PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



ngan_kiep_mai_yeu_em
29-08-2005, 11:58 PM
lớp học đông mà sao lòng trống vắng
nhìn khắp mà anh chẳng thấy bóng em
có những lúc gục đầu bên trang vở
anh ngậm ngùi lạc bút viết tên em

hoang hon mau tim
30-08-2005, 03:31 AM
tình thơ đẹp tựa như trang giấy trắng
nở vấn vương trong ngực bồi hồi
em không nhận bết đâu tim tan vỡ
hỏi tại ai hay chỉ tại ông trời

seshi
30-08-2005, 07:05 PM
em đẹp lắm nhưng anh vẫn lắc đầu
bởi vì em có fải của anh đầu
bàn tay em đã biết bao người nắm
đôi môi em vì ai đã back mầu