PDA

Xem đầy đủ chức năng : giữa bạn và ng đó



tieuthudeghet
11-11-2009, 06:15 AM
chuyện là em với con nhỏ bạn đều thích 1 chàng hôm trước nó có nói vs em nó thích người đó , em cũng ko ngờ là em và nó cùng thích 1 người. nó và người đó học cùng lớp ngồi gần nhau và cũng quen biết thân thiết. trong khi đó em chỉ là 1 con pé khác lớp mà người đó ko hề biết , chỉ là 1 con pé bình thường như bao đứa con gái khác ko hề nổi trội cũng ko học giỏi. em sợ rằng nếu e nói là em cũng thích người đó thì sẽ ko biết phản ứng của nó thế nào , em ko muốn mất nó nên im lặng nhưng mỗi lần đi học thêm chung vs người đó mỗi khi gặp nhỏ đó em mâu thuẫn lắm. em cũng đã cố lắm để tránh mặt cả 2 nhưng mối khi gặp nhỏ bạn là nó lại nói chuyện về người đó , nó kể với em mọi thứ thậm chí là cả nikname số điện thoại của người đó............. nhắm mắt mà nhường ng đó cho nó nhưng em ko làm được , em thật sự rất thích ng đó , càng ngày em càng tham lam muốn có được người đó. em đã cố ngăn mình nhưng em ko thể ngăn được em muốn gặp người đó dù cho nhỏ bạn em có nghi ngờ , mới đấy nó phát hiện ra em cũng thích ng đó, nó đã giả làm ng đó để hỏi em .... sau đó nó nói với em rằng nếu người đó quen 1 ai đó nó sẽ buồn lắm , nó sẽ ko muốn làm gì nữa rồi sang ngày mai nó lại giả lơ việc e có thích ng đó hay ko . em thì càng tham lam , em muốn biết về ng đó em cũng ko muốn mất đi tình bạn này

Mr.Sjlent
11-11-2009, 07:50 AM
Chà khó nhỉ.. Không có cách nào khác đâu bạn..Trước sau gì bạn cũng sẽ mất đi 1 thứ , hoặc là tình bạn hoắc là tình cảm say nắng vs chàng trai kia..

Nhưng..

...bạn có nghĩ rằng, nếu bạn chọn TY (cứ cho là thế đi) thì chắc chắn bạn sẽ mất đi người bạn kia..mặt khác,chưa chắc bạn đã chiếm đc tình cảm của chàng trai kia... --> nói như các cụ là " Mất cả chì lẫn chài " rùi..

Nếu bạn chọn tình bạn,(theo mình nghĩ bạn nên chọn tb) thì bạn phải chứng tỏ với cô bạn kia,bạn là 1 ng bạn tuyệt vời.. không có tình bạn nào tồn tại sự nghi ngờ mà tồn tại bền vững đc cả..

--> Cứ thẳng thắn tâm sự với bạn của bạn rằng , trc đây bạn cũng rất thích chàng trai đó,cũng 1 phần vì bạn ngưỡng mộ qua lời kể của cô bạn ấy thôi,con gái ai mà chẳng tò mò.. biết đâu bạn của bạn sẽ hiểu thì sao...Sẽ hiểu rằng bạn luôn là bạn của cô áy (chỉ khi bạn muốn như vậy thôi)

--> Và đây chỉ là 1 lựa chọn thôi nhé, bạn không nhất thiết p nghe mình nói đâu.

Cứ mạnh dạn làm theo lời con tim bạn mách bảo, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận hậu quả nó đem lại.!! Chỉ như thế là đủ..

hoahongxanh_kute
11-11-2009, 08:38 PM
Pạn thấy rất khó khj gặp 2 ng đó. Vậy nên pạn phảj lựa chọn. Vs tìng ju thj lúc nào pạn cũng có thể có vì trên thế jớj ko phảj chỉ có 1ng cho pạn ju. Kòn tình pạn, 1thứ khó khăn lắm mớj có đc 1tình pạn thân thjết gắn pó, nếu pạn mất đj tình ju này thj có ngjã pạn đã mất đj kả 1 phần cuộc đớj. Đốj vs tôj cho dù phảj hi sinh tất kả để đổj lấy tbạn tôj cũng đổj. Tôj có rất nhjù pạn pè và kũng chưa có 1 tình ju nào but ko vì thế mà tuj xẽ hj sjnh tình pạn để đổj lấy ty. Tôj khuyên pạn nên lựa chọn tb đừng mù quáng vì ty

tieuthudeghet
11-11-2009, 09:07 PM
cũng vì thế nên mới thế này nè em mới quen nhỏ bạn đó có 3 ngày à mà nó gặp em là nói cho em biết về ng đó à hic........

NhokLonely4294
14-11-2009, 04:03 AM
hjx cái này gay go rồi tùy thôi h bạn nói thẵng vs ng kia đi rồi để coi bạn kia lựa ai hoặc là bạn or bạn kia còn 1 wuyết định nữa bạn kia k chọn ai hết vì có ng # hjhj nói vậy thôi bạn cố nói đi mình ủng hộ bạn 2 chân 2 tay lun :) !!!