PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhắm mắt lại ... và tưởng tượng nhé ! Nếu ....



Miss.Ka
05-11-2009, 06:02 AM
Nếu như ngày mai, khi thức dzậy, anh nhận được tin báo em đã không còn nữa, thì anh ơi, nói cho em biết, anh sẽ như thế nào đi anh ?


Hôm nay mình gặp nhau, vui đùa, em còn líu ríu nắm tay anh đi dọc con phố, em còn bắt anh cõng trên ngọn đồi đầy cỏ thơm cạnh trường mình, em còn bắt anh đi mua kem cho em - vì em thích ăn nó. Lúc về, em còn đứng vẫy tay chào anh, khi anh lên xe bus.
Nhưng nếu tất cả những điều đó, lần gặp đó, là cuối cùng, và vĩnh viễn, anh không còn nhìn thấy em cười, ko còn nhìn thấy em tung tăng xung quanh anh nữa, ko còn ai bắt anh cõng trên ngọn đồi đó, ko còn ai làm nũng đòi anh đi mua kem, thì anh - và cuộc sống của anh, sẽ ra sao ? Anh ơi, nói cho em biết điều đó !


Anh nhớ không ?Em thường bắt anh nhắn tin, hay điện thoại đến tận gần 12h đêm mới thôi. Anh buồn ngủ lắm, năn nỉ em mãi, em vẫn không cho anh ngủ, hihi...nhưng anh vẫn yêu em, anh nhớ không, anh vẫn nói chuyện với em cho dù là rất mệt .
Và rồi, kể tuừhôm nay, số đt ấy ko còn tín hiệu nữa, em ko còn nữa, và anh...ko còn ai làm phiền nữa, anh phải ngủ sớm ...Bây giờ ko phải là được ngủ sớm nữa, mà là PHẢI . Vì em đã mãi xa .....Thì anh ơi, anh sẽ như thế nào - anh có nhớ đến em ko ? Xin cho em biết !


CÒn bây giờ, nhắm mắt lại, và tưởng tượng đi anh, nêu ngày mai, nắng vẫn vàng, chim vẫn líu ríu, mọi thứ xung quanh vẫn muôn màu, và nhịp sống cũng đang còn đó - hối hả ....Nhưng mất em, mất đi người anh yêu nhất, thêm vào đó là một ngôi sao sáng rõ trên trời đêm, thì anh ơi, hãy nói cho em biết, anh sẽ ra sao ?

Kira17
05-11-2009, 06:12 AM
Vậy em hãy suy nghĩ rằng, nếu ngày mai anh không còn thì sao? Lúc đó em sẽ ra sao thì em sẽ hiểu được cảm giác của anh khi biết rằng ngày mai em không còn. Nhưng anh không nhắm mắt và nghĩ ngày mai vậy đâu, anh chỉ nhắm mắt và quý trọng từng phút giây bên em ngay bây giờ mà thôi. Và anh cấm em không được có những suy nghĩ như vậy nghe chưa >"<

Miss.Ka
05-11-2009, 06:17 AM
haizzzzzzzzzzzzzzzzz!

Anh la em ngoài Yh rồi, vào đây còn la nữa kìa :argue:

Thì dù sao, em cũng muốn biết cảm giác đó mà, em tò mò .........:meo:

Mr.Sjlent
05-11-2009, 06:38 AM
Có lẽ là vô duyên nhưng đã mất t đọc rùi.. Cho mình làm nhân vật Nam 1 lần nhé ...Hì...



Nếu như ngày mai, khi thức dzậy, anh nhận được tin báo em đã không còn nữa, thì anh ơi, nói cho em biết, anh sẽ như thế nào đi anh ?

--> Lao như điên đến nhà bạn..


Hôm nay mình gặp nhau, vui đùa, em còn líu ríu nắm tay anh đi dọc con phố, em còn bắt anh cõng trên ngọn đồi đầy cỏ thơm cạnh trường mình, em còn bắt anh đi mua kem cho em - vì em thích ăn nó. Lúc về, em còn đứng vẫy tay chào anh, khi anh lên xe bus.
Nhưng nếu tất cả những điều đó, lần gặp đó, là cuối cùng, và vĩnh viễn, anh không còn nhìn thấy em cười, ko còn nhìn thấy em tung tăng xung quanh anh nữa, ko còn ai bắt anh cõng trên ngọn đồi đó, ko còn ai làm nũng đòi anh đi mua kem, thì anh - và cuộc sống của anh, sẽ ra sao ? Anh ơi, nói cho em biết điều đó !

--> Thỉnh thoảng vẫn đi dọc con phố,vẫn mua kem và trundefineèo lên ngon đồi ấy..Lên xe bús ko quên nhìn lại nơi có ng từng đứng vẫy tay!!


