PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng Mùa Đông



SiNg09
07-11-2009, 08:42 AM
-------
Tiễn mùa Thu đi để chào đón một mùa Đông - mùa của tình yêu nồng nàn

Hơi lạnh đầu mùa của Đông saigon năm nay chắc do mưa gió liên hồi cuối Thu lấn át, nên vị mặn mà cũng có đôi phần thuyên gỉảm ...



Lá vàng đổ ngang qua đây
Hơi lạnh mưa heo may lòng
Mưa Thu về trước Nắng Đông
Gió hát đôi dòng vu vơ
HƠI LẠNH ĐẦU MÙA

Anh muốn nói với em
Hơi lạnh đầu mùa ấy
Gọi tình yêu thức dậy
Se sắt đôi môi mềm

Anh muốn nói với em
Mùa Đông này đẹp lắm
Sửa soạn hồn say đắm
Xếp lên tuổi mới về

Đông thức lên hoài niệm
Đôi tay xoa xuýt tròn
Hương lan trầm tìm kiếm
Nhịp gió bước van lơn

Gió ngại ngần nóc mái
Bay lững thững sóng hồ
Nhành dương chào phe phẩy
Sương ẩm lên vai khô

Mùa kéo tay vào tay
Đan cài muôn lời nói
Có chút gì rất vội
Khép chặt góc nỗi niềm

___________S___

SiNg09
10-11-2009, 08:59 AM
những buổi chiều đầu đông mơn man hơi lạnh. mùa Đông cứ gọi những điều sâu thẳm trong lòng người thức dậy, biết nói sao đây ... ^^


LÃNG QUÊN MÙA ĐÔNG

Mùa lạnh giá lãng quên tìm tới
Quên tiếng ve sầu quên lá thu
Không nhớ lối đi từ nơi nguồn cội
Bỏ cả mặt trời say tiếng mẹ ru

Mùa Đông ơi mặt trời giận dỗi
Chơi trốn tìm ngày ngắn đêm dài
Như nỗi buồn thật nhiều quá đỗi
Đọng tuyết lòng mỗi cuối thu bay

Em đừng đợi khi Đông tràn đến
Anh quên rồi giá rét căm căm
Chỉ gìn giữ chút gì có thể
Một chút buồn để nhớ xa xăm

Em đừng đợi…
_________________S__

luckymiu
10-11-2009, 06:17 PM
mùa đông trao nhau hơi ấm
thổi chút nhè nhẹ hơi khói trắng
thu qua hương sữa thơm ngào ngạt
cho đông về trong nỗi nhớ vu vơ
hàng cây buồn đợi xuân đến gõ
đâm trồi lộc vươn ngàn hơi thở
nhớ quá ngày đông phương bắc
có mưa phùn xen những phút tương tư
sài gòn nắng tìm đâu hơi lạnh ấy
xoa vào tay hà hơi thổi ấm nồng?
điều đó chỉ có nơi đất bắc
nơi những con cò nhao nhác về phương nam !




mùa đông đến rồi,ôi! nhớ quá những cảm giác xe lạnh,nhớ làn môi ánh mắt người dưới đông .''MÙA ĐÔNG'' một chút đặc trưng nhất của miền bắc !

SiNg09
13-11-2009, 11:15 AM
thanks bạn luckymiu rất nhiều nè ^^


MÙA HOANG PHẾ

Có ai nói mùa Đông mùa hoang phế
Nhưng điêu tàn không một tiếng êm ru
Dẫu thêm cả màu xanh trời dâu bể
Cũng không bằng một chút tình mùa Thu

Phải không em mùa Đông là giới hạn
Là tận cùng của những nỗi thương đau
Thổi giá rét buốt lòng anh thắt lại
Chuẩn bị mùa cây lá đổi xanh màu

Kiên cường lên và bừng lên sức sống
Không lá cành, Sim vẫn uốn lả lơi (*)
Và ấp ủ lộc chồi Xuân lớn rộng
Con sếu về Nam tung cánh ngang trời


Anh xin làm nắng mùa đông
Đã lụi tàn sau cơn giông
____________S___

SiNg09
14-11-2009, 06:29 AM
(xin không tựa đề)

Đông
Vây đậm một xót xa
Bừng
Một ánh đèn chớm qua

Tiếng ho khô khốc mẹ khâu áo
Đan những đường kim qua thịt da
Chừng nghe quặn thắt từng hơi thở
Giá rét xoa lên trán nếp già

Tôi nằm giả ngủ im thin thít
Tiếng ngáy ngập ngừng gượng gạo thôi
Chắc mỗi đường kim nghe tiếng nấc
Nên vá lành tôi một quãng đời
...
(lập Đông nhớ Mẹ…)
_____________S__

SiNg09
16-11-2009, 03:19 AM
Còn mấy ngày nữa là 20-11 rồi, SiNguyen xin dành xúc cảm gửi đến các thầy cô trong một góc Nắng mủa Đông năm nay

HỒN VIÊN PHẤN

Chuyện trễ xe nghe nỗi lòng u ẩn
Vào lớp rồi hay lạc lỏng nơi đâu
Tiếng của ai giảng Địa Lý ngọt ngào
Tôi thấy đẹp đẹp làm sao ... viên phấn


Ý của ai từ muôn trùng xa thẳm
Lời của ai từ những giọng thanh tao
Hồn của ai phiêu bạt tận phương nào
Máu của ai dâng trào trong huyết quản


Hồn viên phấn ghi thành lời trên bảng
Kiếp con tằm xin nhả cạn dòng tơ
Lạc loài chi tượng đá đứng chơ vơ
Đừng trôi nữa thời gian ơi … dừng lại


Hồn viên phấn từ mồ hoang sống dậy
Mang hương tình từ thế giới bên kia
Đã lạnh lùng vì những giọt sương khuya
Cùng cỏ lá đầm đìa sa ngấn lệ


Hồn viên phấn vượt ngàn trùng song bể
Bay về đây thơm ngát cả không gian
Đóa hoa xinh sớm nở để chiều tàn
Vầng trăng đẹp nay tròn rồi mai khuyết


Có những loài hoa không tên nở âm thầm giữa miền hoang dại… thì viên phấn đã nhã từng cuộn tơ lòng dân hiến cho đời.
Hồn viên phấn đơn sơ và cao thượng, hôm nay đã có người biết đến : Tôi

Hồn viên phấn một mảnh hồn bất diệt
Yêu cuộc đời tha thiết đến ngàn thu
Đường trần ai nhiều gió cuốn bụi mù
Cuộc thế sự cho dù bao thử thách


Hồn viên phấn không rẽ chia ngăn cách
Hiến dâng đời dâng hết cả con tim
Nặng tình chung tạm gác bỏ niềm riêng
Xem danh vọng lợi quyền như ảo ảnh


Hồn viên phấn đơn sơ không kiêu hãnh
Đẹp vầng hồng trong ánh nắng ban mai
Đẹp chiều thu mưa nhẹ hạt bay bay
Và êm ả sông dài đêm nước chảy


Hồn viên phấn ngạt ngào hương hoa dại
Ngón tay nào run rẩy những dòng tơ
Tự ngàn xưa cho mãi đến bay giờ
Hồn viên phấn dật dờ bên đám trẻ


Hồn viên phấn chứa chan tình người mẹ
...
___________________SiNguyen___


Hồn viên phấn : một chân lý tuyệt vời và bất diệt với thời gian

SiNg09
27-11-2009, 02:17 AM
Ta bước qua lạnh căm
Để tìm màu nắng ấm
Trời Đông có rét đậm
Cũng không phai nỗi niềm

MÙA ĐÔNG CỦA RIÊNG TA

Ta nhớ mùi gai trên thảm cói
Bình trà ấm ấm nứt quay đeo
Gió mùa lao xuống hồ nhức nhói
Con Gọng búng chân nước rãi đều

Mùa Đông đất Bắc chiều lạnh buốt
Ta theo đàn sếu bước về Nam
Người con gái ấy vừa xa khuất
Đã bước sang ngang với mộng vàng

Mấy mùa lành lạnh nhìn phương ấy
Khơi lên hoài niệm trước xuân sang
Rồi mùa cũng khép trang quá khứ
Đón nắng cuối Đông khỏi bẽ bàng

Nhưng ta muốn nói với nơi xa
Mùa Đông năm ấy của riêng ta
tình yêu ơi ...
____________S___

xúc cảm từ tâm sự một người bạn phương Bắc

SiNg09
28-11-2009, 08:08 PM
ĐỢI CHỜ EM MÙA ĐÔNG

Tim thành đá
Có chăng là
Nửa hòn vọng
Trông ngóng xa

Bình minh ơi

Mùa đông gợi những gì man mác
Những trọc trằn, bâng khuâng tiếc thu
Ta thèm lắm nướng khoai khói tản
Nặng mùi thơm len giữa sương mù

