GHZ
05-11-2009, 09:12 PM
Trăng hôm nay đẹp lắm … người ta ơi
Thoáng bóng ai ngồi đó nói đôi lời
Gửi theo gió một chút niềm thương mến
Gió đi rồi, nỗi nhớ cứ chơi vơi
Trăng hôm nay buồn thế … người ta ơi
Vẫn bóng ai ngồi đó ngóng xa vời
Ngóng từng phút, từng giây, từng năm tháng
Ngóng trong lòng, nỗi nhớ lại chơi vơi
Trăng hôm nay chẳng đến … người ta ơi
Trăng mải vui cùng gió với sao trời
Trăng đã quên có người đang mong lắm
Mong trăng về, nỗi nhớ vẫn chơi vơi …
Thoáng bóng ai ngồi đó nói đôi lời
Gửi theo gió một chút niềm thương mến
Gió đi rồi, nỗi nhớ cứ chơi vơi
Trăng hôm nay buồn thế … người ta ơi
Vẫn bóng ai ngồi đó ngóng xa vời
Ngóng từng phút, từng giây, từng năm tháng
Ngóng trong lòng, nỗi nhớ lại chơi vơi
Trăng hôm nay chẳng đến … người ta ơi
Trăng mải vui cùng gió với sao trời
Trăng đã quên có người đang mong lắm
Mong trăng về, nỗi nhớ vẫn chơi vơi …