PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chuyện tình buồn !



doi lang tu
05-11-2009, 10:35 PM
[COLOR="Blue"][/C--------------------------------------------------------------------------------

Thôi anh hãy cạn cùng tôi ly rượu
tôi sẽ kể anh nghe chuyện tôi và nàng
ngày xưa hai đứa yêu nhau tha thiết
thưc trắng đêm thâu hẹn ước đá vàng
ngày còn bên nhau nàng thường căn dặn
anh uống rượu nhiều có hại lắm nha
nhất là giao du cùng người đẹp
nói thế mà em chẳng thèm ghen
tôi cười nhe hôn làn tóc rối
khẽ bảo rằng anh mãi yêu em
yêu mãi trọn đời ko phai nhạt
dù lòng người đổi trắng thay đen
rồi một hôm tôi lên đường nhập ngũ
từng cánh thư xanh gửi nhớ ân tình
gieo trong lòng tôi nỗi vui hội ngộ
ấm lòg người bao khổ nhọc gian nan
rồi một hôm tôi phiêu bạt về tận miền long khánh
nàng tìm thăm dù thân gái dặm trường
bao tâm sự trong một lần gặp gỡ
nhưng nào ngờ hai đứa phải chia tay
tôi với nàng vẫn yêu nhau tha thiết
mọng bình thường chờ ngày lễ hơp hôn
những tưởng tình đầu chung nhịp bước
nhưng nào ngờ hai đứa phải ly tan






chuyện tình của tôi đó các bạn
OLOR]

candy~yeucun
08-11-2009, 02:44 AM
nước mắt rơi đều theo bước chân
giữa đêm thanh vắng chỉ mình ta
trái tim buồn theo đường xe chạy
còn lại gì sau mỗi chuyến đi xa





hãy sống thật hạnh phúc bên người bạn yêu nhé , tình yêu mong manh lắm , hãy cho người ấy một bờ vai vững chắc , hãy nắm tay người yêu mình thật chặt, hãy làm cho người ấy thật hạnh phúc....hãy làm tất cả những điều bạn cần làm để người yêu của bạn hiểu được rằng bạn yêu cô ấy rất nhiều.chỉ có tình yêu thực sự mới tồn tại mãi mãi.........