Ta thèm một nụ cười răng trắng
Tay xoa tan hơi lạnh mùa Đông
Dẫu áo ấm gom đôi phần tuyết lặng
Đứng bên chờ hơi gió đông phong

Ta thèm một buổI ngồi sưởi ấm
Bên một mùa có lẽ là Đông
Áo len dầy cắn sâu vào vết nứt
Góc đời nhau khi phủ kín đôi lòng
________________S__

SiNg09
01-12-2009, 02:20 AM
TIỂU TUYẾT TRÀN VỀ

Chiều nay mùi lạnh thổi giăng giăng
Đường nhỏ co ro đứng khép mình
Cửa sổ thắp đèn hong tổ ấm
Cột đèn ngoài ngõ nép bên rình

Tối về trà nóng thoảng hương bay
Hòa quyện mùi thơm nướng bắp ngà
Còn nhớ một màu hoa tuyết trắng
Rượu nồng réo gọi suốt đêm dài

Người đi cũng nỗi niềm Đông buốt
Cũng nửa phần đau Thu bay xa
Còn nửa khúc buồn dấu chân bước
Dẫm lên giá lạnh mỗi ngày qua

Tiểu tuyến tràn về phố lạnh căm
...
_____________S_____

SiNg09
05-12-2009, 12:03 AM
Em có nhận được thư xa
Có chút nắng hồng ấm áp
NƠI MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐẾN

Ở nơi đây đầy ắp nắng hồng
Gửi đến em theo từng câu thăm hỏi
Bên mùa đông tuyết có mừng khấp khởi
Cũng xin đừng quá vội tay nâng mùa

Cừ vờ như là một lúc bâng quơ
Bên em tuyết trắng lạnh rung vai nhỏ

......................gửi nắng về bên đó
Sưởi ấm giữa mùa, nắng tỏ lời thơ

Đông lạnh căm và vẫn làm ngơ
Em cứ thế mỗi sáng về sẽ nhận
Sáng mùa Đông với góc nắng hồng ấm
Để cảm nhiễm mùa, hơi nóng trên tay

Ở nơi này thèm chút lạnh mê say
Lạnh căm căm mới nghe lòng ngây ngất
Gửi nắng đi, nhận một điều rất thật
Lạnh đến rồi …


................................em có hay?
________________S_______

Mắt_lưu_ly
08-12-2009, 03:14 AM
mỗi buổi sáng cô bé chờ ngóng
sớm thức dậy tìm ánh nắng ban mai
thư ai gửi mỗi bình minh thức giấc
ru tâm hồn cô bé nhỏ ngây thơ

xuân đi mãi rồi hạ lại tới
thu qua rồi còn lại đấy mùa đông
nhưng có điều không bao giờ thay đổi
tình yêu đôi ta vẫn ấm áp ngày qua

kìa cơn gió từ đâu thoáng đến
bé khẽ run mình đón lạnh giá mùa đông
nụ cười ấm áp ai kia mang đến
trong gió lạnh nắng vẫn ấm lạ kì

từng dòng chữ trong thơ anh gửi
mang theo đó là nắng ấm cho em
mãi mãi nhé dù là trong đông lạnh
thì tình yêu hãy cứ mãi ấm nồng


biết được cái giá lạnh mùa đông
mới hay tình yêu sao ấm áp.....

SiNg09
11-12-2009, 07:33 PM
cám ơn bạn matluuly nhiều nè
Đông lạnh buốt nhưng cũng có người nói mùa Đông là mùa của yêu thương ấm áp


ẤM ÁP MÙA ĐÔNG


Sương rơi con tim đánh thức
Tay đan tay thành tình yêu
Đan tình yêu kết hạnh phúc

Mùa đông…
Thích lắm hơi mùa lạnh lẽo
Má hồng mũi đỏ thèm đông
Dạo quanh phố mùa trắng trẻo
Ngóng tình yêu háo hức lòng

Lạ lẫm sao mùa rét buốt
Nụ cười rạng rỡ trên môi
Cười ra hơi mùa tản mác
Len vào ngóc ngách cuộc đời

Nhớ Đông…
Khoảnh khắc sống dậy theo mùa
Em cũng như là đông vậy
Vừa đến đã vội đi qua
Giá lạnh em còn để lại

Đêm đông rét lòng trắc trở
Sớm mai phố tấp nập người
Đan xen mùa qua hơi thở
Vẫn tràn những nụ cười tươi

Góc Đông…
Bàn tay đan xen bàn tay
Hơi ấm theo kẻ tràn về
Tình yêu đan kết đôi vai
Hạnh phúc lên đến môi kề

Đông ấm áp

____________S___

Mắt_lưu_ly
15-12-2009, 02:57 AM
cuối đông

mùa đông
đang dần qua
nhưng lạnh giá vẫn còn
đâu đó trong sương sớm
ai khẽ run bờ vai

này anh ơi
em nghe trong gió
có tiếng ai vẫy chào
phải mùa đông không vậy
sao lỡ vội đi xa

anh và em
người nam kẻ bắc
Sài Gòn cách Hà Nội
biết mấy bầu trời hả anh
bầu trời nhỏ nơi em nắng ấm

anh
nơi xa gió mùa đang đến
sẽ lạnh lắm.............
em gởi anh nắng Sài Gòn
anh thấy ấm không anh

gửi anh lời chúc
giáng sinh an lành...
HB

lukhachmuathu
15-12-2009, 05:41 AM
Tôi khẽ chạm vào tay em - mùa đông
Lạnh,
ít ra tôi đã từng nghĩ thế
Tôi đi qua khắp năm châu bốn bể
Mùa đông nào cũng lạnh mà thôi

Tôi khẽ chạm vào tâm hồn tôi
Đau,
một vệt dài nối từ quá khứ
Những vết thương tôi không bao giờ muốn giữ
Cứ nhói tim tôi mỗi độ mùa về

Này em, mùa sẽ còn dài lê thê
Nắng có đủ ấm cho tay em và làm hồng đôi má
Tôi bây giờ đã thành người xa lạ
Ngày cũ qua rồi tim cũng hoá chai vôi

Nắng vẫn một mình, còn tôi, vẫn đơn côi
...

SiNg09
15-12-2009, 08:15 PM
:bxin:
cuối đông

mùa đông
đang dần qua
nhưng lạnh giá vẫn còn
đâu đó trong sương sớm
ai khẽ run bờ vai

này anh ơi
em nghe trong gió
có tiếng ai vẫy chào
phải mùa đông không vậy
sao lỡ vội đi xa

anh và em
người nam kẻ bắc
Sài Gòn cách Hà Nội
biết mấy bầu trời hả anh
bầu trời nhỏ nơi em nắng ấm

anh
nơi xa gió mùa đang đến
sẽ lạnh lắm.............
em gởi anh nắng Sài Gòn
anh thấy ấm không anh

gửi anh lời chúc
giáng sinh an lành...
HB

Ôii, thanks Matluuly rất nhiều nè, dù mình ở saigon nhưng xem bài thơ của bạn cũng nghe ấm lên đôi chút í ^^

THÀNH PHỐ KHÔNG MÙA ĐÔNG

Ở nơi anh không mùa Đông em ạ
Một thoáng lập mùa hơi lạnh mát da
Đại tuyết đôi ngày vuốt ve buồn bã
Hàn gió thoáng qua xuân rắc mái nhà

Thành phố nơi anh Đông về không thật
Nhẹ hơn mưa phùn lất phất ngang qua
Mưa bay mất để nụ cười ngơ ngẩn
Trên môi ai muốn rước Đông về nhà

Sớm giữa mùa vĩa hè cà phê nóng
Ngồi chờ ít mùi lạnh lạnh trên vai
Ở mùa Đông có ai ngồi trông ngóng
Chút hanh vàng thư nắng cuối thu phai

_________________S______

@lukhachmuathu, cám ơn bài thơ hay của bạn, cho S thời gian S hứa sẽ hoạ thật hay bạn nhé ^^
Chúc các bạn giáng sinh an lành và hạnh phúc

Mắt_lưu_ly
20-12-2009, 03:40 AM
tuyết

em vẫn thường hay mơ
một giấc mơ màu trắng
tuyết rơi trên lối vắng
có dáng anh đứng chờ

tuyết - chẳng bao giờ
đến trong cuộc đời em
anh - chẳng bao giờ
chờ em nơi cuối phố

mùa đông năm nay
như bao mùa đông khác
anh - em , kẻ xa lạ
tuyết ơi có bao giờ...

