Xem đầy đủ chức năng : Những bức thư tình đã gửi
chanti
30-08-2005, 02:35 AM
Gửi đến tất cả các bạn đang còn hay đã qua tuổi học trò ,chưa yêu hay đã và đang yêu ,với tất cả niềm thương mến
1/Tình thơ
Em đã bảo:Đừng theo sau em nhé!
Để đêm về ,thôi có kẻ nhớ mong
Tơ lòng rối ,vì ai hoài tránh né
Rồi lại trách em: Sao chẳng cảm thông?
Em vẫn bảo :Đừng viết thư tình nhé!
Mỗi phong thư ,mỗi tâm sự đầy vơi
Thư chẳng gửi,viết xong rồi lại xé
Kể nỗi niềm cùng mây gió lả lơi
Em thường bảo:Đừng yêu em ,anh nhé!
Để chữ tình chẳng vướng vẻ ngây thơ
Em mười tám ,tuổi trăng tròn nhỏ bé
Chuyện tình yêu,có nghĩ đến bao giờ
Em tan học,bóng chiều nghiêng lối nhỏ
Tóc em bay ,cho giọt nắng tình rơi
Nỗi lòng đó ,thôi thì đừng vội tỏ
Bởi em còn hồn nhiên lắm ,em ơi!
2/Hoa đồng nội
Chiều nay gặp em ,hoa đồng nội
Gió lộng cho tôi thấy bồi hồi
Dường như tơ tình vừa giăng lối
Vấp phải mà sao thấy dịu môi
Em nhẹ bước ,tương tư cỏ rối
Sợ làm đau gót ngọc của trời
Xin cho tôi trăm ngàn lần nói
Em dịu dàng ,đồng nội quá đi thôi
*****
Chiều nay,gặp em ,tình vừa tới
Hạt đắng đã tan tự lâu rồi
Giờ đây trong tôi bừng nắng mới
Tiếng lòng pha lẫn chút chơi vơi
Em xinh tươi ,cánh hoa đồng nội
Tôi lang thang ,mây trắng cuối trời
Đã đến lúc ,mây kia dừng mõi
Thả thuyền tình đậu bến em tôi
3/Tuổi mới lớn
Tuổi mới lớn đến rồi ,đâu ai ngỡ
CHo đến khi đã trót lỡ vấn vương
Khi những bài thơ dấu hoài trong vở
Làm tặng ai cho vơi nỗi nhớ thương
Tuổi mới lớn là những lúc tan trường
Chờ ai trên con đường không chung lối
Tôi đi chậm ,cớ sao người lại vội?
Có phải vì:Tôi là kẻ làm đuôi !
Tuổi mới lớn là lắm lúc buồn vui
Khi ai giận mình ,cúi đầu không nói
Này áo trắng ơi ,xin đừng hờn dỗi
Để ánh mắt nào ở lại với tôi
Tuổi mới lớn là câu nói đầu môi
Không nghĩ suy ,tôi làm người bật khóc
Rồi chợt nhận ra ,mình là kẻ ngốc
Làm mắt buồn ,nên tóc giận thôi bay
Tuổi mới lớn có rời khỏi nơi đây?
Khi sân trường phượng nở lá rơi đầy
Chiều hôm nay gió lùa qua thềm vắng
Mang theo mùi tóc nắng ,có ai hay?
