PDA

Xem đầy đủ chức năng : giờ chỉ còn là im lặng



selen
10-11-2009, 09:52 PM
nó gửi tin nhắn cho tui, nguyên văn như sau:"xin lỗi, vì đã làm mọi người mất vui chỉ tại tôi mà thôi, tôi quá buồn vì bệnh củ tui nhưng tui sẽ cố gắng ko vậy nữa làm ảnh hưởng đến mọi người" một lát sau khi tui vào phòng tắm đế đánh răng nhưng thực chất là lau đi giot nc mắt ko kiêm nổi trên khuôn măt. hôm nay cung như một ngay bình thường khác chỉ có điều làko có nó ở nhà (vì nó xg chị ở bd từ hôm wa rùi"). và đến 8h tối nó với về nhạ bước wa ngưỡng cửa thấp, tưởng chừng như chẳng có ai bít đến cho đến khi tháo đôi giày xinh xắn của nó rạ. đối diện cửa phòng tui nhìn ra kiu nó một tiếng:" wao, M đã về" nhỏ nhẹ,như đứa con mừng khi thấy mẹ đi chợ về vây. nhưng nó ko cười khôn mặt vẫn là cái bánh bao wen thuộc nhưng bây giờ bánh bao ko cười mà u rũ mái tóc dài thẳng xõa wen thuộc giờ đây đã được thay bằng kiểu tóc cột gon gàng và trên trán ướt đẫm vì mồ hội dáng đi mỏi met65 của nó làm tôi ko thể nói thêm gì nữa nhưng trong lòng có chút bực bôi khi nó ko to ra phản ứng gì trước hành động của mịnh dến bây giờ cả phòng dường như dã nhận ra su65 hiện diện của nó trừ một người đó là người ngồi giường nó là người bạn cùng we6 và thân nhất của nó- N. N vẫn dang ngồi quay mặt vào trongcham8 chú làm mấy bài giải tích hóc búa mà ko để ý đến xung quạnh
M sách théo một dống dồ tui cũng ko bít đó là nững thứ gì rồi bỏ lên giường của mịnh mặc cho no làm gì thì làm cả 5 dúa trong phòng cùng bắt đầu vào ngồi học tiếp vì đã rút kinh nghiệp mỗi lần nó buồn thi tốt nhất là dừng đụng tợi nó cứ dọn đồ và đi tắm t vẫn dõi theo bước chân của nó dột nhiên nó dừng chân lại chỗ tội lời dâu tyien6 nó nói ra trong ngày là" cho tôi mượn cái kẹp tóc" tôi gỡ cái kẹp tóc trên đầu ra đua cho nó và cột lại mái tóc mịnh trên tay nó bây giờ là môt đồng dồ phải giạt rồi nó đi vào phòng tặm tôi lại quay lại vói vc học bài lát saiu đang ngồi dột nhiên con bạn giường trên đị xg trêu chõc tôi làm tôi tuc71 nên và hai dứa chọc nhau nhưng chị là vui thôi, N cũng sang góp vui thế là 3 đứa nào là ném nhau bằng đũ thứ chai mà chúng tôi hay gọi là trà xanh ko dô rồi lai nôi but ra lem rất vui.
(còn tiếp)