và rồi đêm cuối đông
bầu trời ngập tuyết trắng
là do có phép lạ
hay là mắt ướt nhoè

tình yêu chỉ một phía
chỉ một mình em hay
như những hoa tuyết nhỏ
là giấc mơ trong đời

SiNg09
23-12-2009, 07:24 PM
Tôi khẽ chạm vào tay em - mùa đông
Lạnh,
ít ra tôi đã từng nghĩ thế
Tôi đi qua khắp năm châu bốn bể
Mùa đông nào cũng lạnh mà thôi

Tôi khẽ chạm vào tâm hồn tôi
Đau,
một vệt dài nối từ quá khứ
Những vết thương tôi không bao giờ muốn giữ
Cứ nhói tim tôi mỗi độ mùa về

Này em, mùa sẽ còn dài lê thê
Nắng có đủ ấm cho tay em và làm hồng đôi má
Tôi bây giờ đã thành người xa lạ
Ngày cũ qua rồi tim cũng hoá chai vôi

Nắng vẫn một mình, còn tôi, vẫn đơn côi
...

cám ơn bài thơ hay của bạn nhiều nè

Vừa đứng lên sau một sự cố, .....thật sảng khoái. Buổi sáng mùa đông mở cửa bước thong dong, cảm giác như những bước đầu đời, rất mệt nhưng cứ bước tới... Cảm giác như tất cả xung quanh chìm lắng lại, tất cả dường như bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại tình yêu của anh với em ...



Phố chợ sớm mờ xôn xao dậy
Mặc sương đông sớm rét run vai
Mồ hôi nhễ nhại vươn tay quẩy
Một nét đơn sơ khởi động ngày


GIÓ ĐẠI TUYẾT

Ôm phủ vào lòng đêm
Hơi thở mùa đông lạnh
Sáng bước chân rất nặng
Như chập chững đầu đời

Lòng phiêu phiêu con đường sớm vắng
Lạc đến phố dài thức dậy bâng khuâng
Gió lạnh buốt táp mặt bừng tỉnh giấc
Đang gật gù, mỏi gối nghiêng bước chân

Sao gió không thổi thêm mùi tê tái
Để suy tư nhiễm mùa, với rét khuya
Thổi bừng tỉnh hơn tâm hồn hoang dại
Sức sống tràn về xin được sẽ chia

Em ạ! anh muốn nói rằng hạnh phúc
Ngất ngây hồn tình yêu em chân phương
Nhưng chứa cả bể trời trong đáy mắt
Để mỗi khi đau anh lại thấy con đường

Gió đại tuyết năm này mát dịu
Vì có em tình yêu và nỗi niềm

________________S___

^^ hôm nay là Đông Chí rùi^^

SiNg09
24-12-2009, 12:33 AM
Một noel lang thang tìm rượu và nhận được quà …


Con thích đôi chuông đẹp
Lắc cả xóm cùng nghe
Thích ông già ria mép
Phát quà trên vĩa hè


CHÚ BÉ NOEL

(lang thang)
...
Sao năm nay ông noel không thấy
Chú biết ở đâu chỉ cháu đi tìm
Năm ngoái ông bay về trên mái
Phát quà cho lũ bạn cháu giữa đêm

-Bé con ạ ông râu khuya mới tới
Con ngủ rồi ông ấy tặng quà thôi
Ông sẽ đến trẻ con toàn thế giới
Thăm trẻ ngoan và con, chắc chắn rồi

Cháu sẽ thức đêm nay chú ơi
Đợi ông đến cõng cháu tươi cười
Chắc ông râu xoắn hơn ông nội ?!
Sẽ chẳng run chân cũng chẳng lười !

-Này cháu thích gì chú nhắn đến ông
Sáng mai thức dậy cháu sẽ hài lòng

Cháu thích cây thông ở giữa nhà
Có đèn chớp tắt sáng bừng ra
Thích đồ áo đỏ nón chớp đỏ
Nằm ngủ mặc vô đợi ông qua


-Rồi, nhà ở đâu chú dẫn về cho
Bố mẹ cháu chờ khuya sẽ lo
Sáng ngày sẽ có quà cháu thích…


Nhà cháu cách con đường
Ở bên cạnh con mương
Cháu chỉ có ông nội
Lang thang khắp phố phường

Chú ơi bí mật nhé hôm nay
Cháu làm quen chú tặng chú này
Cây bút chì màu hồi năm ngoái
Ông noel tặng lúc cháu ngủ say

Chú đừng để ông ấy thấy nha
Ông sẽ buồn cháu không cho quà
Chú có gặp ông nhắn cháu thích
Gắn ông nội cháu râu nhiều ra

Để mỗi đêm về cháu lạnh run
Ông no-el ôm cháu ấm dần lên


Bé con ngoan ạ, con vào ngủ
Chú cám ơn con cây bút màu
No-el sẽ cho cháu quà ước…
_______________S___
(Nhưng có lẽ sẽ không chia bớt râu^^)


chúc các bạn một Giáng sinh an lành đầm ấm và hạnh phúc bên người thân

SiNg09
28-12-2009, 06:34 PM
Có điều gì giữa lòng khuya vô tận
Hơi lạnh tràn về phủ cả rừng xanh
Rồi ban mai hân hoan chào đón nắng
Ấp ủ nỗi niềm một thoáng qua nhanh

^^____S______________

SiNg09
01-01-2010, 11:26 PM
tặng maytrang nè ^^

MÙA ĐÔNG MÂY TRẮNG

Trắng cả bầu trời trắng cả đông
Mưa bay lặng lẽ lướt qua song
Ôm nghiêng chén rượu say thơ cũ
Giọt đổ giọt vơi giọt thấm lòng

Lâu nay mây trắng lẫn đi đâu?
Không viết dòng thơ với những câu
Không phải mượt mà nhưng thấm đậm
Màu tình bạn hữu phút ban đầu

Thành phố đông mà không lạnh lòng
Vì thiếu mùi hương sáng thấm nồng
Chỉ có cà phê hương tỏa ngát
Thiếu quầng mây trắng lãng du đông

Trắng cả bầu trời trắng cả song
_______________S____

SiNg09
07-01-2010, 08:50 AM
-Hôm nay là ngày thứ 3 của Tiểu Hàn rồi, mùa Đông phương Nam trên đất nước ta thường vào những ngày này mới bắt đầu có những cơn gió lạnh (nhưng không đến nỗi se sắt như đất Bắc) vào những lúc trời ngã chiều cho đến sáng sớm, buổi trưa có khi mát dịu có lúc lại nắng gắt là gắt ^^ Nhưng mà đúng là đông miền nam có lẽ bắt đầu vào những ngày này(từ Tiểu Hàn đến giữa Đại Hàn)

-Mùa đông những nơi có tuyết trắng xóa, lạnh căm căm ... sẽ mang về thật nhiều cảm xúc cho con người, nhưng ở nới mùa đông chỉ thoáng qua ^^ kỉ niệm có khi cũng rất đẹp các bạn ạ ^^

NHỮNG MÙA ĐÔNG LỖI HẸN

Mấy lần rồi nếu đúng hẹn mùa đông
Chắc anh chỉ thấy dòng đời hối hả
Phải không em, lỡ đời không vấp ngã
Để vuột tay nhau lạc mất mấy mùa

Mùa đông đứng nhìn lại kỷ niệm xưa
Khẽ vuốt cây rung dù là cơn gió
Nhắc nhở bâng quơ bóng hình đứng đó
Đã mấy đông rồi không thấy về thăm

Có lẽ mùa đông đã quá xa xăm
Xa một tầm tay mấy lần chín tháng
Xuân thắm hạ phai thu chiều lơ đãng
Đông đến ngóng chờ rồi lặng lẽ đi

Thôi đông hãy như cô gái xuân thì
Chớm một chút cho lòng xuân mát lạnh
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng

Có phải thế mà Đông cứ lạnh thêm?

