Ammpu
08-11-2009, 06:39 AM
First portion of 8 Deadly Serries
Comprised and Authorded by Puamm17
Nó là 1 đứa con trai nhút nhát...
No yêu cô bé nhưng lại không dám nói...
Từ lâu lắm rồi, nó luôn đứng ở phía xa nhìn cô bé đi chơi với bạn trai...
Nhìn họ tay trong tay...nụ cười của cô bé như ánh mặt trời...
Từ đó, nó có thói quen viết Nhật Ký...
Nó muốn ghi lại hình ảnh của người nó yêu
Để khi nó chết, nó sẽ không còn lẻ loi...
Ít ra cũng còn thứ để nhớ - nó nhún vai...
Nó đang học lớp 11...
cái tuổi mà theo nó là đầy mộng mơ và ngọt ngào
Nhưng...
Có ai nói với bạn rằng
"Ước mơ chỉ là đế ước và ngắm nhìn thôi không?"
Hôm nay, nó cũng đứng xa xa tạo 1 Trung tâm thương mại....
Nhìn cô bé và bạn trai đi xem phim...
phim tên là Passport to love - tình yêu xa xứ...
Từ xa, cô bé đang cười tíu tít bên anh ấy...
Chiếc váy trằng hóa thân cô bé thành 1 thiên thần, 1 thứ rất cao mà nó không bao giờ với tới.
Ánh mắt thơ ngây và khuôn mặt trắng hồng ấy...
cứ vất vưỡng trong lòng nó....
Họ đang xếp hàng tại quầy snack bar...
Nó đoán...
Chắc anh ấy sẽ 1 tay cầm pop corn , 1 tay còn lại sẽ luôn sẵn sàng với chai Apple juice.
Vì nó biết... người nó yêu rất thích ăn vặt...
Mọi thứ như 1 giấc mơ quay về...
-1 năm trước -
Có 1 lần nó và đám bạn nàng đi chơi....
Nàng cứ khăng khăng bắt nó...
phải cùng nàng thử hết tất cả các hàng ăn mới được về...
Nó chỉ biết lắc đầu cười xòa...
Tại các hàng ăn...
Hai tay nó lỉnh khỉnh đủ mọi thứ...
vì con trai thì ai lại để con gái xách đồ nhỉ?
Đến nổi, bà Dì bán hàng cũng nhìn nó tủm tỉm cười...
Dù nó không mập và cũng không ốm...
Chiều cao cũng cân đối...
nhưng ai cũng nghĩ nó rât...tham ăn '.'
Nó đang loay hoay
Để xoay xở với đống đồ trên tay...
Để mua 2 ly buble tea cho cô bé...
thì cô bé đã trả tiền và nói
"Cậu thật là ngôx, tại sao không nói tớ phụ 1 tay chứ..."
nói xong cô bé cười, đến phụ nó xách mớ đồ...
rồi lại tíu tít rất nhiều thứ với nó...
2 đứa lang thang đến tận 9h...
Trời đổ mưa...
nhà nó và cô bé lại 2 hướng khác nhau...
Đường thì rất vắng...
Không ai bán áo mưa cả...
nó chỉ có 1 chiếc mà thôi...
- Cậu này, mặc áo mưa vô đi, coi chừng bịnh đó... - nó nói với cô bé.
- Vậy còn cậu, mình mặc xong cậu còn áo mưa không? - cô bé chớp mắt hỏi nó
- Hì, đương nhiên rồi, tớ đâu có ngốc đến thế... - Nó lại cười xòa.
Giúp cô bé mặc áo mưa xong, nó nói
"Cậu chạy xe cẩn thận nhé, tớ về đây..."
Không đợi cô bé nói gì...
Nó phóng vội trong làn mưa về nhà...
Vì nó biết, cô bé sẽ không chịu mặc áo đâu, nếu biết nó sẽ dầm mưa...
Ngày hôm sau, trong hộp bàn nó tìm thấy 1 mảnh giấy và chiếc áo mưa
"Cám ơn cậu về tối qua nhé, chiều nay 5h tớ đợi cậu trước cổng trường..."
4:45 Pm
Mọi thứ đã sẳn sàng...
Nó chuẩn bị lên trường...
Nó thấy rất hồi hợp...
Vì đây là lần đầu tiên nó đi riêng với cô bé...
Nó phải nói gì với cô bé nhi?
Nó phải làm sao cho cô bé vui nhỉ?
Nếu lỡ có người ăn hiếp cô bé, nó phải làm sao để bảo vệ nàng?
Hằng loạt câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó...
Bất chợt tiếng phone vang lên
" Wang hả, Bà chiều nay mới nhập viện, Anh wa rước e đi thăm bà, gấp lắm" - Giọng Anh Trí trong phone nói...
Bà nó bị bệnh...
Hiện giờ đang phải nhập viện...
Bác sĩ muốn gia đình gặp mặt bà, trước khi tiến hành phẩu thuật...
Nó muốn gọi cho nàng... bảo nàng đừng đợi nó.
Nhưng Điện thoại nàng cứ nghẻn mãi...
Nó Lo lắm
Nhưng
Anh nó đến...
Nó không thể chần chừ nữa...
Phải theo anh vào bv...
Cuộc phẩu thuật thành công...
Sức khoẻ bà nó đang dần hồi phục
Nó rất vui...
Hy vọng cô bé sẽ thông cảm cho nó...