Anh nhớ không ?Em thường bắt anh nhắn tin, hay điện thoại đến tận gần 12h đêm mới thôi. Anh buồn ngủ lắm, năn nỉ em mãi, em vẫn không cho anh ngủ, hihi...nhưng anh vẫn yêu em, anh nhớ không, anh vẫn nói chuyện với em cho dù là rất mệt .
Và rồi, kể tuừhôm nay, số đt ấy ko còn tín hiệu nữa, em ko còn nữa, và anh...ko còn ai làm phiền nữa, anh phải ngủ sớm ...Bây giờ ko phải là được ngủ sớm nữa, mà là PHẢI . Vì em đã mãi xa .....Thì anh ơi, anh sẽ như thế nào - anh có nhớ đến em ko ? Xin cho em biết !

--> sẽ cầm chiếc DT và nhớ tới con ng luôn batứ mundefineình p ngủ muộn :D

CÒn bây giờ, nhắm mắt lại, và tưởng tượng đi anh, nêu ngày mai, nắng vẫn vàng, chim vẫn líu ríu, mọi thứ xung quanh vẫn muôn màu, và nhịp sống cũng đang còn đó - hối hả ....Nhưng mất em, mất đi người anh yêu nhất, thêm vào đó là một ngôi sao sáng rõ trên trời đêm, thì anh ơi, hãy nói cho em biết, anh sẽ ra sao ?

--> Sẽ luôn dõi theo ngôi sao ấy!!

Miss.Ka
05-11-2009, 07:34 AM
Có lẽ là vô duyên nhưng đã mất t đọc rùi.. Cho mình làm nhân vật Nam 1 lần nhé ...Hì...




:gian: sao lại bảo là vô duyên :mecry::mecry::mecry::mecry::mecry::mecry:

p/s: nhưng dù sao cũng cảm ơn những câu trả lời của you nhé :huglove:

nhoc ken
06-11-2009, 10:22 PM
níu tớ là anh ý tớ sẽ chạy thật nhanh đến gặp bạn, biết để làm gì không ? "gõ" một vài thật đau vào đầu cho nhớ , chừa cái tật nói bậy . bạn ah ! nếu đã yêu nhau đến thế không lẽ nào xa nhau là hết, tình yêu không tính bằng khoảng cách giữa hai người ( đôi khi cũng có xa mặt cách lòng - hiếm thôi ) mà tính bằng khoảng cách của hai trái tim. dù xa nhau nhưng trái tim họ vẫn ở bên nhau là đủ rồi . chúc bạn gặp nhiều may mắn và điều bạn nói sẽ không bao giờ xảy ra nhé

Ga_Bông
07-11-2009, 02:56 AM
'' Nếu như ngày mai, khi thức dzậy, anh nhận được tin báo em đã không còn nữa, thì anh ơi, nói cho em biết, anh sẽ như thế nào đi anh?''''
Em biêt ko khi đó anh sẽ chẳng biêt làm thế nào cả vì khi đó cả vũ trụ với anh đã sụp đổ mất rồi!
'' Hôm nay mình gặp nhau, vui đùa, em còn líu ríu nắm tay anh đi dọc con phố, em còn bắt anh cõng trên ngọn đồi đầy cỏ thơm cạnh trường mình, em còn bắt anh đi mua kem cho em - vì em thích ăn nó. Lúc về, em còn đứng vẫy tay chào anh, khi anh lên xe bus.
Nhưng nếu tất cả những điều đó, lần gặp đó, là cuối cùng, và vĩnh viễn, anh không còn nhìn thấy em cười, ko còn nhìn thấy em tung tăng xung quanh anh nữa, ko còn ai bắt anh cõng trên ngọn đồi đó, ko còn ai làm nũng đòi anh đi mua kem, thì anh - và cuộc sống của anh, sẽ ra sao ? Anh ơi, nói cho em biết điều đó !''''
Những kỉ niệm đó sẽ mãi mãi là một phần cuôc sống của anh!
'' Anh nhớ không ?Em thường bắt anh nhắn tin, hay điện thoại đến tận gần 12h đêm mới thôi. Anh buồn ngủ lắm, năn nỉ em mãi, em vẫn không cho anh ngủ, hihi...nhưng anh vẫn yêu em, anh nhớ không, anh vẫn nói chuyện với em cho dù là rất mệt .
Và rồi, kể tuừhôm nay, số đt ấy ko còn tín hiệu nữa, em ko còn nữa, và anh...ko còn ai làm phiền nữa, anh phải ngủ sớm ...Bây giờ ko phải là được ngủ sớm nữa, mà là PHẢI . Vì em đã mãi xa .....Thì anh ơi, anh sẽ như thế nào - anh có nhớ đến em ko ? Xin cho em biết !'''''
!
''' CÒn bây giờ, nhắm mắt lại, và tưởng tượng đi anh, nêu ngày mai, nắng vẫn vàng, chim vẫn líu ríu, mọi thứ xung quanh vẫn muôn màu, và nhịp sống cũng đang còn đó - hối hả ....Nhưng mất em, mất đi người anh yêu nhất, thêm vào đó là một ngôi sao sáng rõ trên trời đêm, thì anh ơi, hãy nói cho em biết, anh sẽ ra sao ?'''''

Dừng bắt anh phải tưởng tượng như vậy em à ! anh sẽ luôn mãi... mãi...và i...mong điếu đó không bao giờ xảy ra với anh và với em !
( Gửi người anh yêu_Ga_Bông )
Hãy đừng để ai phải đau khổ bạn à ! Cho dù điều đó chỉ là trong suy nghĩ thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

LoveStory_Nh0kW4rm_9x
07-11-2009, 06:42 AM
Nếu một ngày kia e ra đi ......!
Đơn giản chỉ là nhớ một mái tóc mượt mà, một khuôn mặt, một ánh mắt, một nụ cười và một lời nói ...!Làm sao a bít được mất e,
Làm sao a bít được e sẽ ra đi,
Làm sao a wên khi e đã khóc,
Làm sao a có thể........!!!
Nếu ngày mai e ra đi a sẽ không bùn nhưng a sẽ khóc. A khóc cho tình ta, cho e và cho quá khứ. Giờ này chắc e đã có người yêu phải khôg e. Giờ này chắc e cũng đã yêu ai phải khôg ? A cầu chúc cho e hạnh phúc vì khi yêu a lun mong muốn người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ cho dù người ấy ở bên ai !!!

Cục Kẹo Cô Nương
11-11-2009, 08:46 PM
đọc xong những dòng này...... làm Kẹo cảm thấy rất trân trọng những giây phút mình đang có bên anh , những giây phút hiện tại này...... đâu ai biết đc chữ ngờ và cũng đâu ai biết trước được tương lai......... đêm nay còn tay trong tay lỡ đâu ngày mai sẽ vĩnh viễn ko bao giờ còn nhìn thấy ánh mắt, thấy nụ cười ấy nữa thì sao???........ cảm giác đó có lẽ sẽ giống như mình mất đi 1 nữa linh hồn vậy......

Kẹo

ng0cb4by
12-11-2009, 03:12 AM
đừng nghĩ đến mai sau mà hãy sống và giữ gìn những kỷ niệm đẹp đã có để một ngày náo đó sẽ cần đên cho dù la quá trễ.

ke_lanh_lung2500
19-01-2010, 07:38 PM
nếu ngày mai em là ngôi sao trên bầu trời? Anh dẽ kiếm ng khác thay thế em. vậy nên em đừng bao giờ có suy nghĩ rời xa anh. Chấm hết.

phonglinh709
19-01-2010, 08:01 PM
Nếu như ngày mai, khi thức dzậy, anh nhận được tin báo em đã không còn nữa, thì anh ơi, nói cho em biết, anh sẽ như thế nào đi anh ?


Hôm nay mình gặp nhau, vui đùa, em còn líu ríu nắm tay anh đi dọc con phố, em còn bắt anh cõng trên ngọn đồi đầy cỏ thơm cạnh trường mình, em còn bắt anh đi mua kem cho em - vì em thích ăn nó. Lúc về, em còn đứng vẫy tay chào anh, khi anh lên xe bus.
Nhưng nếu tất cả những điều đó, lần gặp đó, là cuối cùng, và vĩnh viễn, anh không còn nhìn thấy em cười, ko còn nhìn thấy em tung tăng xung quanh anh nữa, ko còn ai bắt anh cõng trên ngọn đồi đó, ko còn ai làm nũng đòi anh đi mua kem, thì anh - và cuộc sống của anh, sẽ ra sao ? Anh ơi, nói cho em biết điều đó !


Anh nhớ không ?Em thường bắt anh nhắn tin, hay điện thoại đến tận gần 12h đêm mới thôi. Anh buồn ngủ lắm, năn nỉ em mãi, em vẫn không cho anh ngủ, hihi...nhưng anh vẫn yêu em, anh nhớ không, anh vẫn nói chuyện với em cho dù là rất mệt .
Và rồi, kể tuừhôm nay, số đt ấy ko còn tín hiệu nữa, em ko còn nữa, và anh...ko còn ai làm phiền nữa, anh phải ngủ sớm ...Bây giờ ko phải là được ngủ sớm nữa, mà là PHẢI . Vì em đã mãi xa .....Thì anh ơi, anh sẽ như thế nào - anh có nhớ đến em ko ? Xin cho em biết !


CÒn bây giờ, nhắm mắt lại, và tưởng tượng đi anh, nêu ngày mai, nắng vẫn vàng, chim vẫn líu ríu, mọi thứ xung quanh vẫn muôn màu, và nhịp sống cũng đang còn đó - hối hả ....Nhưng mất em, mất đi người anh yêu nhất, thêm vào đó là một ngôi sao sáng rõ trên trời đêm, thì anh ơi, hãy nói cho em biết, anh sẽ ra sao ?
không tưởng tượng nữa mà quay về với thực tai anh đang có em đơn giản thế thôi :santa3::santa3::santa3::santa3::santa3:

violet_1210
20-01-2010, 02:30 AM
bạn đửng cứ nghĩ đến một ngày nào đó nữa, nò thật xa vợi Hãy cú nghĩ đến hiện tại thôi nhé, hãy sống thật vui vẻ và trân phút giây hiện tai. Hãy quan tâm và yêu thương tất cả những người xung quanh nhé.