_______________S____
thôi thì ai chờ mãi một mùa Đông nên cũng đành lỗi hẹn vậy ^^

SiNg09
15-01-2010, 09:29 PM
bất chợt chiều qua saigon lại mưa lăm răm vài hạt ^^ trời đang lành lạnh lại thêm mưa, thiệt là ...đã ^^

SÀI GÒN MƯA MÙA ĐÔNG

Chiều con đường tấp nập
Xen kẽ những rộn ràng
Chen nhau góc khuất lấp
Chở về chút thênh thang

Sài gòn ngày cận tết
Nôn nao những lo toan
Gió chiều chưa đi hết
Mưa về trên ngỡ ngàng

Mưa loáng qua rất nhanh
Vừa thấm lên vai áo
Cây mới ướt trên cành
Gió vội làm khô ráo

Sài gòn mưa mùa đông
Hạt mưa xoa mỏi mệt
Xoa nỗi lòng của tết

_____________S__

SiNg09
25-01-2010, 10:22 AM
Hôm nay là những ngày Đại Hàn cuối mùa Đông rồi, còn chưa đến 10 ngày nữa là tiết Lập Xuân rồi ^^



Gió khúc khuỷu xen cành đan lá
Vuốt hết đông nhuộm lại xanh rờn
Cây tỉnh giấc sau mùa mệt lã
Lắc lư mình đón xuân van lơn



NẮNG MÙA ĐÔNG

Cuối đông này lạ lắm em biết không
Một chút nắng ửng lên màu rất mới
Nắng pha lê giữa đông chói lọi
Trong suốt và rất tinh khôi, như em

Anh đâu từng để ý nắng mùa đông
Tia sáng mới bừng lên hy vọng
Nụ cười trên môi rạng ngời sức sống
Như tình em gợn sóng trong anh

Em đem về một màu nắng rất xanh
Anh muốn nói con nắng này đẹp quá
Chói mạnh mẽ xô đông về buốt giá
Để nẩy mầm hạt giống mùa xuân

Nắng cũng dịu dàng, e lệ, bâng khuâng
Cám ơn em, anh xin làm gió mát
Đã thấy lại bầu trời bát ngát
Em vẫn rạng ngời như nắng cuối mùa đông

________________S_____
(gửi đến tình yêu)
^^ SiNguyen mến chúc các bạn năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, mùa Xuân hạnh phúc bên gia đình và một năm mọi điều được NHƯ Ý

SiNg09
28-01-2010, 09:56 PM
GIỮ LẠI MÙA ĐÔNG

Em có thấy một vạt hồng nắng ấm
Tinh mơ mở cửa lòng xốn xang
Tình yêu ấy ngất ngây say đắm
Như nắng tròn đầy, đông bỏ đi hoang

Đông chớ vội hãy chờ thêm chút nữa
Để bên ta còn hơi lạnh cuối mùa
Một vạt lạnh thấm tình yêu đôi lứa
Xoa mát dần hơi thở nóng trên môi

___________S_____

SiNg09
03-11-2010, 12:47 AM
Mùa Đông năm nay đến sớm quá, có lẽ, vì sao Mộc mùa thu qua bay quá gần trái đất, làm thay đổi một phần chu trình khí hậu, thiên tượng cũng biến đổi quá gay gắt, bão lũ tràn lan. Sáng qua lại nghe tin lũ đã vào Ninh Thuận..Ôi Việt Nam quê hương tôi...!!!
Sài gòn thì gió Đông Bắc về sớm hơn mọi năm, và không khí lạnh hơn
Người ta vẫn nói, mùa Đông là mùa rất đẹp cho các đôi tình nhân, là mùa của hẹn hò...


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/10/15/tn_baotuyet151091.jpg

HÒ HẸN CHỚM ĐÔNG

Chiều trở mình ghế đá phùng mưa
Công viên lạnh trách tình nhân đến muộn
Tay xuýt xoa se ấm làn gió cuốn
Môi hít hà như vừa mới chạm môi

Mùa chớm nhịp nhàng hạnh phúc lứa đôi
Buông chiều nhanh hối tình yêu vội đến
Hàng cây cuốn lá co chờ hò hẹn
Để men tình ấm hơi lạnh đầu Đông

Loang đầy trời tầng mây lượn gió cong
Đôi choàng khăn cuốn bờ vai xích lại
Mưa phùng nghiêng lòng công viên tê tái
Nhịp tim hoà nồng ấm kín đêm sâu

Lạnh năm nay đầm ấm có bắt đầu?
Tôi gượng gạo thả mình dong ruổi đến
Gặp được không? Chưa có lần ước hẹn
Mà Đông tương phùng bỡ ngỡ chiêm bao

Hẹn với Đông???
... Tôi chưa hẹn lần nào!

__________________________SiNguyen

SiNg09
06-11-2010, 01:31 AM
Cái lạnh dịu dịu của đầu Đông sài gòn cứ gợi lại những điều có khi người ta muốn chôn kín để không còn nhớ gì về một quãng ký ức...

XIN ĐỪNG VỀ TRONG GIẤC CHIÊM BAO

Xin hãy đừng về trong giấc chiêm bao
Ban chút mong manh như sao loé sáng
Khao khát trỗi lên mây bay thấp thoáng
Sống lại mơ đầu ký ức không tên

Xin hãy thôi về giấc mộng dịu êm
Ấm áp tâm tư Đông sang rét mướt
Hụt hẫng bình minh lay mình tỉnh giấc
U ám một trời mây xám phủ giăng

Xin hãy thôi về da trắng tóc ngang
Nụ cười bừng sáng vùng mây tăm tối
Cố níu đi qua vô tình đứng đợi
Nỗi nhớ bắt đầu từ lúc bâng khuâng

Người đã bình an sao đến những lần?
Gửi giấc chiêm bao khuấy lòng sống lại
Hay ở đầu Đông mưa nguồn tê tái
Mới chợt thấy lòng trống trãi ngàn sau

Thôi!
... hãy đừng về trong giấc chiêm bao

________________________SiNguyen__

SiNg09
08-11-2010, 08:33 AM
SÁNH BƯỚC MÙA ĐÔNG

Nếu có lần ta sánh bước bên nhau
Em hãy đến bình thường như đông giá
Chớ hồi hộp kẻo gió mùa vấp ngã
Cơn bão ùa về ta lạc mất nhau

Đông tay khô cằn không viết chiêm bao
Mà ai đến vội vàng trong giấc ngủ
Dáng hao gần hơn những ngày tháng cũ
Nụ hôn mềm hạnh phúc ngập trời mây
...
____________________________SiNguyen

PuMa
08-11-2010, 12:06 PM
Xin người hãy ngủ đừng mơ
Mùa đông lạnh giá có chờ mộng son?
Ngoài kia nắng vẫn tươi ròn
Ngàn hoa vẫn thắm ven con đường làng

Đông về buốt giá, hoa tàn
Tuyết băng phủ kín, chăn màn lạnh hơi
Thương nhau câu hát "Người ơi"
Dẫu xa người hãy vui cười mơ hoa!
venus4t.vns_hnu

p/s: Chào bạn gì đó nhé! Hôm nay nhà mình có mạng tiếp...mình lại vào chém gió vài câu với bạn cho vui! Nếu bạn cảm thấy không thích, xin cứ xoá nhé!

nhoxken123
09-11-2010, 03:39 AM
Phong Điền ơi sao hôm nay buồn quá
Gió đông về làm buốt giá tim ta
tôi đang nhớ tới người nơi ấy
nhớ 1 ngươi chẵng nghĩ đến tôi

SiNg09
11-11-2010, 07:15 PM
xin cám ơn bạn puma và nhocken đã ghé thăm nha

HOÀI VỌNG ĐÊM SÂU

Chạy nhịp nhàng phơi sương lạnh cuối khuya
Cương ngược gió đua liên hồi giá lạnh
Thổi nguội bớt ngọn lửa lòng mỏng mảnh
Mà rất phi thường đốt cháy tâm tư

Từng bước ngoặt trong chập chững sương mù
Lửa vẫn bùng lên mồ hôi nhễ nhại
Nỗi niềm cố vươn tái tê quằn quại
Như đêm gắng tìm tia nắng bình minh

Hơi nóng lừng lên sương xuống vai trần
Đua tan chảy nhạt nhoè ướt áo
Bỗng hiểu ra dẫu mấy lần gió bão
Vẫn bập bùng ngọn lửa lòng đêm

Đôi bước buông xuôi đi giữa gió mềm
Chợt bừng tỉnh nghe tâm tư lạnh cóng
Có tiếng rao dặt dìu hơi nóng
Đem ngọn lửa lòng trao đổi hừng đông

mênh mông
Ôi mênh mông..
Xua tan màn đêm tiếng lòng vọng động
Bình minh vẫn là hoài vọng đêm sâu

____________________________SiNguyen

Hy_iZumy
12-11-2010, 06:18 PM
Đông này chỉ mình anh bước
Khi gạp e a đã ngỡ ràng
Đông này sẽ có e bên a
Trao a hơi ấm của tình yêu
CÙng NHau sánh bước trong mùa đông
Nhưng giờ chỉ còn a
Ước mơ chỉ là mơ ước
sự thật vẫn là phũ phàng

SiNg09
18-11-2010, 03:06 AM
Một tinh mơ nghe tiếng rao...