Nó sẽ làm tất cả đển xin lỗi cô bé...
Comprised and Authorded by Puamm17
Nó là 1 đứa con trai nhút nhát...
No yêu cô bé nhưng lại không dám nói...
Từ lâu lắm rồi, nó luôn đứng ở phía xa nhìn cô bé đi chơi với bạn trai...
Nhìn họ tay trong tay...nụ cười của cô bé như ánh mặt trời...
Từ đó, nó có thói quen viết Nhật Ký...
Nó muốn ghi lại hình ảnh của người nó yêu
Để khi nó chết, nó sẽ không còn lẻ loi...
Ít ra cũng còn thứ để nhớ - nó nhún vai...
Nó đang học lớp 11...
cái tuổi mà theo nó là đầy mộng mơ và ngọt ngào
Nhưng...
Có ai nói với bạn rằng
"Ước mơ chỉ là đế ước và ngắm nhìn thôi không?"
Hôm nay, nó cũng đứng xa xa tạo 1 Trung tâm thương mại....
Nhìn cô bé và bạn trai đi xem phim...
phim tên là Passport to love - tình yêu xa xứ...
Từ xa, cô bé đang cười tíu tít bên anh ấy...
Chiếc váy trằng hóa thân cô bé thành 1 thiên thần, 1 thứ rất cao mà nó không bao giờ với tới.
Ánh mắt thơ ngây và khuôn mặt trắng hồng ấy...
cứ vất vưỡng trong lòng nó....
Họ đang xếp hàng tại quầy snack bar...
Nó đoán...
Chắc anh ấy sẽ 1 tay cầm pop corn , 1 tay còn lại sẽ luôn sẵn sàng với chai Apple juice.
Vì nó biết... người nó yêu rất thích ăn vặt...
Mọi thứ như 1 giấc mơ quay về...
-1 năm trước -
Có 1 lần nó và đám bạn nàng đi chơi....
Nàng cứ khăng khăng bắt nó...
phải cùng nàng thử hết tất cả các hàng ăn mới được về...
Nó chỉ biết lắc đầu cười xòa...
Tại các hàng ăn...
Hai tay nó lỉnh khỉnh đủ mọi thứ...
vì con trai thì ai lại để con gái xách đồ nhỉ?
Đến nổi, bà Dì bán hàng cũng nhìn nó tủm tỉm cười...
Dù nó không mập và cũng không ốm...
Chiều cao cũng cân đối...
nhưng ai cũng nghĩ nó rât...tham ăn '.'
Nó đang loay hoay
Để xoay xở với đống đồ trên tay...
Để mua 2 ly buble tea cho cô bé...
thì cô bé đã trả tiền và nói
"Cậu thật là ngôx, tại sao không nói tớ phụ 1 tay chứ..."
nói xong cô bé cười, đến phụ nó xách mớ đồ...
rồi lại tíu tít rất nhiều thứ với nó...
2 đứa lang thang đến tận 9h...
Trời đổ mưa...
nhà nó và cô bé lại 2 hướng khác nhau...
Đường thì rất vắng...
Không ai bán áo mưa cả...
nó chỉ có 1 chiếc mà thôi...
- Cậu này, mặc áo mưa vô đi, coi chừng bịnh đó... - nó nói với cô bé.
- Vậy còn cậu, mình mặc xong cậu còn áo mưa không? - cô bé chớp mắt hỏi nó
- Hì, đương nhiên rồi, tớ đâu có ngốc đến thế... - Nó lại cười xòa.
Giúp cô bé mặc áo mưa xong, nó nói
"Cậu chạy xe cẩn thận nhé, tớ về đây..."
Không đợi cô bé nói gì...
Nó phóng vội trong làn mưa về nhà...
Vì nó biết, cô bé sẽ không chịu mặc áo đâu, nếu biết nó sẽ dầm mưa...
Ngày hôm sau, trong hộp bàn nó tìm thấy 1 mảnh giấy và chiếc áo mưa
"Cám ơn cậu về tối qua nhé, chiều nay 5h tớ đợi cậu trước cổng trường..."
4:45 Pm
Mọi thứ đã sẳn sàng...
Nó chuẩn bị lên trường...
Nó thấy rất hồi hợp...
Vì đây là lần đầu tiên nó đi riêng với cô bé...
Nó phải nói gì với cô bé nhi?
Nó phải làm sao cho cô bé vui nhỉ?
Nếu lỡ có người ăn hiếp cô bé, nó phải làm sao để bảo vệ nàng?
Hằng loạt câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó...
Bất chợt tiếng phone vang lên
" Wang hả, Bà chiều nay mới nhập viện, Anh wa rước e đi thăm bà, gấp lắm" - Giọng Anh Trí trong phone nói...
Bà nó bị bệnh...
Hiện giờ đang phải nhập viện...
Bác sĩ muốn gia đình gặp mặt bà, trước khi tiến hành phẩu thuật...
Nó muốn gọi cho nàng... bảo nàng đừng đợi nó.
Nhưng Điện thoại nàng cứ nghẻn mãi...
Nó Lo lắm
Nhưng
Anh nó đến...
Nó không thể chần chừ nữa...
Phải theo anh vào bv...
Cuộc phẩu thuật thành công...
Sức khoẻ bà nó đang dần hồi phục
Nó rất vui...
Hy vọng cô bé sẽ thông cảm cho nó...
Nó sẽ làm tất cả đển xin lỗi cô bé...