Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình???



hoangtucodon_H
29-08-2005, 08:58 PM
Đố ai cắt nghĩa dược chữ yêu
Có khó gì dâu một buổi chiều
Hai người gặp nhau thật tình cờ
Đêm về vương vấn ,thế là yêu .

Đố ai cắt nghĩa dược chữ ghen
Có khó gì dâu một buổi chiều
Mắt nhìn thấy anh di với gái
Nghiến răng kèn kẹt ,thế là ghen .


Đố ai cắt nghĩa dược chữ hôn
Có khó gì dâu một buổi chiều
Bốn mắt nhìn nhau thật dắm duối
Môi chạm vào nhau ,thế là hôn
:blinking: :think:
Thế nào các bạn thấy sao??/

tomato123
30-08-2005, 06:28 AM
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó dzì đâu 1 chữ liều
Liều nhớ liều thương thầm người lạ
Đêm về mơ mộng thế là iu

********************************
Bài này ko hay rùi :D

seshi
30-08-2005, 07:01 PM
Anh có biết rằng mình là kẻ vô tâm?
Bỏ lại sau lưng một nỗi buồn và ra đi vội vã
Em ngơ ngác chợt nhận ra...mình đã thành xa lạ
Có lẽ gặp trên đường anh cũng... lặng lẽ lướt qua !