chuechue
12-11-2009, 07:25 AM
Khi tôi đi trên đường nhìn những bông hoa phượng nhớ những kỉ niệm hồi còn học cấp ba Những chuyến đi chơi thật là vui !!!:hat:
Thời gian không chờ đợi ai cả!
Hạnh phúc thật đơn sơ và cũng không chờ đợi bấ cứ ai!Bây giờ nhớ lại thì sao mình lại không đi thật nhiều và lắm lấy! Bây giơ tui đã vào học chuyên nghiêp nên có bao thứ bộn bề của cuộc sống.:read Hạnh phúc đáng ra tui nên trân trọng tui đã từ trối thật nhanh để bây giờ trong lòng tui thấy nặng trĩu thấy cô đơn quá .Bây tui thấy hối hận cũng muội rùi ngừơi đó đã xa tui thật ,Tất cả đều là tui đã từ trối người đấy!:im:
Thời gian không chờ đợi ai cả!
Hạnh phúc thật đơn sơ và cũng không chờ đợi bấ cứ ai!Bây giờ nhớ lại thì sao mình lại không đi thật nhiều và lắm lấy! Bây giơ tui đã vào học chuyên nghiêp nên có bao thứ bộn bề của cuộc sống.:read Hạnh phúc đáng ra tui nên trân trọng tui đã từ trối thật nhanh để bây giờ trong lòng tui thấy nặng trĩu thấy cô đơn quá .Bây tui thấy hối hận cũng muội rùi ngừơi đó đã xa tui thật ,Tất cả đều là tui đã từ trối người đấy!:im: