PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi chờ bình minh ngoài song cửa..



ChiE
04-11-2009, 11:16 PM
Hôm nay tôi viết cho ai nhỉ?

Vì tôi đang cần 1 cái ôm nên tôi tự viết cho mình chăng? Trong sâu thẳm suy nghĩ, cũng vẫn biết là cần 1 ai đó, nhưng cho đến khi lòng tự tôn trỗi dậy , bỗng thấy rằng mình vẫn còn mạnh mẽ lắm, chẳng cần ai hết..

Vì tôi vẫn cần anh, vẫn nhớ anh da diết, vẫn yêu anh đến phát điên lên nên tôi viết cho anh chăng? Cũng ko biết nữa.Có lẽ với anh, những dòng này là vô hình thôi.Và tôi biết chắc chắn rằng, dù có đọc được hay không thì cuộc sống của anh vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao.Thế nên tôi cũng chẳng viết cho anh..

Vì một tình yêu vỡ vụn, vì 1 trái tim tan vỡ, tôi viết cho nó chăng?? Có còn quan trọng không khi mà tình yêu ấy đã chết yểu rồi.Có còn quan trọng không khi bây giờ tôi như mù, như câm, như điếc, chẳng thể biết và chẳng thể làm gì .Vậy nên tôi sẽ ko viết cho tình yêu này, bởi vì nó đã bị chôn xuống mồ rồi :)

Tôi sẽ viết cho 1 con người khác, 1 trái tim khác, 1 tình yêu khác và những thói quen của 1 kẻ chẳng hề biết tới tình yêu..Tôi sẽ là vô hình với ai đó,sẽ chẳng khiến ai đó phải bận tâm nhiều

Thỉnh thoảng, cuộc sống nó cay nghiệt như vậy đấy :bto:

- Anh còn yêu em ko?
- Uh ko
- Từ bao giờ?
- Khoảng 1 tuần nay
- Lý do anh hết yêu em?
- Hết yêu là hết yêu, chỉ có vậy thôi.

...

Không 1 lời xin lỗi.Không 1 lời cầu mong được tha thứ.Không chút ân hận, dày vò.Quay lưng đi.Oán hận.Cứ sống tốt đi.Anh sẽ nhận được báo ứng.



PS : Đôi găng tay màu đỏ mùa đông năm nay hẳn sẽ không được dùng tới nữa.Dù đó là 1 đôi găng có màu em thích, có mặt cười em thích . Anh đã chết trong tim em rồi.Đừng có đến nữa nhé.Bắt đầu từ hôm nay, " anh yêu của em " được đặt trong danh từ " Quá - Khứ "

ChiE
06-11-2009, 12:19 AM
" Nếu chia tay, em là người yêu mà anh tiếc nhất " .

Tôi đang cười anh biết ko ? Tôi cười 1 cách khinh bỉ khi nghĩ về câu nói đó .Anh là người đã nói câu đó với tôi .Tôi là người đã tin câu nói đó 1 cách tuyệt đối .Thế mà bây giờ, nói toẹt mẹ ra là tôi bị anh sút .Một cách thê thảm .Một cách nhẫn tâm , ko hề thương tiếc . Giờ tôi mới kịp nhận ra, những lời đó hoàn toàn là nói dối . Tiếc ư ? Tiếc thì anh đã ko fũ fàng mà nói với tôi những lời đó .Nó vẫn đang hiện rõ trong tâm trí của tôi đây .
Ai đã nói 4 năm nữa sẽ cưới nhau ? Ai đã bắt tôi phải nghéo tay hứa ? Ai đã bảo với tôi rằng lúc nào cũng sẽ ở bên tôi khi tôi cần ? Anh là kẻ giả dối nhất trên đời này .Là thằng khốn .Là đồ hèn .Anh ko hề xứng đáng với tình yêu của tôi từ trước đến nay , ko hề xứng đáng . Ko hề .

...