(không đề)

Đêm...
Có tiếng rao dìu dặt
Dấu đường mòn buốt gót chân nghiêng
Gió ngân theo tiếng vọng triền miên
Đêm ngưỡng mộ cuộn mình im lặng

Đông...
Về quá nhanh vai lạnh
Đôi gánh co ro cuốn lại gồng mình
Tiếng rao gọi mời đi đến bình minh
Mỗi gánh mỗi con nhọc nhằn đời mẹ

Gánh bình minh soi đời qua lối rẽ
Tiếng rao dài mua tuổi trẻ cho con
Con biết mẹ như đòn gánh co tròn
...
_____________________________SiNguyen

SiNg09
21-11-2010, 09:49 PM
SANG NẮNG

Trưa gối đầu lên khóm mây cong
Đôi vạt nắng dấu mình khe khắt
Mùa đông tái tê cơn quặn thắt
Phủ đầy trời mây xám giăng giăng

Mưa phất phơ che kín nỗi lòng
Gió phe phẩy bâng khuâng xích lại
Ở đầu đông vầng dương e ngại
Trốn ở bến bờ hoang mang tâm tư

Ở thẳm sâu góc tối sương mù
Đôi tay khua đêm khơi màu ánh sáng
Xen kẽ xóm mây nắng hồng từng vạt
Rọi đến nỗi niềm quầng nắng mùa đông

Chia lại cho em tất cả nắng hồng
Chỉ xin giữ một vạt đông sưởi ấm
Một vạt nắng cho tình yêu khi lạnh
Tình yêu mùa, tình yêu của riêng anh

________________________SiNguyen

Kanshi
22-11-2010, 04:09 AM
2'...lâu lắm mới lại ghé qua 4rum. ^^
---------------------------------------------------------------------
Hum kia gặp Nắng, Nắng vẫn như thế Lung linh và ấm áp

Nắng-mưa

Có một mùa đông không trọn vẹn
Để hơi lạnh về cùng nét ưu tư
Để chút nắng reo vui tinh nghịch
Và con đường vẫn thoảng hương thu.

Ghép kỉ niệm sao thành vần thơ?
Mưa rơi buồn vì chẳng đọng nắng
Bấy nhiêu lâu chỉ có mơ là thật
Đi bên ai dù chỉ là khoảnh khăc.

Có chiếc lá trôi rơi theo cơn gió
Đượm sắc nắng mang nửa hồn tôi
Nửa niềm vui hay nửa nỗi buôn?
Nửa hắt hiu và nửa bình yên.

Tình yêu như mưa nắng
Chắc chẳng thể gặp nhau....

P/S: Chẳng hay j cả, đúng là ko pit làm thơ T_T..nhưng hơi buồn nên vít vài dòng

SiNg09
02-12-2010, 05:00 AM
cám ơn bạn Kansshi đã ghé thăm với bài thơ rất hay

Năm nay nhiệt độ vào những ngày tiểu tuyết thấp hơn mọi năm, Riêng saigon, không khí cứ ui ui lạnh lạnh, nhất là những buổi chiều
MÙA ĐÔNG HỜ HỮNG

Chiều động dặt dìu cây uốn cành nghiêng
Vắt hết Thu ươm sắc vàng trên lá
Lững thững đi như lá vàng sắp ngã
Chiếc lá chao mình đơn côi như tôi

Trắng cả ngày xanh mà Đông chẳng bồi hồi
Đưa gió vi vu từng hồi tê tái
Mây xám lượn trôi che trời kín lại
Trưa không nắng vàng âm u hoang sơ

Mùa Đông hững hờ chiều quá bơ vơ
Em không còn đợi khi Đông về tới
Hời hợt bâng quơ mùa sang chới với
Để bước dông dài giá lạnh trời mây

Đông hững hờ mà lòng vẫn đắm say
...
________________________SiNguyen

SiNg09
07-12-2010, 02:14 AM
đã qua tiểu tuyết mấy ngày rồi mà trời miền nam vẫn còn trở mình mưa dầm, năm nay khí hậu biết đổi khá nhiều

MƯA RU

Ru nỗi lòng dìu dặt
Mộng mơ chập chững về
Ru tàn cây mưa hắt
Buồn giăng dài lê thê

Gió căng ru bão dậy
Thuỷ triều ru nước lên
Biển ru bờ xuống đáy
Sóng ru thuyền chông chênh

Ngày ru mây đen kín
Đêm ru hoài sấm rền
Lúa đồng đau dưới bể
Ngất ngư gồng ngoi lên

Quê hương đưa nỗi nhớ
Đêm giật mình mưa ru
Nghe lòng dâng trăn trở
Ngập vùng trời sương thu

____________SiNguyen__

SiNg09
18-12-2010, 10:45 AM
MÙA ĐÔNG

Ngày trôi không đợi mùa sang
Chiều đọng giọt thu phai tàn
Kiêu sa gợn buồn chớm lạnh
Dỗi hờn co ro Đông sang

Mùa Đông sổ sàng giăng trắng
Bồi hồi thành phố lặng im
Lạnh căng đường xa thăm thẳm
Hoang mang theo gió về tìm

Mùa Đông phủ lên trăn trở
Khăn choàng lang thang tìm mưa
Hoà Đông tan lòng nhung nhớ
Mượn chiều bâng khuâng mơ xưa

Ngày âm u tìm ánh sáng
Chập chùng đêm buông chiêm bao
Mùa Đông sương lạnh dạt dào
Lặng im tìm vào giấc ngủ

Dẫu Đông dấu lòng tư lự
Mùa vẫn hom hem chạnh lòng

_____________________SiNguyen

SiNg09
20-12-2010, 10:30 PM
mùa Đông ngày đi qua nhanh quá, hối hả chộn rộn loanh quanh giữa đời.. Nhìn lại mình cũng đã đến lúc tạm gác lại một đôi điều..

GÁC

Xin gác lại niềm khát khao cháy bỏng
Để dành chiều cho mảnh vá đêm đen
Âm ỉ hơi sương thấm lạnh bên thềm
Gió đêm đông gác lòng lên trăn trở

Xin gác lại niềm xót xa nhung nhớ
Dây vọng lục huyền mở lối thu sang
Thanh âm du dương đến tự đại ngàn
Nâng hồn lên cao vuốt ve say đắm

Đam mê ơi xin ngươi hãy đến chậm
Dáng vóc kiêu hùng khơi dậy khát khao
Hơi thở rền vang tiếng máy ầm ào
Gác nỗi nhớ lên đường xa mưa gió

Xin đứng lại nỗi chờ mong đây đó
Sáng bồi hồi giang tay ôm giấc mơ
Trưa bồn chồn bán hết vần thơ
Vào quên lãng nghe chiều buông tê dại

Gác tất cả sang, để đời ở lại...

____________________SiNguyen

SiNg09
24-12-2010, 02:19 AM
HOÀNG HÔN MÙA CŨ

Có những chiều lẩn khuất giữa ngàn mây
Cánh chim bạt gió căng lòng nhung nhớ
Khi cùng đàn tung cánh trong nhịp thở
Thoáng bồi hồi và ngỡ mới chiêm bao

Tình của mây là khúc nhạc dâng trào
Trong huyết quản len đến vừng đôi cánh
Thu đã qua mùa sang ngày chớm lạnh
Ai nhớ về hoàng hôn lúc chia phôi

Và một cánh chim bay với đơn côi...
____________________________SiNguyen

SiNg09
26-12-2010, 09:13 AM
QUÁN ĐỜI

Giáng đến trong tiếng khóc
Nâng ngày xanh nẩy mầm
Vào nẻo đời gian khó
Hủ nhân gian động tâm

Băng sương lòng đêm trăn trở
Đường khuya tá túc đơn côi
Tiếng mưa nóng làn hơi thở
Quán đời ở lại xa xôi

SiNguyen______________

SiNg09
26-12-2010, 09:19 AM
CHỚI VỚI

Mịt mùng đêm giăng ngang đầu
Chập chùng mây không trăng sao
Thời gian ngưng trong mưa rào
Đôi tay gầy vươn lên cao

Xin vô vàn đong cho đơn côi
Hương ngạt ngào không như chia phôi
Mây giăng mưa sấm rền ngang lối
Tương lai đời như cơn gió trôi

Xin bóng đêm chập chờn ngây dại
Không ùa về chiêm bao xanh xao
Trong gió đông lê đời đi mãi
Gói nỗi niềm mơ mộng vì sao

Xin chói chang giăng lòng lên cao

____________________SiNguyen

SiNg09
30-12-2010, 09:29 AM
Như một cánh chim lạc lối bay đi tìm đàn...

