghĩ như thế nào?

tienu
14-11-2009, 04:29 PM
Nhiều khi sự xuất hiện gần của bạn làm hắn ta loạn nhịp tim và quá bối rối nên phải giả vờ tập trung vào thứ khác :D

Hoặc kiểu boy suy nghĩ như: Tình yêu + chảnh = Thành công

Tự nhiên, thoải mái, ung dung, tự tại đi bạn :D Bạn đi ngang qua hắn thì nhoẻn miệng cười một cái bẽn lẽn, kinh dị hay kiểu gì cũng đc. Cười đến lần thứ 33 là hắn với bạn phải nói chuyện với nhau à ^^ Giúp hắn cởi bỏ suy nghị Tóc dài = Đáng sợ đi :D :D

Nghiêm túc thực hành lời tớ thì sẽ có tác dụng, ko lớn thì nhỏ :D

GRTL
14-11-2009, 05:53 PM
- hớ ! tự nhiên hỏi một người không quen thân, không tiếp xúc, không nói chuyện, .... nói chung là không có gì đặc biệt ngoài việc ...... nhìn nhau <---- hắn có lẫn tránh mình không !? :D :D :D cười bể bụng mất thôi !!! :D :D :D .
- Sao bạn không nghỉ đúng lúc đó có ai đó alo cho hắn, hoặc là hắn chợt nhớ ra là cần alo cho một ai đó ! chỉ là một sự trùng hợp .... vì hắn không quan tâm, không nhận ra sự hiện diện của bạn .... ! tất cả chỉ là .... do bạn tự suy diễn và vẽ ra mọi thứ !? :D.

..... kiểu này chắc là mọi người nên chú ý xem khi rút điện thoại ra có người khác giới nào sau lưng không ..... con chừng bị một ai đó nói là lãng tránh họ đấy ! :D :D :D.

Pinky14
14-11-2009, 06:27 PM
nhưng mà hắn có nhìn lại tức nhiên là hắn biết mình đang ỡ đó đúng ko? mình ko có nghĩ là hắn ta ko care

các bạn nói đúng, mình hơi suy nghĩ hơi nhiều một chút hay quá nhiều thì khác, nhưng mà theo bạn tiennu nói như zay, nếu như nó cứ nhịp tim rồi dã vờ tập trung đến việc khác thì lúc nào mình mới có cơ hội tiếp cận đây?

ng0cb4by
15-11-2009, 01:54 AM
chắc tại anh ý biết bạn thich anh ý nhưng anh ý không thich bạn nên làm như vậy để bạn bỏ cuộc đó ! đừng bun nah bạn

hoa
15-11-2009, 02:15 AM
chắ:hat::hat::hat::hat:c là người đó muốn thế thui đừng bận tâm làm j` ka bạn hãy thể hiện hok co anh ta bạn còn có thể có người tốt hơn anh ta cố lên
-_-==-_-hạnh phúc là nỗi đau tận cùng là nước mắt-_-==-_-

benemlabien_rong76
15-11-2009, 05:38 AM
cái này mình cũng chịu
chưa có biểu hiện rõ ràng bạn ơi !

Miss.Ka
15-11-2009, 09:23 AM
Mới đọc thì tưởng bạn là con trai, đọc xong mới biết là con gái. Thế này nhé, bạn đứng phía sau người đó à ! Vậy hãy nhìn lại sau lưng bạn đi, biết đâu cũng có người theo bạn giống bạn theo nhok đó thì sao :so_funny:

Pinky14
15-11-2009, 04:38 PM
mấy bạn à, mình có nhìn rồi....có người, nhưng ko thích, ác nỗi mình lại đi thích người như hắn, đúng là cái thằng tim đen >.<

bạn miss ka à? làm sao bạn nghĩ mình là con trai dợ?

Miss.Ka
16-11-2009, 06:45 AM
mấy bạn à, mình có nhìn rồi....có người, nhưng ko thích, ác nỗi mình lại đi thích người như hắn, đúng là cái thằng tim đen >.<

bạn miss ka à? làm sao bạn nghĩ mình là con trai dợ?

lúc đầu đọc ko kỹ, nên cứ tưởng vậy. Với lại tại có ít con gái mà thik con trai theo kiểu đó lắm, nhưng mà, hồi trước Mjss.ka cũng giống bạn dzậy đó. Nên hiểu :huglove: Hãy mở lòng cho người yêu thương mình, giống như Miss.ka nói với bạn , hãy nhìn vào phía sau ^^

Hận Girl
16-11-2009, 06:51 AM
Con gái có đôi khi nhút nhát, nhưng tùy chuyện thôi bạn ah !

bạn phải can đảm lên, tự tin lên chứ !

chỉ là làm quen với nhau chứ đâu phải bạn nói yêu " Hắn " đâu mà sợ ?

chúc bạn mọi điều tốt lành nha !

Pinky14
16-11-2009, 08:28 AM
cám ơn các bạn nhiều lắm, mấy bạn ko có hiễu là các bạn đã giúp được mình lấy lại can đãm bao nhiêu đâu....nhiều lắm đấy ^^ hihi
mình sẽ cố gắng, mình đang trên đường nói chuyện với con bạn thấy hắn lại nhìn mình, mình nghĩ chắc mình có cơ hôi........mình sẽ tiếp chuyện, lại một lần nữa cám ơn.....lúc nào mình với hắn thành đôi mình nhất định sẽ gỡi hình

cãm ơn

gangoc
22-06-2010, 08:30 PM
Pinky14 ơi !!!! Bạn còn ở đó h0k ???? Mình cũng đang gặp 1 trường hợp giống như bạn zy nek nhưng hắn là người để ý mình trươc. Mình chỉ để ý lại thôi chứ chưa có j zới hắn hết nhưng... giờ thì mình đã thik hắn thật gồi. Có lẽ mình may mắn hơn bạn vì mình biết nhà hắn và 1 tuần tụi mình được gặp nhau 1 lần, tụi mình học chung lớp giáo lý (mình bên đạo). Mình để ý hắn nhìn mình rất nhiều có khi còn cười zới mình nữa cơ. Mồt lần nọ đang nhìn nhau bỗng nhin hăn jơ tay che ngang mặt lai ,mình thấy lúc đó hắn đang nhìn mình cười. Không biết hắn có thich mình h0k nhưng tụi mình nhìn nhau như zy cũng đã gần 1 năm gồi, 1 lần nọ khi làm bài kt hắn hok bik làm, minh thì rất mún chỉ nhưng ngại nên thôi dù sao cũng là con gái làm vậy mất giá chết (mình nghĩ vây) Mình nghĩ nếu 1 người con trai thik mình thật lòng thì hắn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận mình nếu cứ nhìn mình woai zy thì minh nghĩ hắn ta đag cho mình ăn dưa bở đó. Zy nên thứ 2 này mình sẽ h0k thèm nhìn hắn nữa ,bạn cũng zy nha.Chắc chắn là bạn nam kia đang để ý bạn rùi (chú niu h0k thì nhìn chi? Đúng hok).Còn hắn có thik bạn h0k thì cũng chưa chắc àk nha , zy nên bạn phải thật thận trọng đừng dễ bị lừa đó nha. Zy là we lắm đó. Đừng viết thư cho hắn ,nếu hắn thik bạn tự động hắn sẽ phải viết thư cho bạn thôi. Chúc bạn gặp nhiu may mắn nhạ:so_funny: