thi_dien
06-11-2009, 08:51 PM
người ta nói không duyên chỉ là để trốn tránh
bởi những điều không đến được với nhau thôi
khi nhớ nhung thì ngồi khóc âm thầm
muốn gặp nhau mà ngăn lòng không tới
đêm từng đêm vết thương lòng nhức nhối
đau từng cơn cứ day dứt không thôi
đừng nói không duyên để tự dối lòng mình
vì sự thật chứng minh tình yêu tồn tại
giữa hai người đang tìm cách trốn chạy
1 vòng trái đất rồi sẽ gặp lại thôi
đã yêu nhau đừng chọn ngày xa cách
bởi trong lòng đâu có cách xa nhau
hãy đến với nhau bằng lòng tin tưởng
cùng nắm tay và nhìn về một hướng
nếu không duyên làm sao ta gặp gỡ
tự hỏi lòng ta có nở rời xa
đôi mắt ấy đã nói lên tất cả
những điều em nghĩ ...... và anh cũng vậy
đã yêu nhau cũng cần chi thề nguyện
chẳng lời nào kể được chuyện tình ta
ừ ! không duyên chỉ trong lòng ta biết
có những điều không nhất thiết phải nói ra
bởi những điều không đến được với nhau thôi
khi nhớ nhung thì ngồi khóc âm thầm
muốn gặp nhau mà ngăn lòng không tới
đêm từng đêm vết thương lòng nhức nhối
đau từng cơn cứ day dứt không thôi
đừng nói không duyên để tự dối lòng mình
vì sự thật chứng minh tình yêu tồn tại
giữa hai người đang tìm cách trốn chạy
1 vòng trái đất rồi sẽ gặp lại thôi
đã yêu nhau đừng chọn ngày xa cách
bởi trong lòng đâu có cách xa nhau
hãy đến với nhau bằng lòng tin tưởng
cùng nắm tay và nhìn về một hướng
nếu không duyên làm sao ta gặp gỡ
tự hỏi lòng ta có nở rời xa
đôi mắt ấy đã nói lên tất cả
những điều em nghĩ ...... và anh cũng vậy
đã yêu nhau cũng cần chi thề nguyện
chẳng lời nào kể được chuyện tình ta
ừ ! không duyên chỉ trong lòng ta biết
có những điều không nhất thiết phải nói ra