PDA

Xem đầy đủ chức năng : Công chúa mắt một mí !!!!!



SheZ
12-11-2009, 06:30 AM
Gởi SheZ !!! Cô công chúa ngốc nghếch đáng yêu của anh !

Đây là những lời nói cuối cùng của a giành cho e. Hiện giờ a đang rất buồn và ngồi nghe bài "Chợt là nổi đau" mà e muốn hát cho a nghe.

Anh tình cờ gặp e cách 60 giờ trước cái khoảng khắc 2 ta mãi xa nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau trong nước mắt của em. và a không ngờ rằng nó lại kết thúc trong nước mắt của em và cũng là của anh. Câu chuyện hơi là buồn. Một chuyện tình chỉ diễn ra trong vòng 60 giờ đồng hồ. và chỉ có 36 giờ đồng hồ chúng ta cảm nhận được đc đối phương. Quá ít cho một cái gì đó vững chắc. Nhưng nó cũng đủ cho anh biết được thế nào tình yêu. 36 giờ đồng hồ giữa anh và em có tất cả cay đắng ngọt bùi. Vui có, buồn có, giận có, khóc có, cười có, lo lắng có, quan tâm có,... Giờ này a ngồi đây hững hờ không biết phải chăng nó là 1 giấc mơ. giấc mơ có thật... Để rồi giờ đây em ở một nơi và a ở một nơi... để viết tiếp giấc mơ đó.

Em đã xa anh rồi. xa anh thật sự khi em nói câu "tạm biệt anh". anh biết rằng điều đó sẽ xảy đến không sớm thì muộn. nhưng nó đã đến sớm. mà thật sự như vậy thì quá tốt cho em. Tình yêu sét đánh 36h đồng hồ không hề biết mặt nhau... chuyện tưởng chỉ có thể xả ra ở các cuốn tiểu thuyết tình yêu. nhưng anh k ngờ rằng nó lại đến với anh. một con người ghét tất cả mọi thứ tiểu thuyết, mọi thứ không gì là chắc chắn, ghét sự ảo tưởng. Thế mà anh đã yêu như thế đó. và anh tự hào rằng mình đã yêu như vậy.

Anh ko hối hận về những gì đã xảy ra... nhưng anh luyến tiếc rằng a ko thể làm toán khi biến con số 36 giờ đó thành 36 ngày, 36 tháng, 36 năm thậm chí là 36 kiếp. Để giờ đây anh hiểu rằng anh đang cô đơn và làm cho em căm hận anh lắm. Giẫu chỉ là giấc mơ thì a ước gì a được đắm mình mãi vào giấc mơ đó... mãi k tỉnh dậy.

Không hiểu sao a có thể ngồi đây viết tất cả các dòng này cho e. Bởi a không phải là con người như thế. A không bao giờ viết những điều như vầy. Bởi a sống theo 1 cuộc sống chỉ tồn tại mình anh. K ai khác. A k muốn chia sẻ thứ gì cả. Nhưng a biết rằng e tình yêu của e đã thôi thúc a viết ra tất cả những lời như thế này.

A không hiểu thật sự có thần tình yêu không? Nếu có thì ông ta thật ích kỷ. ông ta chỉ giành riêng cho mình mà thôi. Những ng thật sự yêu nhau thì ko thể đến với nhau... chỉ một số ích may mắn là có thể làm được điều đó.

A sẽ không bao giờ hát, không bao giờ hài hước, không bao giờ viết như thế này, không bao giờ hôn ai như cách anh hôn em, ... tất cả... bởi những thứ đó a đã giành cho em. a sẽ chỉ hát cho e, sẽ chỉ làm cho e cười và sẽ hôn e như cách của a... mà thôi. Đó là tất cả những gì a còn giữ được e bên a. Bởi thật sự a cũng k thể nào hát có hồn, cũng k thể nào hài hước được nữa rồi.

Có người hỏi a. tại sao a không lưu hình vào máy hay vào ví? anh bảo rằng những gì a k muốn quên đi thì a sẽ chỉ lưu vào ký ức của anh. bởi nó là vĩnh cửu ko thể bị hư đi, bị mất đi, bị tàn phai đi... tất cả những gì diễn ra trong 36 giờ qua a sẽ mãi khắc ghi trong ký ức a. sẽ là 1 kỷ niệm ko phai. còn hình ảnh của e thì mãi ở trong đầu của a rồi.

Và thời gian sẽ lại trôi đi. 36 giờ sẽ lại tới rồi 36 giờ nữa... rồi thời gian sẽ xóa nhòa ký ức của e về a. Và e sẽ thật sự tìm được hạnh phúc ở một nơi khác và một người thật sự yêu e, đem lại hạnh phúc mãi mãi cho em. em yêu anh sẽ ra đi, và ử bất cứ nơi nào a cũng sẽ nhớ về e, nhớ về một giấc mơ một chuyện tình chỉ diễn ra trong 36 giờ nhanh chóng. Và khi thời khắc này qua đi e sẽ tìm lại đc em. Anh cầu chúc cho e luôn được vui cười, hạnh phúc, khỏe mạnh, đặc biệt là e sẽ đón nhận được tình yêu thật sự của cuộc đời mình.

Tặng em bài "Dancing Queen" như là lời cầu chúc của anh. Mãi thuộc về em, yêu em. Nếu thật sự có duyên số thì ...

XXX... Tạm biệt em SheZ. em mãi đẹp trong lòng anh....

P/S: Chúc tất cả những người yêu nhau sẽ mãi có nhau. Và mong mọi người hãy trân trọng tình yêu của bản thân mình. Vì thật sự ko thể nào yêu được 1 lần nữa đâu các bạn ah...

- Shez chính là công chúa mắt một mí rất đẹp !