PDA

Xem đầy đủ chức năng : Để trái tim tìm được bình yên



love!!oppabi
11-11-2009, 06:03 PM
Nó và ấy cũng chia tay được mấy ngày. Nó cảm thấy trống vắng, cô đơn. Sẽ không còn những lúc bùn , những lúc mệt mỏi , những lúc yếu đuối có ấy bên cạnh nữa. Rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.
Mấy hôm trước Nó không sao ngủ được. Đêm đêm lại tỉnh giấc. Nó mơ lại thấy những tin nhắn quan tâm của ấy, những lời yêu thương thật ngọt ngào. Qua 2 đêm không chợp mắt được, Nó ốm.
Nó chỉ thầm mong tất cả như 1 giấc mơ. Ấy đến với Nó và ra đi không cần 1 sự níu kéo. Đơn giản là ấy bảo Nó và ấy không hợp nhau mà thôi. Nhưng ấy vẫn bảo ấy iêu Nó thật lòng. Thật lòng ư? Có khi nào và bao giờ thật lòng lại đi đôi với sự chia tay không? Và có khi nào "thật lòng" mà ấy lại bỏ rơi Nó không? Nó cảm thấy đau. Vì Nó đã chót tin ngừoi ta. Nó đau.
...............
Sáng sớm ấy và Nó vẫn bình thường, nhưng tới trưa ấy chat với nó và bảo :" Chúng mình không hợp nhau đâu".Nó tưởng ấy đùa với Nó vì Nó đã làm mất giấc ngủ trưa của ấy. Nhưng lần này Nó cũng bướng bỉnh bảo rõ ràng với ấy rằng :" Vậy thì chúng mình dừng lại đi". Nó cũng không hiểu sao Nó lại nói vậy , trong lòng Nó không muốn thế. Nó tưởng sẽ được nghe ấy nịnh , ấy níu kéo. Thật buồn, ấy đã không làm thê?.
Có phải ấy có người iêu mơi?
...
Có phải ấy muốn biết Nó có yêu ấy không?
...
Có phải ấy đã không chịu đựng được tính trẻ con của Nó nữa?
...
Có phải ấy không yêu Nó?
...
Nó thấy Nó bị lừa
Nó thấy Nó thật ngốc.
Nó thấy cuộc sống thật giả tạo.
.......
Nó vẫn mong 1 ngày mở cửa ra sẽ là con ngừoi ấy,sẽ là ánh mắt ấy , nụ cười ấy và vòng tay ấm áp ấy.
........
Chắc mọi chuyện sẽ ổn.
Bây giờ Nó cũng không thấy lòng mình đau nữa.Nó cũng không thấy cảm giác như ghét 1 ai đó hay phải hận thù ai.
Nếu 1 người không cần tới sự tồn tại của Nó thì Nó cũng nên biết Nó đang đứng ở đâu và Nó là ai?
......
Tạm biệt ấy.
Nếu ấy yêu Nó thật lòng thì ấy đã không để Nó rời xa ấy 1 cách dễ dàng vậy.
Nếu ấy yêu Nó chỉ 1 chút..1 chút thôi thì khi biết Nó ốm ấy cũng gửi tin nhắn hỏi thăm Nó.
Và nếu ấy,ấy đừng có nói "sẽ yêu Nó mãi mãi" thì Nó sẽ không cảm thấy ấy bỉ ổi đến vậy.
..........

Nó có cuộc sống riêng của Nó. Và Nó hài lòng với những gì Nó đang có.
Nó tin rằng vào 1 ngày, sẽ tới sớm thôi , sẽ có người yêu thương, biết chân trọng Nó thật lòng.^^

baonhietdoi
11-11-2009, 07:41 PM
Đã bao giờ trái tim mình bình yên chưa nhỉ?
Hạnh phúc với mình sao nó xa vời quá vây....