BẠT GIÓ TÌM ĐÀN

Mùa ngập ngừng về theo gió xa hoa
Gom hơi lạnh khơi màu trong nỗi nhớ
Mưa đứng lại như thoả lòng trăn trở
Cơ mê dặt dìu réo gọi tâm tư

Đứng giữa ngàn mây chợt thấy bâng quơ
Đi trong náo nhiệt nghe đời trống trãi
Tôi muốn làm cánh chim chiều hớt hãi
Vội vã tìm đàn chập tối đã buông

Ôi mùa Đông, đâu mới thấy suối nguồn?
Xin cho biết giương cánh về bến đậu
Nhịp đã mỏi mây chập chùng che dấu
Hay mắt mờ dần đến với chiêm bao

Đâu giang tay, bỏ lại những gió gào?...

__________________________SiNguyen

SiNg09
04-01-2011, 03:04 AM
ĐẰNG KIA CÓ MẶT TRỜI

Dặm gió đời bỗng tìm thấy tri âm
Vui sướng hân hoan nhịp trầm sống động
Nâng hồn lên chín tầng mây cao rộng
Băng qua muôn trùng vượt sóng thời gian

Nắng ở khơi ngàn rơi giữa mênh mang
Dũ từng mảng xuống bao la chập chững
Tôi gặp tôi khi bước đời lững thững
Lây lất qua ngày tìm góc tâm tư

Xin gió Đông không gửi đến sương mù
Giăng kín lại bầu trời đang rực sáng
Giữa giá băng có vầng dương chói rạng
Mùa Đông này lạc lối giữa ngàn khơi

Ta thấy lối đi, đằng kia có mặt trời

_____________________________SiNguyen
http://img9.imageshack.us/img9/6503/dsc03346copy.jpg

SiNg09
20-01-2011, 04:28 AM
GIÓ CHIỀU

Không phải sương mù chẳng phải cuối Đông
Không phải ngàn mây che ngày chạng vạng
Chỉ là gió của buổi chiều lơ đãng
Dội xuống linh hồn bâng khuâng cô đơn

Thành phố ngã sang khoắc khoải bồn chồn
Bung náo nhiệt tiễn ngày buông giấc ngủ
Tôi ở lại khi mộng lòng chưa đủ
Khi nước mắt đời còn trên da nhăn nheo

Giấc tàn phai ghi dấu những bọt bèo
Muốn xoa nhẹ nỗi đau còn vướng lại
Tay cố níu gió chiều lê đi mãi
Để dành phần rỉ máu trái tim đêm

Lây lất băng qua sóng gió ghập ghềnh

(chiều cuối đông 2010)
__________________________________SiNguyen

Tháng Mười Ba Rưỡi
20-01-2011, 06:06 AM
Ừ, tự nhiên lạc bước vào đây! Một phần vì cái tiêu đề một phần vì Gió Chiều rất thi vị. :) Đang nghĩ Thi nhân ở cùng nơi với mình.

---


Lộng gió


"Phố" tôi ở, nơi một chiều lộng gió.
Vụt qua mái nhà, vụt cả chút hoang sang.
Trên những tầng cao, mây luyến chút hoang mang,
Quay tìm mãi, trong tầng sâu, gió thoáng.
"Phố" tôi ở, mênh mang trong dịu dàng.
Đùa cợt chút, nắng chiều có đa đoan?
Thành phố rộng, lòng tôi cũng muốn rộng.
Để gió lộng vào, như gió lộng, nhà hoang.




Uyển, lộng gió
20/01/10


---

Viết một chút làm chứng đã ghé qua nhà Thi nhân. Hi vọng không gây phiền hà chi? :)

ruồi tím
20-01-2011, 08:26 AM
Sương gió vẫn lạnh giăng đầy
Nhớ hơi ấm ánh nắng vàng ngây ngất
Ôi chỉ là mộng mơ trôi mất
Em ngập ngừng viết lại mấy dòng thơ!

Gửi đến anh niềm yêu dấu ùa về
E gói trọn trong chiếc khăn kỷ niệm
Mai gửi cho anh.....thêm chút tình xao xuyến
Biết anh có nhận cho ko?

SiNg09
22-01-2011, 01:14 PM
Cám ơn rất nhiều bạn Uyển và bạn Tím đã ghé thăm và tặng những vần thơ rất hay và ý nghĩa. S xin lỗi vì không thể hoạ lại ngay,
Có thời gian mời 2 bạn ghé nhà thường nha


ĐÊM ĐÔNG LẠC ĐƯỜNG

Đông hoang tàn đông lạnh bơ vơ
Chiều dũ áo thời gian đóng cửa
Chim mỏi cánh chao đời lật ngửa
Hướng mặt trời khô khan van lơn

Nhịp buông lơi ngày gió hợt hời
Mây trắng xoá chập chùng đây đó
Nếu bình minh ghi lòng ở trọ
Sao buông chiều Đông cóng hơi sương

Ôi đêm đen, chim gió lạc đường..

___________________SiNguyen

Tiểu Phù Dung
23-01-2011, 09:14 AM
LẠC ĐƯỜNG

Em lạc đường trong giấc mơ anh
Một giấc mơ xanh và hình hài nhỏ bé
Dạo cho mình khúc dương cầm khe khẽ
Đủ để ru lòng cho lúc không anh

Có lẽ mùa đông này em sẽ phải xa anh
Không phải bởi vì không yêu hay ngược lại
Chỉ bởi vì trót một lần vụng dại
Chỉ bởi vì mùa đông sẽ chia xa

Anh nhớ không con đường ta vẫn qua
Giờ chỉ còn anh với những hồi ức cũ
Em giật mình bao lần trong giấc ngủ
Mộng mị chẳng thành, đêm trắng một mình em

Em lạc đường trong những nhớ - quên
Lạc cả tình yêu của ngày còn thơ trẻ
Em nhủ thầm lời nguyện cầu nhỏ bé
Xin có anh ở cuối con đường...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấy đồng cảm với từ LẠC, mạn phép hoạ cùng bạn một bài về chủ đề LẠC ĐƯỜNG :)
Phù Dung

SiNg09
26-01-2011, 03:11 AM
Ôi bài thơ tâm trạng quá, cám ơn bạn Phù Dung đã ghé thăm nha, cho S khất 1 thời gian S sẽ hoạ lại thật hay bạn nhé!

ĐÔNG RƠI

Ngày vẫy vùng ngoài cửa sổ
Đêm giấu lòng cuộn ước chăn
Phủ màn đêm chùm trăn trở
Gửi thời gian lên trán hằn

Mắt chiều xanh xao khát vọng
Bâng quơ gửi gió ra khơi
Ngang mây hơi sương vọng đọng
Buông Đông rơi lạnh trắng đời

Mùa ơi có là tên gọi
Sao Đông gợn gợn mơ màng
Đi ngược nghìn lần của mới
Khuyấ lòng ngỡ đang bước sang

Đông rơi nắng ngã sổ sàng

____________________________SiNguyen

hoamytrang14
27-01-2011, 01:54 AM
gió muà đông thổi mãi lời vô tận
lời ru ai cõi hư vô
lời của đá lời ru bất tận
trắng trời khuya non nứơc thanh bình
hé cánh liếp mẹ hiền mong đợi
ai ru ai lời ru mãi đêm khuya

SiNg09
27-01-2011, 09:34 AM
cám ơn bạn Hoamytrang đã ghé thăm tặng thơ nha

ĐÊM ĐÔNG

Bóng dáng chiều thấp thoáng ngã
Toạc quầng mây đang giăng đêm
Mịt mùng vây hấp hối thở
Tay xé đêm mi ướt mềm

Nhịp đến rồi chưa muốn về
Cuộn gió chăn gối đầu sương
Cố níu ngày trôi chậm trễ
Vẫy vùng lơi buông nhớ thương

Ngày chưa trôi hết mây giăng dấu vết
Theo gió ru êm chiều rớt lên đêm

Đông mềm..
___________________________SiNguyen

SiNg09
28-01-2011, 11:36 AM
- Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Đại hàn, cuối đông.

NẮNG MÙA ĐÔNG

Dòng lũ lượt vần xoay nhịp bước
Mỏi mòn hằn dấu vết thời gian
Khoắc khoải chìm sâu giấc mơ màng
Mập mờ ảnh chập chờn mộng mị

Lần bước theo tiếng đêm thủ thỉ
Không thấy mình rò rỉ tâm tư
Bởi đê mê nấu chảy chần chừ
Trong huyễn hoặc xáo lòng động đậy

Mây vụn vỡ gió chiều phe phẩy
Bay nỗi niềm dâng cao lâng lâng
Nắng mùa đông, nắng mùa đông
...