4/Theo mưa ,vào hạ
Chiều thơ thẫn ,đi giữa lòng hạ đỏ
Gió vu vơ ,thổi đến trận mưa rào
Mưa bất chợt,gieo niềm vui nho nhỏ
Như gặp nhân tình ,dù chẳng hẹn nhau
*****
Nếu mưa đến rồi đi trong chốc lát
Thì đừng nên làm rụng cánh phượng hồng
Để phượng thắm trên cành vui tắm mát
Hạ còn dài,xin chớ rắc sầu đông
Nếu mưa muốn cùng tôi đi dạo phố
Thì mưa ơi ,chầm chậm đợi tôi cùng
Đừng nặng hạt cho mắt buồn hoen ố
Bởi sẽ làm đọng lại nỗi nhớ nhung
*****
Cùng tôi nhé,hãy rẽ vào lối nhỏ
Có tương tư trải đến ngõ nhà nàng
Ngôi nhà trắng phủ xanh màu lá cỏ
Đợi một người ,tôi đếm ngược thời gian
Và mưa nhớ :Đừng hắt khung cửa sổ
Để tóc mây ngồi mơ mộng ngóng chiều
Để mắt biếc thả hồn vào mưa đổ
Để tôi còn dệt mộng cánh hoa yêu
5/Sương tình
Em để lại giọt sương trên chiếc lá
Anh nâng niu ,hứng bằng cả trái tim
Nhưng chẳng may,đường tình anh trượt ngã
Sương vỡ tan ,thành ngàn nỗi im lìm
Anh đâu biết sương tình mang màu tím
Cho mắt buồn tìm kiếm những xa vời
Anh đâu hay tình không ai độc chiếm
Nên một lần vỡ mộng ,tiếc không thôi
*****
Sương tình đến khi đêm buồn giăng lối
Rớt vào hồn xua bóng tối hoài nghi
Nhưng tiếc thay ,tình anh không biết nói
Để đêm tàn,dõi bóng một người đi
Em ơi em ,đêm xuống để làm chi ?
Cho tình vương,sương đọng ,có vui gì?
Anh đâu muốn tình cách ngàn hải lý
Chỉ vì đời trắc trở,phải chia ly
*****
Đêm xuống dần,sương lạnh rớt hàng mi
Em có nghe nỗi cô quạnh thầm thì?
Anh không trách lòng người không hiểu ý
Chỉ trách sương tình ngân khúc sầu bi
Còn nhiều bài lắm ,mai mốt rảnh mình post tiếp ( tất nhiên là nếu có người thích ,và mình cũng hy vọng là vậy ^^)
so_cold
31-08-2005, 12:08 PM
....không biết phải nói như thế nào....thơ chanti cao hơn cả một bậc đó :), nếu nhớ không lầm hồi đó Chanti có làm 1 bài cho Ghetcontrai thì phải, hình như là bài số 1 phải không?
' Nhưng tiếc thay tình anh không biết nói
Để đêm tàn dõi bóng một người đi '
MuaPhuongVi_2005
31-08-2005, 12:14 PM
thơ hay wá :cool1: cho PV ghé 2 câu làm wen hén
Thơ tình chưa đọc đã say
Lệ nhoà trang giây tình ai đong đầy
so_cold
31-08-2005, 12:44 PM
Tuổi mới lớn sao gợi những niềm thương
Một mái trường quê hương xanh nỗi nhớ
Tình yêu... hay chỉ những thoáng vu vơ
Mái tóc bài thơ, mộng mơ đôi mắt
Tuổi mới lớn dang tay ôm thật chặt
Những buổi chiều khi nắng bạt qua hiên
Khung cửa kia theo bóng dáng ai hiền
Đặt lên trang vở xinh, niềm mong nhớ
Tuổi mới lớn nụ cười trong hớn hở
Của nắng vàng, say đắm giấc hồn em
Muốn yêu em, nhưng cất giấu sau rèm
Đứng lặng nhìn, đợi chiều đem đi mất
Tuổi mới lớn tình yêu sao rất thật
Yêu tà áo trắng, nhẹ hất làn mây
Yêu dáng em chan chứa đáng yêu vầy
Yêu kỉ niệm vẫn còn đây vang bóng.
Boulevard
31-08-2005, 08:16 PM
Anh đừng nói: "Sẽ yêu em hoài nhé..."
Để bao ngày luôn khắc khoải nhớ mong ...
Cho vấn vương em giữ mãi trong lòng
Lỡ ngày mai ta không còn chung lối ?
Nên anh ơi xin anh đừng nói dối !
