Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình cờ em quen và yêu anh!!



gấu misa
10-11-2009, 05:48 PM
Từ lúc mình biết phân biệt đâu là tình yêu và đâu là tình bạn,thì mình đã thích quen một ai đó trong một tình huống thật tình cờ mấy đứa bạn bảo mình thật là mơ mộng và hơi có một xíu mạo hiểm bởi vì tình yêu như vậy sẽ dễ tan vỡ nhanh chóng vi hai người chua thật sự hiểu nhạu nhưng dù ai nói gi thi mình vẫn mơ một hoang tử sẽ gặp mình tình cờ như vây. mãi đến năm mình học lớp 12 thì minh có quen một anh sinh vien năm 3 rồi,hôm ấy anh đến nhà để gặp chị gái mình để họp đồng hương,trong khi đó mình lại cứ tương là ban thân của chi ở xa vô nhà chơi,nên cười nói nhiều lắm đến khi k phải là thế thì mình xị mặt ra,từ đó mình và anh quen nhạunhưng chỉ một thời gian thôi vì mới quen mà hai đứa đã có nhiều điểm khác nhau quá!một năm trôi qua mình vào học Cao Đẳng ở một trường,thì một người ban thân của minh (con trai) bảo lam quen cho mình một người ban của cậu ta,cho sđt và nt.mình và người đó nt được hai ba ngay thi thốiau đó vài ngay thì tiếp tục có tn gửi đến mình với cái tên là Đạo (là tên mà cậu ban của mình giới thiệu )nhưng thật ra k phải la người ban ấy nt ma là "người mình yêu bây giờ ",người yêu minh đã lấy sđt của người ban kia để chọc mình nhưng cuối cung 2 đứa mình lại quen và yêu nhau!hiện giờ tình yêu của bọn mình vẫn tốt đẹp,tuy chúng mình quen tình cờ nhưng mình rất hy vọng có một tình yêu đẹp chứ k phải một kết thúc đẹp vì một tình yêu đẹp không bao giờ có kết thúc!mình mong người mình yêu sẽ ở bên mình mãi mãi,để chưng minh một tình yêu tình cờ luôn là tình yêu đẹp,một con đường vào tình yêu hết sức trong sang và nhẹ nhàng!:welcome2:

congchua_trasua_9x
10-11-2009, 11:28 PM
Hãy cứ hạnh phúc với điều đó đi.......không phải lúc nào tình yêu cũng là nước mắt và đau khổ đâu bạn à.......chỉ cần 2 người thực sự thương yêu và hiểu nhau thì không có điều gì là không thể vượt qua được.....nếu có khó khăn...cũng đừng nản quá vì nó chỉ càng làm tình cảm giữa 2 bạn ngày càng gắn bó thôi......^^!

chúc tình cảm của 2 bạn ngày càng tốt đẹp.........

muaquadang
11-11-2009, 09:50 AM
hy vọng có một tình yêu đẹp chứ k phải một kết thúc đẹp vì một tình yêu đẹp không bao giờ có kết thúc!:

Tại sao bạn không muốn có một kết thúc đẹp. Mình nghĩ kết thúc đẹp của một tình yêu là một gia đình hạnh phúc. Như thế đâu phải là kết thúc tất cả, nó chỉ là một bắt đầu tươi đẹp khác. Chẳng lẽ thật sự bạn không mong như thế sao?

Tình yêu thì phải có kết quả; một là đi đến hôn nhân, hai là chia tay

gấu misa
11-11-2009, 08:44 PM
mình nghĩ là trong trường hợp này nên một tình yêu đẹp là một tình yêu có kêt quả đẹp chứ đừng gọi là kết thúc đep.kết quả của hai người yêu nhau là một gia đình hạnh phúc!:ohno:

ng0cb4by
12-11-2009, 01:45 AM
CHưa chắc tình yêu mà mình cố gắng vun trống cố gắng bảo vệ gìn giữ lại có được kết quả mà ta mong đợi. Tình yêu không phải lúc nào cũng phải bằt đầu và kết thúc tốt đẹp nhưng hãy nhớ một điều rằng nếu đã yêu hãy yêu thật lòng cho dù vô tình hay cố ý cũng đừng lam cho một nữa của bạn buồn nhé !

Mắt ướt_31
12-11-2009, 06:34 AM
^^" tận hưởng hạnh phúc mà tình yêu mang lại bạn nhé.
Thấy trong ĐVTY toàn viết mặt trái của tình yêu, nay có bạn đăng bài này, tình hình có vẽ đỡ âm u hơn tí.

dungdzit
13-11-2009, 02:58 AM
Tình yêu là vấn đề mà từ trước đến nay vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng và cụ thể, thế nên nếu ai hỏi tình yêu là gì thì tôi chỉ có thể trả lời rằng đó là những gì cảm giác khác nhau có khi là hạnh phúc nhưng đôi khi cũng là nước mắt................................Vì vậy hãy yêu bằng chính con tim của mình hãy yêu khi bạn có thể và hãy làm những gì con tim bạn mách bảo

CanDyKuN
13-11-2009, 03:24 AM
thui kệ người ta thích nói rì thì nói chúc 2 người hp nhé ^^