_________________SiNguyen


Xin hẹn lại 1 mùa Đông năm sau sẽ tiếp nối những vần thơ man mác

Mến chúc các bạn một năm mới SỨC KHOẺ và AN LÀNH

SiNg09
17-03-2011, 01:28 AM
Hôm nay giữa tháng 2 AL, mùa Xuân mà miền Bắc sapa 0độ C... Tuyết rơi trắng xoá

NHỮNG KHI MÙA Ở LẠI

Thấp thỏm hồ Gươm co ro
Liễu xanh lòng buông ủ rũ
Núp trong áo ấm tay vò
Hơi thở đùn sương lá dũ

Ngật ngưỡng Mù Căng vật vã
Trắng trời tầng bậc ruộng đau
Gió xuân róc mình tơi tả
Vết thương vội xé ruột nhàu

Ngày mùa không trưa không đêm
Rạt rào không mưa mây êm
Bông sương đọng trên vai mềm
Cấu cào da nhăn căng thêm

Đơn côi trùm lên buốt giá
Vươn mình hoa phố ngát hương
Những khi Đông còn vướng lại
Lạnh Xuân giăng khắp nẻo đường

____________________SiNguyen


Saigon sáng âm u trưa nóng bức chiều mát mát tối hầm hầm. Miền Bắc rét mướt, Miền Nam oi nồng. Ông thời tiết năm nay chơi cắt cớ hay sao ấy ...

SiNg09
08-01-2015, 01:44 AM
Eo ơi, mất quá nhiều bài...đau lòng quá

HÀ NỘI BỒI HỒI CHỢT HÓA CỐ ĐÔ

Hà Nội bồi hồi chợt hóa cố đô
Khi em về mang hồn anh đi mất
Thu bỗng chơ vơ Đông sang rất thật
Cái lạnh cứa hồn cứa da trong đêm

Em duyên xinh như gió thu mềm
Xào xạc đến ru đời anh thấm mát
Hà Nội chưa lần đưa hương sữa ngát
Mà tiếng nói em ngào ngạt hương trầm

Răng trắng cười mềm nước da ngâm ngâm
Kín đáo bâng khuâng mỗi lần e lệ
Ôi duyên thế, em này, sao duyên thế
Có biết rằng anh xao xuyến vô vàn

Sài gòn mỗi lần gió bắc đưa sang
Mang hơi lạnh cứ ngỡ em vừa tới
Bao lâu đủ một chặng đường chờ đợi
Một kiếp nha, dẫu ước vọng mơ hồ

Hà Nội bồi hồi chợt hóa cố đô
Em ra về mang hồn anh đi mất

Sĩ Nguyên

SiNg09
23-01-2015, 06:30 AM
CÓ EM RỒI, NƠI ẤY HÓA QUÊ HƯƠNG

Có em rồi nơi ấy hóa quê hương
Mình chung đôi qua phố phường nơi ấy
Bước trĩu nhịp tim hàng cây run rẩy
Nắng cuối đông đưa đẩy gió xuân về

Anh thấy nụ cười rạng lên môi tươi
Choàng tay vuốt tóc chơi vơi ngã rẽ
Phố cũ sang ngang nhịp đời rất trẻ
Xuân ngát xanh trời mây vẽ hoa tim

Nhịp sống cuốn mình xa quá trắng đêm
Em mới chiều đây hoàng hôn về mất
Hơi ấm mùa đông còn nguyên rất thật
Nhịp nhịp chan hòa ngây ngất yêu thương

Có em rồi, nơi ấy hóa quê hương

SiNguyen_________________

SiNg09
03-02-2015, 08:34 AM
MÙA ĐÔNG LÀ EM NHẸ ÊM

Mùa đông là em nhẹ êm
Bay bay đung đưa tơ mềm
Lẳng lơ chiều mây nổi giận
Cuộn lòng băng ngang qua đêm

Mùa đông là em dịu êm
Rung rung mưa trên sông chìm
Phất phơ khơi dòng sóng dậy
Đông tràn bờ dâng lên tim

Mùa đông là em êm êm
Thời gian ngô nghê buông rèm
Mắt môi xáo lòng động đậy
Bôi trời mây ra lem nhem

Mùa đông là em rất êm
Tinh ranh trong khi ngoan hiền
Môi cười say tim rũ rụng
Trắng răng chiêu trôi đêm nghiêng

Mùa đông em trôi nhẹ êm
Hương xuân hẹn sang năm phiền
Rủ nhau lên ngàn xuống bãi
Cho mùa tan hoang chông chênh

Mùa Đông là em nhẹ êm

SiNguyen

SiNg09
15-02-2015, 05:47 AM
CHIỀU CUỐI NĂM

Gió mơn man đông lạnh tàn
Lá rụng rời đưa mùa sang
Bước chơi vơi chiều mịn màng
Niềm nhẹ nhàng nghe òa vang

Như có em choàng vai mềm
Đi ngông nghênh dài qua đêm
Nhớ chông chênh lòng nặng tìm
Dâu yêu thêm nhiều lên tim

Nắng hoàng hôn lay động hồn
Làn gió quyện xuân van lơn
Chiều tắt lịm mây chập chờn
Chờ tối vờn đêm sâu hơn

Em là nhành lan bên anh
Làm mùa xuân thơm mong manh
Ôi bâng khuâng tình chòng chành
Dạt dào hanh khô lên xanh

Nhớ nụ cười thu tỏa nắng
Đẹp rạng ngời hoa tinh anh

SiNguyen

hoamytrang14
18-02-2015, 07:07 PM
Chúc mùa xuân mới đào mai nở
Mừng thêm tuổi mới mùa thêm xanh
Năm nay đào lại thêm tươi
Mới trong nguồn cội trắng trời hoa mai
Thêm tình gửi chút mộng qua biên giới
Tuổi trẻ mùa xuân thêm thắm tươi
Mới đây thôi thơ tình thắm lại

SiNg09
20-02-2015, 06:38 AM
XUÂN ĐẦU TIÊN

Muôn hoa e ấp đợi hồng xuân
Theo nụ trà xanh chớm đúng tuần
Và cánh mai đơm cành ý lạ
Giao thừa rộ nở với hồng quân

Chắc thuở vừa he lộ đất trời
Nắng bừng hy vọng sáng tinh khôi
Lá hoa từng đấu tranh cung bậc
Hứa hẹn ngàn năm sẽ đổi ngôi

Thu võ vàng bay lướt hững hờ
Lạnh đông làm trắng nổi chơ vơ
Mùa xuân là cả trên ngôi thứ
Xanh, để hạ gầy khô xác xơ

Mai rộ vàng hương rừng xanh lãng
Đâu đây vừa có tiếng chim khuyên
Đầu tiên trước cả xạc xào nắng
Trên hết ngàn mây tiếng gió chuyền

Thoáng lòng vừa đỡ xuân đôi mươi
Nguyện đổi ngàn mai lấy nụ cười

_________________SiNguyen

MẾN CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM SỨC KHỎE-AN LÀNH-TÀI LỘC&AN KHANG THỊNH VƯỢNG
hẹn mùa sau tiếp nối cảm xúc lạnh đông

SiNg09
26-10-2015, 11:53 PM
Một đêm bay lên chiều sâu
Trăng nhoà sương như ngọc châu
Mê say đung đưa trăng sầu
Đông buồn thu bay đi đâu

Saigon năm nay đêm lạnh như Đông, lại đến mùa đông rồi

SiNg09
01-11-2015, 10:17 PM
CO RO

Một giọt rơi thấp thỏm
Cuộn đông sang nhẹ nhàng
Giọt va bờ vách lõm
Động nguồn cơn tan hoang

Sương giăng chiều khắc khoải
Mưa phủ trên đệm lòng
Mây chập chùng hoang hoải
Như đang chờ lên giông

Cuộn mây chiều chậm lại
Gió se đêm đến gần
Phùng mưa làm ngây dại
Hay tiếng lòng bâng khuâng

Lênh đênh mùa đong đưa
Rơi rơi dài lưa thưa
Hơi rêm niềm sao vừa
Tê tê luồng qua mưa

SiNguyen

SiNg09
12-11-2015, 07:39 AM
ĐẮM

Một lần nắng nghe tắt thở
Giật mình Đông phủ kín ngày
Sắt se giữa chiều phôi thai
Mùa đang dày lên giá rét