Để gót hồng không phải thoáng xôn xao
Kẻo có người sẽ dệt mộng ước ao ...
Mà không biết ngày mai ra sao nữa ?
Nếu ngày mai vắng một trong hai đứa ...
Thì vần thơ có tha thiết được không?
Hay chỉ là những dấu chấm mênh mông ...
Ai sẽ viết cho thời ngây ngô ấy ?
Nhớ không anh khoảng trời lá thu bay ...
Cổng trường xưa em vẫn mãi đợi chờ
Anh đi rồi có một kẻ bơ vơ
Lá thu rơi giăng đầy qua lối cũ
seshi
31-08-2005, 10:48 PM
mình cứ mơ, cứ nghĩ, cứ chòng chành
giữa hiện tại , tương lai và quá khứ
mình chỉ mơ rồi chẳng làm chi nữa
buồn bã, thờ ơ, lạnh nhạt , dửng dưng
chanti
02-09-2005, 05:30 AM
....không biết phải nói như thế nào....thơ chanti cao hơn cả một bậc đó :), nếu nhớ không lầm hồi đó Chanti có làm 1 bài cho Ghetcontrai thì phải, hình như là bài số 1 phải không?
' Nhưng tiếc thay tình anh không biết nói
Để đêm tàn dõi bóng một người đi '
so_cold nhớ hay thiêt.Bài "tình thơ" đúng là bài mà mình tặng cho ghetcontrai ,và cũng là bài thơ mình tâm đắc nhứt .Mà dạo này thấy so_cold làm thơ lên tay ghê.Bài thơ tham dự cuộc thi vừa rùi thú vị lắm đấy.Nói thiệt ,có cho vàng mình cũng chẳng tài nào làm nổi bài thơ lục bát nhiều ý tưởng đặc sắc như so_cold đâu( bởi dzậy mới làm thể tự do )Chúc so_cold có thêm nhìu bài thơ hay nữa nhá
chanti
03-10-2005, 04:38 AM
[
6. Bản tình ca khát vọng
Nếu những lúc mưa đã tàn trên phố
Mà nắng xuân chưa nhuộm lối em về
Em đừng tủi ,cho nụ cười hoen ố
Đừng đợi chờ ,cho ngày hóa lê thê
Nếu những lúc ta kề vai ,em hỏi:
"Đoạn đường tình lắm đá sỏi không anh?"
Anh sẽ thả hồn vào làn mây mỏi
Dệt cho em những khát vọng màu xanh
Những khát vọng mang từ lòng biển mặn
Theo cánh chim quyện sóng cuốn đôi bờ
Hòa với gió ,tan vào vùng trời lặng
Rớt cùng mưa ,cho tình hóa nên thơ
Khát vọng đó ,bao lần anh ấp ủ
Hái vầng trăng ,soi sáng nẻo đường tình
Những yêu thương sẽ dỗ dành giấc ngủ
Trong cơn mơ vẫn tràn ngập niềm tin
Và lo lắng sẽ chìm vào sương khói
Cả hoài nghi cũng chết dưới nấm mồ
Ánh sáng nào của tình yêu le lói
Nụ hôn nào tắm mát trái tim khô
Nên em nhé ,đường tình dù đá sỏi
Anh luôn tin ,hoa cỏ vẫn đâm chồi
Dù khúc khuỷu ,chân chẳng hề biết mỏi
Bởi tình mình đã thắm tự trong nôi
Boulevard
03-10-2005, 06:51 PM
Nếu anh nói dù đường tình đá sỏi...
Trái tim yêu vẫn luôn thắm một màu.
Nhưng tình mình sao vẫn cứ xa xôi?
Và ôm ấp một tình yêu chôn dấu !
Thế mà anh vẫn cứ hoài nung nấu...
Khát vọng xanh , bao mơ ước một thời
Chẳng bao giờ anh giữ mãi được đâu
Khi tình ta cứ hoài xa vời vợi...
