PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ mong anh thật nhiều!



KTX
05-11-2009, 07:29 PM
:quynho:
Anh à! đã hơn 1 tuần rồi mình không gặp nhau không biết a có nhớ em ko, riêng e thì luôn nhớ tới anh.
Đã 1 tuần rồi a ko gọi điện, ko wa thăm em. Hay a còn giận em.
Có khi nào a hiểu d.c cho e, có khi nào a thật sự wan tâm đến e, hay a chỉ coi e như một trò chơi, e luôn mong một ngày d.c nghe chính a nói " Anh Yêu Em", nhưng có lẽ phút giây ấy sẽ không bao giờ đến, bởi vì anh đâu có thik e phải vậy ko anh, em chằng mong j hơn bên anh.
Sao a cứ quan tâm tới e, sao anh vẫn làm cho con tim e chứ thao thức vì a, người mà hiểu anh nhất là e, khi có tâm sự a đều nói với e, a có biết khi a nói đi Phan Thiết và ko về, a có biết lòng e nhói đau lắm ko, khi a mất đi người bạn của mình, khi thấy a khóc, và lần đầu tiên một con người cứng rắn như anh lại khóc lúc đó em thật bối rối ko biết làm j để cho a vơi nỗi buôn. Và rối a nhắn tin cho e, nói sẽ cố gắng vượt wa nỗi đau bản thân a biết lúc đó e vui thế nào ko?
E thật vui sướng và tràn đầy hạnh phúc khi được anh động viên khi e than thở với a, khi e mệt nhoài với việc học, a là động lực giúp e vượt qua d.c những khó khăn.
e chỉ mong anh luôn d.c vui ve và hạnh phúc

E mong gặp anh biết bao

Khi vong a hanh phúc