Babylove_83
09-11-2009, 07:37 AM
Tựa mình khung cửa nắng tràn sân
thoang thoảng hương wen lại đến gần
hoa cỏ mùa xuân chào hé nụ
đón hồn thi sỉ chớm dừng chân
Mai nở khoe hương giữa đất trời
Gọi mời ong bướm đến lã lơi
Hội người đông vui như mắc cửi
Ai vẫn ngồi yên ngẫm cuộc đời
Trong cõi lòng ta tình có phải
Tựa ngàn lá rụng cõi thu phai
Như mùa đông ghé không kịp báo
Lướt nhẹ hồn ta nhạt gót hài
Miên man hồi ức tìm tri kỷ
Suốt đời làm bạn với thơ si
Ai qua hồi ức còn quay lại
Xóa nhạt đâu còn dấu chân đi.(^.~)
thoang thoảng hương wen lại đến gần
hoa cỏ mùa xuân chào hé nụ
đón hồn thi sỉ chớm dừng chân
Mai nở khoe hương giữa đất trời
Gọi mời ong bướm đến lã lơi
Hội người đông vui như mắc cửi
Ai vẫn ngồi yên ngẫm cuộc đời
Trong cõi lòng ta tình có phải
Tựa ngàn lá rụng cõi thu phai
Như mùa đông ghé không kịp báo
Lướt nhẹ hồn ta nhạt gót hài
Miên man hồi ức tìm tri kỷ
Suốt đời làm bạn với thơ si
Ai qua hồi ức còn quay lại
Xóa nhạt đâu còn dấu chân đi.(^.~)