Cũng tại vì mình chia cách đôi nơi
Khát vọng kia chẳng thể nào với tới
Chẳng thể nào hái được ánh trăng soi
Bởi tình yêu nào như ta vẫn nghĩ
Có bao giờ anh gần em không nhỉ?
Hay chỉ là những khát vọng xa xôi
Nếu một ngày hai đứa phải chia ly
Khát vọng anh có vẫn màu biển thắm...
Nếu một mai phải xa , em sợ lắm
Chẳng còn người dành dỗ mãi kề bên
Và gói lòng trong vạn nỗi băn khoăn
Mà tình anh chẳng thể nào biết được
Người thương ơi , nếu tình trao tha thiết...
Hãy cùng em với khát vọng tháng ngày
Dù dòng đời vẫn hoài trôi mải miết
Thì tình mình anh nhé , vẫn đẹp thay...
chanti
06-10-2005, 12:50 AM
Hí hí ,sướng wé ,tự nhiên lại có 1 đệ tử ,mà còn là 1 đệ tử giỏi nữa chứ.Thế này thì chanti ko từ chối đâu,con 1 lạy của Mây thì không dám nhận đâu ,đứng lên đi nhá ,kẻo chanti tổn thọ.Bi giờ chanti vẫn khoẻ;sau 1 thời gian "bế tâm tu luyện",thơ của mình gần như chuyển hẳn sang thể thơ 8 chữ;chủ đề vẫn là thơ tình(tình yêu đôi lứa và thơ tình tuổi học trò,chứ hết làm thơ thất tình dzồi),đôi khi cũng làm những bài nói về tâm sự của mình trước sự thay đổi của thiên nhiên và thơ điên nữa.Còn Cỏ Mây thì sao nè,có những "thành tựu" gì mới chưa.Chanti thấy những vần thơ của Mây sâu sắc ,sinh động hơn hẳn,ý thơ cũng dào dạt lắm,rất nhìu điều cho chanti học hỏi đó
Nhưng có 1 điều chanti băn khoăn mãi .Đó là tuy quen Mây khá lâu ,nhưng có lẽ cả 2 vẫn chưa biết gì về nhau cả.Vì vậy mình rất muốn dc trao đổi với Mây nhìu hơn(có thể là trực tiếp gặp nhau hoặc qua net cũng dc) Nếu Mây cũng muốn thế thì liên hệ với mình wa nick
[email protected] (ngại wá ,trước giờ ít cho ai nick lắm ,nhứt là với con gái);còn nếu Mây ko thích thì cũng đừng báo trước nha,vì biết đâu trong những lúc đợi chờ đầy tâm trạng ,chanti lại nảy ra những vần thơ sâu lắng thì sao( hehe ,biết đâu được)
7.Tiễn hạ
Tháng tám mưa nhiều cho đường vắng
Để phượng nhớ ai ,phượng lìa cành
Ngày dài tàn úa trong trầm lắng
Trời hạ phai màu, chẳng mây xanh
*****
Tôi biết hạ buồn sáng hôm nay
Khi lòng phố ướt trận mưa gầy
Lối nhỏ phượng hồng đâu chẳng thấy
Nên hạ ngậm ngùi nói chia tay
*****
Hạ sắp giã từ có phải không?