Vách lòng lưa thưa ộp ẹp
Tiếng hồn rên là nhóp nhép
Ý từ cuồn cuộn tràn dâng
Rơi câu té vào ngõ hẹp

Đem lòng ghi ra đôi lần
Lạnh Đông thêm câu phân trần
Nhồi nhét ý vào phân vân
Rồi xé thơ vào bâng khuâng

Thôi im lìm nghe đêm dài
Đường đi khó lên dông dài
Chiều ngã sang màu nâu tối
Đêm trời lập loè sao mai

Nhấp nháy hào quang im phai

SiNguyen

SiNg09
22-11-2015, 06:35 PM
ÁO ĐÔNG

Lạnh lùng Đông rơi qua Thu
Chập chùng mây giăng êm ru
Đêm hong khơi hơi sương mù
Lay vờn mưa bay vi vu

Che ngày cho đêm lên men
Hương nồng đau tê nhung đêm
Đang chờ trăng lên buông rèm
Đông trùm êm rêm con tim

Run lòng lên run đôi tay
Tơ mềm choàng ngang đôi vai
Trong khi Đông qua đêm dài
Thương thầm bùng lên phôi phai

Che mùa luồn mây che sao
Che lòng đang lên ngôi cao

SiNguyen________________

SiNg09
24-12-2015, 04:18 AM
BÀI THƠ CHO EM

Anh chợt nhận ra, một ý nghĩa mới của sắc đẹp
Khi nhìn thấy nụ cười em
Khoan thai nhẹ nhàng im lìm cuốn hồn anh vào giá rét
Bất giác êm đềm cô quạnh giữa đêm đen.

Anh chợt nhận ra em
Một góc khác của chính mình như bóng ảnh
Khi soi hồn mình vào đáy mắt trong veo sâu thẳm
Như là cội nguồn ta chỉ một thể đơn côi

Anh chợt nhận ra giá trị mới của tinh khôi
Khi bên em thâm trầm như lượn sóng
Một tia gì đó lóe lên trong không gian mịt mù hy vọng
Gọi là khát khao nguyên thủy nhất hồng trần.

Anh chợt thấy mình rơi vào biển bâng khuâng
Bối rối quấn quanh co ro tự do ngụp lặn

SiNguyen_______________

SiNg09
24-12-2015, 04:26 AM
Have a great Christmas Eve everyone

Ni*
24-12-2015, 06:10 AM
:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::r ose:

Ha Luong
30-12-2015, 12:05 AM
Lâu lâu đọc thơ thấy hay hay :camon:

SiNg09
04-01-2016, 06:12 AM
............xin cám ơn các bạn..............

SiNg09
04-01-2016, 06:13 AM
DẤU ĐÔNG

Mùa viết tên Đông lên đêm
Lả lơi gió bay rất mềm
Buốt lòng từ khuya trở dạ
Mượt mà như nhung êm rêm

Bước đêm sải dài đôi tay
Dấu xước hằn lên đến ngày
Nắng đến chập chừng rất nhẹ
Trưa cuốn sang chiều nhạt phai

Ngày mây chùng phủ thẫm sương
Dấu nắng dưới lòng động đậy
Tuyết ngói xuống mưa ướt đường
Giọt hồn lăn dài dưới đáy

Đông dấu mùa vào đêm cong
Gói tâm tư vào rêu phong

SiNguyen

SiNg09
11-01-2016, 11:17 AM
Đêm đông lạnh,
một bài thơ cũ hòa với cố nhân,
nay cũng không biết người còn hay đã mất...


ĐÊM ĐÔNG

Bóng dáng chiều thấp thoáng ngã
Toạc quầng mây đang giăng đêm
Mịt mùng vây hấp hối thở
Tay xé đêm mi ướt mềm

Nhịp đến rồi chưa muốn về
Cuộn gió chăn gối đầu sương
Cố níu ngày trôi chậm trễ
Vẫy vùng lơi buông nhớ thương

Ngày chưa trôi hết mây giăng dấu vết
Theo gió ru êm chiều rớt lên đêm

Đông mềm..

_________________SiNguyen

SiNg09
30-10-2016, 08:32 PM
Lại đến mùa đông, mùa của bâng khuâng co ro sướt mướt..

BÓNG GIÓ

Bẽn lẽn mùa xao động
Mắt môi đang rất gần
Vách thời gian tráng mỏng
Cắt vừa niềm bâng khuâng

Sương Đông giăng trước ngõ
Trắng trời như trắng lòng
Mùa bay trên bóng gió
Lướt qua đời thong dong

Tuổi có vừa năm tháng
Đời vẫn con xanh xao
Dấu xưa như chạng vạng
Nhoà tan trong muôn màu

Trời không chờ sang đêm
Mà trăng sao vằng vặc
Co ro như cung liềm
Dưới niềm khuya im bặt

Bóng gió luồn se sắt
...qua hồn

SiNguyen
07/11/2012

SiNg09
09-11-2016, 10:26 PM
DẠ ĐÔNG

Dạ mềm phủ sương đông
Đêm xoay vần mơ màng
Tay dài với mênh mông
Lần tìm mùa dịu dàng

Mây vun lên mưa rào
Ướt lòng đang chiêm bao
Mắt môi đêm xoan đào
Đắm linh hồn xanh xao

Chân đi chân đi mãi
Đường hoa bay mênh mông
Thênh thang thênh thang rãi
Ngàn sao loang thinh không

_______________SiNguyen
28/01/2011

SiNg09
14-11-2016, 07:54 PM
HOA ĐÔNG

Dịu dàng mềm rơi trắng xóa
Trùm lên đằm thắm môi hồng
Hương đêm lướt dài trên gió
Thuần khiết trong như là đông

Đêm làm gió cao ngất ngưỡng
Niềm ơi rêm rêm dỗi hờn
Đông ơi buốt thêm chút nữa
Tâm tư xâu xé nguồn cơn

Hoa đông buông lơi trên cao
Li ti êm ru không màu
Trăng trắng mập mờ sương khuất
Hóa hình năm xưa bên nhau

Ta làm đường đi hôm qua
Em làm phùng mưa sa sa
Thương vương cây lay đêm ngà
Nghe hồn lăn trên môi da

SiNguyen_____________

26/07/2013

SiNg09
22-11-2016, 09:07 PM
TƯƠNG TƯ

Một lần nhớ dâng khắc khoải
Len lén ai ngang đáy lòng
Bồi hồi lướt qua hớt hãi
Bóng người làm đêm trông mong

Một làn gió qua thấp thỏm
Bâng khuâng như giọt nẩy mầm
Gió va đập vào vách lõm
Làm mưa buông thềm lâm râm

Ưu tư làm mưa vun vẩy
Bước lần tìm bước hoài mơ
Hồ nghi làm tim nhún nhẩy
Nửa mong nửa lại ưỡm ờ

SiNguyen

SiNg09
26-01-2017, 08:46 PM
NẮNG MÙA ĐÔNG 3

Bước lạc lối chiều cuối năm tắm gió
Lạnh tàn đông như còn nợ phai phôi
Mùa xuân này lại một bước đơn côi
Mà cứ ngỡ đã dìu nhau lối mộng

Như vừa thấy em thăng trầm cuộc sống
Trải nhọc nhằn cho giấc mộng lứa đôi
Mơ ước òa tan cảm xúc bồi hồi
Chỉ còn lại tinh khôi em ngời rạng

Nắng tình em vừa xuân lên hắt sáng
Soi ấm hồn anh chập chạng ngã sâu
Một quãng đời tìm kiếm mấy lâu
Mới hiểu nắng em thương sầu bên cạnh

Đầy ắp trong hồn anh em nắng ấm

SiNguyen___________________

Lại trôi qua một mùa Đông
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 thân chúc các bạn suốt năm
SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – THÀNH CÔNG trong cuộc sống & công việc
Hẹn tháng 10 tới lại tiếp nối vần rét mướt thơ đông

SiNg09
18-11-2017, 05:48 AM
CO RO

Một giọt rơi thấp thỏm
Cuộn đông sáng nhẹ nhàng
Giọt va bờ vách lõm
Động nguồn cơn tan hoang

Sương giăng chiều khắc khoải
Mưa phủ trên đệm lòng
Mây chập chùng hoang hoải
Như đang chờ lên giông

Cuộn mây chiều chậm lại
Gió se đêm đến gần
Phùng mưa làm ngây dại
Hay tiếng lòng bâng khuâng

Lênh đênh mùa đong đưa
Rơi rơi dài lưa thưa
Hơi rêm niềm sao vừa
Tê tê luồng qua mưa

SiNguyen
01/01/2012