PDA

Xem đầy đủ chức năng : iu



pEtUn~
09-11-2009, 08:01 PM
Sương vẫn lạnh lẽo buổi ban mai
Im ắng quạ kêu lúc canh dài
Lòng ta thao thức bao đêm nhớ
Khắc khoải một mình... biết nhớ ai?
Ray rứt lòng ta cũng đã nhiều
Oán hận tình đầu chẳng bao nhiêu
Ai người đâu biết tình tan vỡ
Dẫu rằng tan vỡ.. lòng vẫn yêu...!
đối lại nè :P

luckymiu
10-11-2009, 07:24 PM
Sương vẫn lạnh lẽo buổi ban mai
Im ắng quạ kêu lúc canh dài
Lòng ta thao thức bao đêm nhớ
Khắc khoải một mình... biết nhớ ai?
Ray rứt lòng ta cũng đã nhiều
Oán hận tình đầu chẳng bao nhiêu
Ai người đâu biết tình tan vỡ
Dẫu rằng tan vỡ.. lòng vẫn yêu...!
đối lại nè :P

mình ta thức dài đêm thâu
xớm mai quốc lộ bước ta về
lòng ta thổn thức nhớ về quê
con cò vẫy cánh theo chiều gió
ta về hơi rượu men nồng say

Lưu Li Tím
13-11-2009, 10:13 PM
Sương khói đã buông mờ chân núi
Cánh đào phảng phất nhẹ nhàng rơi
Áo dải tha thướt trong ngày hội
Nhớ mãi không nguôi hỡi áo dài !!!!!

mystery.boy_0110
21-11-2009, 06:13 AM
Sương mờ khói nhẹ nắg mơn man
Lá vàng rơi nhẹ trên con đường
Áo trắng đạp xe đi trên phố
Tiết trời se lạnh hạ đã xa

queochuai1991
23-11-2009, 08:02 PM
sương phủ mờ giăng chân núi ấy
chiều bùn se lạnh cõi lòng ta
tnh buồn đôi lần ta gục ngã
nhưng tự nhủ lòng gắng vượt qua

kurawa
25-11-2009, 10:27 AM
sương mờ phủ trắng lối người đi
mình ta ở lại..chẳng còn gì
người quay lưng bước..người đi thật
chẳng nói một lời lúc biệt ly

Witness Star
27-11-2009, 08:21 PM
Sương vẫn lạnh lẽo buổi ban mai
Im ắng quạ kêu lúc canh dài
Lòng ta thao thức bao đêm nhớ
Khắc khoải một mình... biết nhớ ai?
Ray rứt lòng ta cũng đã nhiều
Oán hận tình đầu chẳng bao nhiêu
Ai người đâu biết tình tan vỡ
Dẫu rằng tan vỡ.. lòng vẫn yêu...!
đối lại nè :P

Gió vẫn thét gào ngoài song cửa
Gió nhớ người yêu, gió nhớ ai?!
Gió hoài thao thức suốt canh dài
Có phải khóc cho tình tan vỡ?!

Giấc mơ của ta nay đổ vỡ
Biết là mơ, nhưng vẫn cứ hoài mong
Để lòng bận lòng, lòng thêm trống
Để tình bận tình, tình thêm đau

Biết rằng không yêu, vẫn nhớ nhau...

p.s: Họa thơ cùng bạn. Mong bạn ko chê ^^

giocatgialai
28-11-2009, 06:27 AM
giọt sương rơi đọng trước thềm sâu?
ai biết lòng ta một nỗi sầu
cỏ cây man mác buồn chưa dứt
gửi tình cho gió biết về đâu