Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện 10 năm trước...



celine_boy1080
29-08-2005, 11:49 PM
Chỉ có 1 lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Thế là em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con thuyền không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi.

Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve kêu thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện 10 năm trước ...

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế là em hờn giận
Để chúng minh xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu.

Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe lời kể lại ?
Chỉ 1 lần trót dại
Thế là thành chia phôi

Chỉ có 1 lần thôi... ....
...Chỉ có 1 lần thôi... ... ...

------celine_boy1080--------

Kẻ Trắng Tay
31-08-2005, 01:44 AM
nhớ những chuyện không xa
nay như người xa lạ
bến bờ xưa vắng bóng
chỉ mình ta lẻ loi
rdạo bước qua nơi này