Xem đầy đủ chức năng : mùa đông
greenlion
09-11-2009, 02:29 AM
vào 1 chiều cuối Thu
ta gặp Đông lạ lẫm
âm thầm và cô độc
đứng góc phố lẻ loi
Kiều nữ
09-11-2009, 05:27 AM
Bây giờ phố sang đông
Nên mùa thu hờn dỗi
Phố tưởng mình mắc lỗi
Ngơ ngẩn với chiều phai
Rồi thì những sớm mai
Mùa thu ko về nữa
Gió thẫn thờ bên cửa
Se sắt lạnh một mình
Rồi chiếc lá lặng thinh
Cố oằn mình rơi nốt
Gió trở mình đột ngột
Rét buốt tự trong tâm
Phố giờ đã mùa đông
Người bây giờ thôi nhớ
Chỉ trong từng tiếng thở
Chiếc lá đợi một mình
thiên sứ trắng
09-11-2009, 07:10 PM
chờ đông tới lòng thêm lạnh giá
hỏi tình người có ngả sang đông
người xa còn nhớ tôi không?
mùa đông tôi vẫn chờ mong người về
luckymiu
10-11-2009, 06:50 PM
ngày cuối thu ta buồn biết mấy
thu qua rồi để lại đông sang
thay màu lá vàng thu xơ xác
còn cây không trơ trọi giữa đất trời
tim se lạnh khi tình yêu đã chết
còn vương vấn những gì ngày đông kia?
kiep_phong_tran
11-11-2009, 03:23 AM
mùa hè nóng bức trói trang
mùa đông giá rét như đang đợi chờ
mùa xuân cứ đến từng giờ
mỗi năm một tuổi mà giờ có chi
phodoncoi
14-11-2009, 05:05 AM
Phố mùa đông
Lặng yên nghe em kể những câu chuyện tình
Không phải của riêng mình
Mà vẫn nhiều thở than
Chiều nấc khan
Thổn thức ! Chút nắng vàng lúc còn lúc mất
Áng mây mờ
Phủ hết một bờ mi
[L][Q].[Angel]
14-11-2009, 07:20 AM
Ngỡ thấy Đông sang bỗng hững hờ,
Nhận thấy thu qua sao chẳng nỡ.
Cái lạnh phản phất trong tiếng gió
Lại nhớ hơi nóng thủa hôm nào
lệ thủy
19-11-2009, 02:14 AM
Một mùa đến con tim ai lạnh giá
Sưởi ấm con tim bằng ngọn lửa hồng
Giờ mới biết mùa Đông đã đến
Biết cõi lòng ta biết cõi lòng người
LuuDuLuong
19-11-2009, 08:56 PM
Se sắt trái tim quá lạnh lùng
Đôi tay giấu lấy vẫn còn run
Đông về đã thấy hình dung
Che ta chút gió não nùng lạ thay!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.