Thì xin hạ chớ vấn vương lòng
Để mặt nước hồ không lặng sóng
Để người tiếc nuối những hoài mong
*****
Đêm nay gió lạnh vọng ngàn phương
Gói ghém hành trang ,hạ lên đường
Tôi sẽ thức đêm nghe sầu vướng
Tiện hạ tan vào chốn khói sương
8.Thơ điên
Bài số 2
Ta vật vã giữa dòng thơ thù hận
Ngòi bút tanh dù chẳng nhuốm máu dơ
Đang khắc họa những tràng cười oán giận
Xoáy nát màn đêm ,len lỏi giấc mơ
Ta lăn lộn giữa khúc sầu ma quái
Nốt nhạc điên cào xé trái tim đen
Những đau đớn giờ đã thành cực khoái
Máu trào sôi ,nồng quyện tựa hơi men
*****
Muốn cứu rỗi những chuỗi ngày đen tối
Một phút điên để hiểu tiếp sự đời
Sọ muốn nứt vì ngập tràn gian dối
Óc muốn phun vì đã quá tanh hôi
Nhưng lối thoát sao mãi không tìm thấy
Mà vòng xoay điên tỉnh vẫn quay đều
Ôi lạc thú!Ai cần, ta cho đấy
Để ta còn tàn lụi với rong rêu
Chanti cũng rất cảm ơn bạn Boulevard và những dòng thơ của bạn ,đã góp cho mình thêm nhìu cảm xúc.Rất vui dc làm quen với bạn.
Boulevard
09-10-2005, 07:46 PM
Ta lạc lõng giữa dòng thơ gian dối !
Viết chi đây ? Ta biết viết gì đây ?
Mà sao tim cứ hoài ngân nhức nhối
Mắt rưng rưng lệ bỗng ướt đong đầy ...
Ta lạc lối giữa dòng đời cay đắng ?
Rẽ nơi đâu ? Ta biết rẽ về đâu ?
Vần thơ ơi , nơi nào vương chút nắng
Cho mảnh hồn về trọ giữa nông - sâu ?
Muốn là gió bình yên không góp bão !
Mà trời ơi , ta thất bại thật rồi !
Đắm chìm chi trong cõi đời hư ảo ?
Để một mình lặng khóc giữa chơi vơi ...
Nhưng chẳng thể !Chẳng thể nào có được!
Những bình yên ta muốn có trong đời ...
Ta muốn chết giữa cõi đời ngang ngược !
Để mảnh hồn phiêu bạt giữa muôn nơi ...
Hì hì , Boulevard mạn phép trả lời Bài Thơ Điên há !
Chanh Chua
10-10-2005, 03:48 AM
hi.....Chanh góp tí tẹo thơ nha...còn rất tệ về thơ mong mọi người chỉ giáo.....có chỉ ra YM mà chỉ chứ chỉ giáo trong nàu we lắm ah` :D
....
Ta ra đi làm kẻ xa nhà
Gửi lại đó một thời thơ ấu
Bản nhạc đời sao nhiều hài tấu
Gửi lại nhà ta gửi trăm năm
Tia nắng chiều rẽ lối ta đi
Lòng thương nhờ gửi cây xào xạc
Ngày qua rồi màng đêm ập đến
Đời phù du tiếc rẽ làm gì ...! ?
Thời gian qua không giờ trở lại
Có chăng ai? níu nỗi dòng trôi
Một cuộc đời hư hư thực thực
Bận lòng gì ta hãy buông xuôi .....
.............
cái này chắc chưa điên mới thơ ngông ah` :D
Giọt Sầu Cô Đơn
10-10-2005, 05:46 AM
Nắng đào em qua mùa hé phố
Đẹp trời sao rợp từng bông hoa trổ
Em đã về trong âm thấm nỗi nhớ
Mà rộn vang bản nhạc khúc đêm mơ.
Ngày em đi trong tiếng nức lệ sầu
Lòng buồn đau vớ vẩn đọng trên câu
Anh có biết một ngày em trở lại
Nắng ngập đầy vầng sáng mối tình sâu.
Em ơi em biển ngậm trào thương nhớ
Gió khóc than trong kiếp sống mong chờ
Em đã về rực một trời hoa nở
Thắm sắc xuân lồng lộng nép nghiêng mình.
chanti
12-10-2005, 01:46 AM
Hi hi ,coi mòi pà kon cũng hứng thú với thơ điên và ngông nhỉ.Chan ti còn mấy bài nữa nè ,xổ ra hết cho pà kon chỉ giáo nha.À ,trả lời Cỏ Mây xíu ,Cá Mập thì sư phụ nghĩ là đã tuyệt tích giang hồ rùi ,hổng còn thấy mặt mũi đau cả ,còn dafodil và soledad thì thỉnh thoảng cũng gặp ,nhưng có lẽ bận việc nhìu wá nên ít có thời gian lên HHT.Nhóm Tứ Bộ có lẽ đã tan rã từ lâu ,nhưng mình vẫn muốn giữ lại những dòng chữ ký ,coi như là một kỷ niệm trong HHT.
