YIM Nucuoidze35
10-11-2009, 02:07 AM
Bà Cố Ơi !
Vậy là từ nay, cháu đã không có cơ hội được gọi ba từ này nữa. Cho tới hôm nay, cháu vẫn không tin rằng Bà đã ra đi mãi mãi . Cháu vẫn còn nhớ hình ảnh Bà trước khi mất trong vòng tay mẹ cháu . Bà nhấp môi muốn nói điều gì đó....mà không nói được. Sau đó bà đã trút hơi thở cuối cùng....Bà ra đi lẹ quá , lẹ như một giấc mơ vậy. Buổi sáng Bà còn khoẻ mạnh lắm, Bà còn chống gậy đi lên Chùa và ngồi nói chuyện rất vui vẻ với ông Ba Xuân nữa , vậy mà đêm khuya Bà lại ra đi đột ngột như thế đấy . Bà ra đi mà không dằn vặt, không đau đớn bệnh tật gì cả . Gương mặt của Bà như đang nằm ngủ vậy....Ừ thì có lẽ Bà đang ngủ....Bà ngủ một giấc ngủ thiên thu....Phước Đức lắm chứ ! Một đời người rồi ai cũng sẽ một lần đi qua cái Chết . Cháu vẫn biết như vậy. Nhưng sao cháu vẫn thấy buồn...Bây giờ đây, hằng đêm cháu không còn được nghe tiếng Bà kể chuyện đời xưa . Không còn được nghe tiếng Bà rầy la dạy bảo cháu nữa . Bà Cố Ơi ! Ba từ này, mãi mãi lúc nào cũng ở trong lòng cháu phát ra , những kỉ niệm về Bà sẽ Bất Diệt ! Bà hãy an nghỉ Bà nhé . Đừng bận lòng nữa . Cháu và Mẹ sẽ sống tốt thôi mà Bà Cố Ơi.....!
P/S : Đây là những dòng tâm huyết Linh viết để tưởng nhớ Bà Cố . Bà Cố của Linh đã từ trần vào lúc 2h sáng ngày 21 / 9 / 2009 ( Âm Lịch ) cách đây 3 ngày , hưởng thọ 91 tuổi . Linh cũng không biết là nên viết những dòng này vào room nào . Nếu có gì sơ sót mong BBT thông cảm nhé !
Vậy là từ nay, cháu đã không có cơ hội được gọi ba từ này nữa. Cho tới hôm nay, cháu vẫn không tin rằng Bà đã ra đi mãi mãi . Cháu vẫn còn nhớ hình ảnh Bà trước khi mất trong vòng tay mẹ cháu . Bà nhấp môi muốn nói điều gì đó....mà không nói được. Sau đó bà đã trút hơi thở cuối cùng....Bà ra đi lẹ quá , lẹ như một giấc mơ vậy. Buổi sáng Bà còn khoẻ mạnh lắm, Bà còn chống gậy đi lên Chùa và ngồi nói chuyện rất vui vẻ với ông Ba Xuân nữa , vậy mà đêm khuya Bà lại ra đi đột ngột như thế đấy . Bà ra đi mà không dằn vặt, không đau đớn bệnh tật gì cả . Gương mặt của Bà như đang nằm ngủ vậy....Ừ thì có lẽ Bà đang ngủ....Bà ngủ một giấc ngủ thiên thu....Phước Đức lắm chứ ! Một đời người rồi ai cũng sẽ một lần đi qua cái Chết . Cháu vẫn biết như vậy. Nhưng sao cháu vẫn thấy buồn...Bây giờ đây, hằng đêm cháu không còn được nghe tiếng Bà kể chuyện đời xưa . Không còn được nghe tiếng Bà rầy la dạy bảo cháu nữa . Bà Cố Ơi ! Ba từ này, mãi mãi lúc nào cũng ở trong lòng cháu phát ra , những kỉ niệm về Bà sẽ Bất Diệt ! Bà hãy an nghỉ Bà nhé . Đừng bận lòng nữa . Cháu và Mẹ sẽ sống tốt thôi mà Bà Cố Ơi.....!
P/S : Đây là những dòng tâm huyết Linh viết để tưởng nhớ Bà Cố . Bà Cố của Linh đã từ trần vào lúc 2h sáng ngày 21 / 9 / 2009 ( Âm Lịch ) cách đây 3 ngày , hưởng thọ 91 tuổi . Linh cũng không biết là nên viết những dòng này vào room nào . Nếu có gì sơ sót mong BBT thông cảm nhé !