PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thằng bạn tôi bảo.....



celine_boy1080
29-08-2005, 11:37 PM
" Chẳng chua chẳng phải là chanh
Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần. "
...Bà con ơi ! Bà con nghĩ sao ....????

kamikazes
29-08-2005, 11:40 PM
"Hoa nào mà chẳng có hương
Khi yêu ai chẳng vấn vương đôi lần......."
Cũng hổng phải ai cũng sở khanh đâu bạn ơi ... ít lắm ...

potatoe_olympia4r
31-08-2005, 07:53 PM
con trai nam tính ngời ngời
mà sao ở đời mang tiếng sở khanh

potatoe_olympia4r
01-09-2005, 06:50 AM
vậy là con trai sở khanh thiệt sao?tui cũng là con trai mà tui đâu có sở khanh....vô lí

Kim_alone
01-09-2005, 07:03 AM
Người mang họ '' sở '' tên '' khanh ''
Trái tim băng giá chưa lần biết yêu

kiem_khach_19
01-09-2005, 07:07 AM
Không phải "Sở" không phải "Khanh"
Cho nên không biết làm thơ tặng nàng
Vì thế nàng thường đá tui
Xin lỗi bà con tui vô lộn phòng
khặc...... khặc.......................................

girl85_love4ever
01-09-2005, 10:49 PM
Làm trai phải biết tài lanh
Không ai lại muốn sở khanh bao giờ...

..::**Toxic_Love89**::..
02-09-2005, 12:33 AM
toàn người sở khanh hông hả ? làm sao dzám lấy chồng giờ

phieubat1thoi
02-09-2005, 01:20 AM
ở trên trời có đám mây xanh
dưới đất có thằng sở khanh kia kìa

YeuEmNhiu_B
02-09-2005, 09:57 AM
"Sở Khanh" hai từ chẵng tội chi
Chỉ tội cho người được nỏi tới
Yêu rồi hết yêu là chuyện thường
Cuộc đời ai chăng có lỗi lầm
Có ai dám nói mình yêu chân thành

nguyenthanhtam
02-09-2005, 09:08 PM
:whis: quen anh không sợ mái nhà tranh
chỉ sợ hai tiếng sở khanh đi đầu

jack_robert_hunter
03-09-2005, 10:20 PM
tui co chuyen này muốn nhờ mọi người giúp giùm, dc hong dzay
tui wen dc 1 người ban gái, nhung người nay ko vui tính, noi nang voi người khác thì vui vẽ, còn voi tui thì lươn lam tui bực mình, nhung người ấy rất thương tui va tui cũng dzay
mà bây giò tui lai gap them 1 người nũa cũng thich tui (tai minh cũng có chut xui dep trai)người nay dễ thương dễ gần , vui tính, rât hop voi tui, noi chuyen với tui rat vui vẻ, tui cũng thich người nay nhiều lam, nhung còn ban gai của tui, giò tui phãi làm sao day
moi người giup tui giai quyet dc hong, tui nan nĩ dó, giò tui ko biet phãi làm sao

mây mơ êm
13-09-2005, 08:27 PM
" Chẳng chua chẳng phải là chanh
Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần. "
...Bà con ơi ! Bà con nghĩ sao ....????

Gửi anh bạn để tham khảo

Mây Mơ có dịp ghé ngang
Nghe anh bạn nói tôi gàng ngỡ ra
Chẳng lẻ anh bạn cũng là :
Đồng tình cùng bạn nói ra câu này .
Nếu anh cho đó là hay
Thì anh cứ việc tỏa bày "sở khanh"
Tôi e ... sớm có dịp "lành"
Anh gặp đối thủ nên đành .... "bó tay".
Chớ nên cho đó là tài ,
Kẻo rồi lại hối sao "mày".... quá hư. (*)
:) :) :)

Chú giải :
(*) ý nói đấng mày râu "sở khanh" sẽ có lúc hối hận thì đã muộn ... tự trách mình .

tinhphieulang7574
14-09-2005, 05:34 AM
mình nghĩ cũng đúng nhưng tùy theo từng người thôi bạn ạ!!!!!!!!!!!!!!!!

golden*pipi
14-09-2005, 07:12 PM
INDENT]Ngọt ngào nồng ấm tình con gái
Như đường hòa với nước chanh chua
"The Boy " chưa gặp tình chân thật
CHưa ngỡ ra tình ---> chẳng sở khanh !!!!! :cooll: [/INDENT]


Sự thực là như vậy , không phải tui bênh tụi con trai đâu @_@