Chú thích 1 chút luôn về bài thơ điên số 2 nha ,bài này mình làm khi đang nằm trên giường bệnh ,hehehe ,cho nên mới có mấy từ như là "vật vã" ,"lăn lộn" ,"óc muốn phun " .... gì đó .Thật ra bệnh cũng không đến nỗi như vậy ,nhưng mình muốn phóng đại 1 chút cho thơ hơi điên điên ghê rợn ấy mà
9. Thơ điên
Bài số 1
Cắt mạch máu ta rưới lên tuyết trắng
Để tuyết kia tanh mặn tựa máu ta
Đưa vết thương lên bờ môi ,ta cắn
Để được nghe nỗi đau đớn thịt da
Khi nỗi đau bật thành tiếng kêu la
Khi máu đỏ đang tuôn rơi lã chã
Ta vui sướng thốt lên lời từ giã
Để bắt đầu kiếp sống một hồn ma
Ta chết đi để tìm sự thứ tha
Để huyết dịch làm tan tâm hồn đá
Khi trước mắt ngập tràn lời đểu giả
Ta chẳng tin ai ,kể cả chính ta
Ta cảm nhận cuộc sống mới mở ra
Nghe gió địa ngục ca lời u oán
Đưa kẻ tội đồ về nơi xa lạ
Rủ bỏ hận thù vốn đã đeo mang
Xin giã chào cuộc sống chốn nhân gian
Nơi tội lỗi đã thênh thang ngự trị
Nơi kẻ kiêu hãnh này từng ngã quỵ
Để cuối cùng ,vứt bỏ hết ,ra đi.....
10. Say cùng trăng
Đêm nay sao thấy rượu nhạt môi
Tri âm đâu vắng bóng cả rồi
A kìa ông trăng trên trời tối
Mời ông xuống đối ẩm cùng tôi
Tôi biết ông tuy ở trên cao
Cũng buồn, cũng giận, cũng khổ đau
Thế cuộc rối bời ,ôi con tạo!
Thương đời nhưng biết phải làm sao
Chén quỳnh cùng cạn ,tôi mời ông
Vứt đi bao phiền muộn trong lòng
Cuộc đời vô nghĩa ,ta vẫn sống
Sống để nhạo đời ,cũng bỏ công
Tôi rót nữa đây ,ông hãy say
Cho thời gian chậm lại đêm này
Biết đâu tỉnh giấc ,ông chợt thấy
Mặt trời đã mọc ở đằng Tây......
11.Em bước vào ta
Em bước vào ta, chỉ một lần
Để rồi lưu lại vạn dấu chân
Ta quên khóa cửa ,vì bất cẩn
Lỡ có mất gì,chắc khổ thân
Em bước vào ta ,chỉ một lần
Đã làm tim lệch mất ba phân
Làm nỗi lòng ta nặng cả tấn
Ruột rối tùm lum ,loạn xà bần
Em bước vào ta ,chỉ một giờ
Ta thành con nhện biết nhả tơ
Tơ tình trăm mối,làm sao gỡ?
Lỗi chính tại em !Chớ giả vờ!
Em bước vào ta thật bất ngờ
Tứ chi ta liệt ,lưỡi cứng đơ
Tiến yêu chưa nói ,ta ngưng thở
Chịu trách nhiệm đi!Đừng làm ngơ!
