PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em không muốn chia tay !!!!



Lưu Li Tím
11-11-2009, 11:21 PM
Anh à !!Đã bao lần em muốn nói mình chia tay anh nhé nhưng tại sao em không nói được lời nào ?Trái tim em mang bao trái đắng khi anh cứ lặng yêu em như thế.Em yêu anh và em cũng biết rằng anh cũng yêu em rất nhiều nhưng em không thể ngờ rằng trái tim anh lại có thế chứa đựng thêm một người đàn bà khác.Anh à ! Em phải làm sao khi anh như vậy....Anh đứng nơi này nhìn em nhưng thật sự trong em anh không còn là anh của em như ngày nào nữa.Tại sao vậy anh ? Tại sao anh lại đối sử với em như thế...Giá như anh đừng có yêu người ấy thì có khi tim em không đau đến thế ! Chị ấy là chị gái nuôi của em mà anh ơi.Giờ thì với em tất cả chỉ là một niềm đau thôi. Em phải làm sao để đối diện với cả hai người đây? Em phải làm sao để có thể đối diện với tình cảm của chính mình thật em đã và đang vô cùng khổ sở.....Nếu nói em không trách giận anh thì là em nói dối.Em giận và có thể nói là em hận anh nhiều lắm.Em càng giận và hận anh thì em cảm thấy mình càng đau khổ.Em sẽ quên anh và sẽ quên anh dù rằng em biết đó là một điều rất khó nhưng em tin mình làm được >Em phải thật mạnh mẽ....Em sẽ tạm biệt anh mối tình đầu của em.......