12.Yêu nhau....cắn đau
Người ta bảo :Yêu nhau ...phải cắn
Cắn làm sao để lại.....dấu răng
Dấu mờ nhạt ,ân tình càng ngắn
Dấu khắc sâu ,tình khó cách ngăn
Người ta bảo:Cắn nhau ....tình thắm
Cắn mấy lần ,tình thắm.... bấy năm
Cắn ít ,thuyền tình thường dễ đắm
Cắn nhiều,tình khó lặn mất tăm
Người ta bảo :Cắn nhau...khó lắm
Chuyện hên xui ,tựa thể..rút thăm
Không cẩn thận ,coi chừng...ăn đấm
Rụng hết răng ,bởi tội.....cắn nhầm
13.Bán tình
Cuộc đời phức tạp biết bao nhiêu!
Bày ra tình cảm ,lắm bao điều
Để mình mắc nợ ,đành phải thiếu
Trả đến bao giờ?Chắc là tiêu!
Cuộc đời rắc rối lẫn trớ trêu!
Đem tình đi bán ,ngỡ lời nhiều
Nhưng tiền chưa trả ,người đã kiếu
Phen này lỗ vốn,chẳng dám kêu
Cuộc đời lắm lúc thế mà điêu!
Nâng tình cao giá tựa cánh diều
Để rồi cắt chỉ ,mình té xỉu
Giật hồn tỉnh giấc ,mộng phiêu diêu
Cuộc đời tính toán thật cao siêu!
Cho mình mắc bẫy ,phải chơi liều
Tình này không bán,ta đem biếu
Biếu tình, khuyến mãi nỗi cô liêu
Nhận hay không ,tùy.Chẳng dám yêu!
Định post thêm mấy bài nữa,ai dè có bóng hồng nào thướt tha đi qua ,làm mình thả hồn theo mây gió nữa rồi.Phải theo đuôi người ta thui ,biết đâu lại sáng tác thêm mấy bài thơ tình thì quá hay!Hẹn gặp các bạn sau nhá
congiobuon
12-10-2005, 11:54 PM
Trùi ..ui...mấy anh chị làm thơ hay we'.Cho giobuon này góp vài dòng thơ nghen.
Nàng đứng đó từ bao giờ nhỉ ?
Giọt lệ tình chảy dọc nhân gian
Những ân ái tưởng đâu gìn giữ
Mà thời gian xóa trắng phai tàn
Nàng đứng đó xót xa nhân thế
Xót xa tình – và xót xa tôi…
Tim rỉ máu - buồn trông muôn thủa
Có ai ngờ tình bạc như vôi
Nàng lặng mãi mắt nhòa lệ đá
Trông trời xa – cơn gió tràn về
Những tê tái nguộI dần trong dạ
Dưới chân nàng hoa đá sinh ra
Nàng đứng giữa tình yêu năm tháng
Đứng giữa hồn thơ mãi ngân vang …
Hỡi nhân thế - Tình nào vĩnh cửu …?
Rót mật vào lệ đá tiêu tan
Nàng vẫn đứng chờ tình vĩnh cửu
Trái tim kia – đá đã phai màu …
soledad_1811
13-10-2005, 03:05 AM
Trui ui!
Phai noi la chanti lam thơ wua tuyệt nên sau khi đọc ko nghi ra nổi gì ne! Post sau hen!
daffodil
13-10-2005, 06:44 AM
đoc mấy vần thơ điên của chanti tui muốn phát điên luôn
đau đớn quá đành phải kêu lên"AI CỨU VỚT LINH HỒN CHANTI VỚI"
mây mơ êm
13-10-2005, 09:32 PM
Hôm nay ta có dịp ghé qua
Vườn thơ chiều tím ... hay quá ta .
Nhân tài tụ họp ta nào biết ,
Cho ta kết bạn chung với nha ?:)
chanti
14-10-2005, 04:27 AM
Đa tạ huynh dafodil đã có lòng thương xót cho đệ ,bệnh điên này chỉ có tình dược mới chữa nổi thui,huynh làm mai cho đệ cô nào đi là khỏi bệnh liền
Hôm nay ko làm thơ điên nữa mà gửi tặng pà kon 1 bài thơ tình học trò, mới vừa ra lò đó ,nên chưa đặt tựa ,pà kon có hứng thú thì xin nghĩ giùm cái tên nha
Chiều dần xuống ,giờ tan tầm đã đến
Trống trường ai làm rộn trái tim này
Từng nhịp bước ,bước nào tôi thương mến?
Áo thướt tha,áo nào trắng tựa mây?
Vẫn cứ lối nhỏ này ,tôi đứng đợi
Và vô tư ,em hai buổi đi về
CHo tôi đếm nắng vàng rơi từng sợi
Sợi nào làm nhịp đập hóa ngô nghê
Có đôi lúc ,vụng về theo dáng ấy
Đến gần chi ,để em bước vội vàng
Chợt mơ ứơc thành gió nồng biết mấy
Cuốn tóc huyền vào chiều mộng thênh thang
Nhớ những buổi theo em qua phố lạ
Đường người đông ,tôi lạc bóng ai rồi
Nên ngơ ngác như mưa buồn trong hạ
Ánh mắt nào có tội nghịêp cho tôi?
Và yêu lắm ,con đường cây nghiêng bóng
Tôi lom khom nhặt lá xếp tên người
Nụ cười nào như lấp đầy khoảng trống
THeo tôi vào những giấc mộng xinh tươi
Chẳng biết tới bao giờ ,em chợt hỏi:
-Theo người ta,theo mãi đến bao giờ?
Trả lời sao?Đến khi chân biết mỏi?
Hay đến ngày hai nửa nối đường tơ?
mây mơ êm
14-10-2005, 07:16 AM
Ôi dễ thôi ... anh bạn tôi ơi !
Tựa đề thơ tôi nghĩ kỹ rồi :
Anh hãy chọn " Áo trắng của tôi " .
Nghĩ thế nào , thấy cũng ổn thôi . :think:
phonglantim
15-10-2005, 04:42 AM
Chài wai!Chại dzô đây thấy thơ mí ngừi hay wa' nên hông dám làm,chỉ dám đứng nhìn thoai hà:D:D:D
hdt4151
09-11-2006, 01:05 AM
Lâu wá mới thấy Chanti :D
Phong vân hội tụ phong vân tán
Thiên địa dzô tình hợp lại tan ^ ^
Lost.
09-11-2006, 01:38 AM
Sự vô tình hay cố ý....về ngang
Những vẫn thơ như bụi đã ố vàng
Lần cuối đã hơn một năm về trước
Gió thẫn thờ lật lại khúc tình tang
Ta khàng khẽ lại lại từng trang
Người chưa lần gặp, dẫu lẹ làng
Nuối nào ở lạ cùng điều tiếc
Thôi thì đành đọc lại dở dang
Hoàng Tử Bạch Mã
09-11-2006, 01:48 AM
TAN TRƯỜNG
Ngày lại ngày, buổi tan trường
Tóc mây rải mượt con đường như mơ
Nắng hồng vương ngập đôi nơ
Tà áo trắng muốt ... mặt ngơ ngẩn nhìn
Có một chàng nọ đi tìm
Dấu chân ai để con tim bồi hồi
Giòn ta tiếng nói tiếng cười
Xôn xao cả một khoảng trời mong manh
“Thiên thần” đỏ mặt bước nhanh
“Ác quỷ” sao cứ rèm quanh vô tình
Tóc thề bối rối vô tình
Để chân ai vấp mà thành vấn vương
Có ai mong buổi tan trường .............
Nguyen Nghi
10-11-2006, 12:08 AM
xin chào tất cả các ban trong HHT , lâu rồi ko gặp các bạn khoẻ chứ, mà dạo này các bạn làm thơ hay ghê, NN tôi theo ko kịp chỉ vào đọc "ké"chút............hiiiiiiiii
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.