Hôm nay, tôi quyết định sẽ suy nghĩ khác đi .Không việc gì phải tự huyễn hoặc mình vào những điều ko có thực .Tôi dũng cảm nhìn vào sự thật và nhìn vào anh .
Tôi trả lại cho anh cả rồi đấy .Sự thật trần trụi quá :bto: Đến nhà anh Thiện, gặp anh .Thật kinh tởm khi nhìn vào khuôn mặt đó .Tôi ghê sợ giọng nói, nụ cười và khuôn mặt anh , nó giả dối quá .Anh vẫn vô liêm sỉ, mà coi như chẳng có gì xảy ra, vẫn nói chuyện với tôi,anh đang nghĩ gì ??? Anh nghĩ tôi là con búp bê, thik thì anh chơi,ko thik thì a ném đi, rồi hứng lên lại nhặt về àh ?? Anh đã quá sai lầm r :)

Tôi buồn vì anh .Tôi khóc vì anh .Tôi phát điên lên vì anh .Anh biết không , thằng khốn ?

ChiE
06-11-2009, 12:48 AM
Thú thực là , tôi đau lòng quá .Đau lòng đến chết đi được .Chưa bao giờ thấy rõ ràng,trái tim trong lồng ngực nó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ như thế này .
Trở lại với tôi đi .Giả dối cũng được .Tôi chấp nhận hết .Tôi còn yêu anh nhiều lắm ..

...

ChiE
07-11-2009, 12:36 AM
Em ko tin là anh hết yêu em. E ko tin tình cảm 1 năm qua dễ dàng thay đổi chỉ trong 1 tuần .Em ko tin anh là 1 kẻ nhẫn tâm, dễ dàng quay lưng đi , bỏ rơi em ..Em hoàn toàn ko tin vào những điều đang hiện hữu .Em chỉ tin vào tình cảm của em , chỉ tin vào những j trái tim em đang cảm nhận thấy .Em yêu anh .Và em sẽ ko để anh tuột khỏi tay em .Dù cho có như thế nào, thì em vẫn tin rằng, những ng yêu nhau sẽ trở về vs nhau :hug:

Kể cả a ko yêu em nữa, kể cả a k muốn lừa dối em, thì e vẫn muốn anh ở bên .Em chấp nhận hết .Em sẽ chấp nhận đc hết .Ko sao cả :hug: Chỉ cần có anh .Thế là đủ :hug:
Có người hỏi , em có hối hận khi nghĩ và làm ntn hay ko .Em hoàn toàn k hối hận .Em đang cố gắng làm những việc mà em cho là đúng, để giành lại anh .Em chỉ hối hận khi ko làm gì,để anh bỏ rơi em mà thôi :hug:
Em sẽ k hối hận .Vì em yêu anh, anh biết được ko??

...

Mỗi ngày trôi qua,em sẽ đều nhớ anh .Khi mở mắt ra, em sẽ nt cho anh.Khi nhắm mắt vào cũng vậy.Anh vốn là của em, thế nên sẽ ko bao giờ,em rời bỏ anh :hug: Có người nói em ngố.Ngố cũng được.Nếu bị gọi là ngố, mà anh quay về với em, thì em chấp nhận là ngố cả đời..

YÊU ANH..RẤT NHIỀU :hun:

ChiE
07-11-2009, 03:57 AM
Gửi 2 msg cho anh, 1 tiếng sau nhận được msg : Rảnh sang nhà anh bh đi .Đọc được tin, mừng fát khóc, 2 chân ríu lại .Vui .Buồn .Lo lắng .Hoang mang . Sang đến nơi .Là khuôn mặt đó .Nụ cười đó .Ráo hoảnh .Một cách rất bình thường , cười nói rất bình thường .Thản nhiên như không .Anh giơ điện thoại lên, hỏi về cái msg, mình chẳng biết fải nói gì .Chỉ là cái msg ấy nó đã nói lên tất cả rồi .Mình đã nói là mình chấp nhận được hết .Dù còn yêu mình hay không, thì chỉ cần anh vẫn ở bên , vậy là đủ lắm rồi :hug:

" Nhưng anh không làm được " .Không sao đâu .Cứ giả dối với em cũng được .Không sao cả mà .Cứ cười nói với em bt đi .Cứ ôm em .Cứ hôn em .Hãy làm tất cả 1 cách bình thường như 1 năm qua anh vẫn làm với em .Em hiểu mà .Thà như vậy, còn hơn fải sống một mình, phải sống từng ngày mà không có anh .Điều đó thật khủng khiếp .Uh thì em ngu ngốc , em mù quáng, em ngu si .Không sao , không sao đâu ^^
Anh mới chỉ hết yêu em 1 tuần gần đây thôi, em sẽ hi vọng, em sẽ không ngừng hi vọng anh sẽ yêu em thêm một lần nữa, dù nhiều , dù ít :)

Em yêu anh ..Cảm ơn vì đã cố gắng để ở bên em, dù anh chẳng còn yêu em chút nào ...

ChiE
07-11-2009, 09:07 AM
Em biết mà .Linh cảm của người fụ nữ luôn đúng .Rõ ràng là a vẫn còn yêu em nhiều lắm , rõ ràng là anh chẳng thể nào hết yêu em nhanh thế được đâu :hug:
Cuối cùng thì em đã hiểu .Sẽ không sao, không sao hết .Rồi chuyện của chúng ta sẽ ổn .Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy,em ko phải là đứa vô dụng .Chỉ cần có niềm tin vào một điều gì đó, giữ vững niềm tin đó và theo đuổi đến cùng, thì sẽ tới đích thôi :hug: Em tin chúg mình sẽ làm được mà .Thế nên đừng bao giờ nói dối là hết yêu em nữa, đừng bao giờ bỏ mặc em và tự bỏ mặc mình nữa .Em sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ ở bên nhau,dù mọi thứ sẽ hơi khó khăn một tẹo ,nhưng chẳng fải cuộc sống này chẳng có j dễ dàng và suôn sẻ hay sao ???

Em hiểu hết những gì anh nghĩ .Anh lúc nào cũng nghĩ cho em,cũng thương em cả .Thế mà em đã làm những điều ko fải với anh , lần sau em ko hư như vậy nữa .Anh fải tự mình thay đổi suy nghĩ nhé,từ từ thôi,ko cần gấp .Em sẽ chờ được , 1 năm, 2 năm hay 3 năm ..Với em,chỉ cần được ở bên anh thì điều gì e cũng làm được cả :hug: Sẽ ổn cả thôi, ổn cả thôi :*

ChiE
08-11-2009, 04:27 AM
Sẽ ổn thôi , ổn thôi..Dạo này em rất hay tự an ủi mình bằng những câu như thế , cảm thấy mình đang dần dần ổn thực sự.Em đôi khi cũng cảm thấy chút bất an trong lòng mình,nhưng em nghĩ em sẽ chẳng bất an mãi được..Chỉ cần có anh, có em, có tình yêu của 2 đứa thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại :hug: Đã lâu lắm rồi, em ko còn tin vào những điều như thế này hay tương tự thế,nhưng bây giờ em sẽ tin ,thậm chí là tin rất nhiều anh ạ :hug:

Em sẽ tin, tin tưởng thật nhiều, rồi đem niềm tin ấy truyền sag cho anh..Anh sẽ ổn thôi, anh ạ :hug:

Bạn Phương viết NK, nói rằng em dũng cảm.Em chợt nghĩ, chẳng fải em dũng cảm gì đâu.Nếu yêu 1 người chưa đủ,thì e chẳng thể nào làm được như thế , chỉ vì em yêu anh nhiều quá, nhiều quá mất rồi, nên em sẽ làm đc hết..Em sẽ chăm chỉ học, sẽ giành học bổng.Sẽ chăm chỉ học nấu ăn, chăm chỉ học những kiến thức của 1 bà vợ :bto: Em cũng sẽ tự thay đổi mình.Em sẽ làm được cả thôi :hug:

A bảo e ko đc nói ra ngoài mọi chuyện, nhưng nói chuyện với a Thiện, e cảm thấy thoải mái lắm..Dù sao thì tất cả cũng sẽ ổn :huglove: em yêu anh, rất nhiều :huglove:

PS : Chúng mình yêu nhau vào 7/12 năm ngoái , anh nhớ không? Tính đến thời điểm hôm qua thì tròn 11 tháng rồi :huglove: Hôm qua đúng là ngày đặc biệt.Nếu anh Thiện ko nhắc thì em cũng chẳng nhớ nữa, hí hí..Rõ ràng là chúng mình chẳng thể nào xa được nhau :huglove:

ChiE
09-11-2009, 02:13 AM
Thực sự em cảm thấy mình bế tắc vô cùng tận.Em ko biết mình phải làm thế nào và nên làm như thế nào mới đúng :)
Nếu tiếp tục ở bên anh, em có thể chịu đựng đc tất cả, em biết khi e chấp nhận yêu anh là em buộc fải chấp nhận cả những vấn đề khó khăn này nữa.Em làm đc.Nhưng chính bản thân anh còn ko muốn thay đổi suy nghĩ thì em chẳng biết làm thế nào cả..22 năm, anh sống cho bố mẹ anh , anh sống cho gia đình, họ hàng anh.22 năm chưa bao giờ anh sống vì mình nổi 1 lần.Không fải là không thể mà là vì anh k muốn sống cho mình.Anh yêu bố mẹ nhiều hơn em.Không sao cả.Em đã nói rồi cơ mà, so với 1 năm ở bên em với 22 năm ở bên bố mẹ anh, em hoàn toàn ko dám đem mình ra so sánh..
Tình yêu của anh dành cho em ko đủ lớn để anh muốn bản thân anh thay đổi , anh chưa sẵn sàng 1 lần để sống cho mình.Em hoàn toàn bế tắc , bế tắc lắm

Em ko hiểu được tại sao bố mẹ anh ko thích em , có thể là vì em mới là sv năm 1 , có thể là vì em và a ở quá xa nhau, có thể là vì em là 1 đứa con gái ko ra gì, ko có tương lai..Em biết mà.Nhưng chẳng phải em đã nói em sẽ cố gắng thật nhiều đó sao?? Những khó khăn em sẽ chấp nhận hết , chỉ cần có anh ở bên và ủng hộ em.Nhưng ngay cả anh, anh cũng ko muốn thay đổi, ko muốn ủng hộ em thì em biết phải làm như thế nào đây??
Bây giờ, fải yêu 1 cách lén lút, thậm thụt như thế này , em khó chịu vô cùng.Em ko làm sao thoát được cái tảng đả đang đè nặng lên ngực em mỗi ngày , em ko muốn sống, muốn yêu anh, muốn ở bên anh 1 cách nặng nề như thế này..Anh bảo anh ko biết fải thay đổi ra sao,bản thân anh đã tự kỉ ám thị mình về cái suy nghĩ này quá nhiều,anh càng nghĩ thì lại càng muốn bám vào những suy nghĩ ấy..Tại sao ko thương em nhiều hơn 1 chút, ko yêu em nhiều hơn 1 chút??
Em mệt mỏi lắm.Thật đấy ! Nhưng em sẽ chẳng nói với anh đâu , vì em biết anh còn mệt mỏi hơn em rất nhiều.Áp lực học hành, áp lực gia đình , học hàng là quá đủ với anh rồi.Những thứ em đang fải đối mặt và gánh chịu đâu có là gì so với anh , đúng ko? Chỉ cảm thấy sao thương cho chúng mình quá , mà chẳng biết làm thế nào..

Đáng ra, em nên là một đứa con gái tốt hơn.Đáng ra trong quá khứ em không nên sống quá buông thả như vậy.Đáng ra em fải học tập thật tốt, sống thật tốt ngay từ đầu thì đã chẳng đến nông nỗi này..Mọi thứ, sao thật khó khăn...
Bây giờ, cách nào là tốt nhất cho 2 đứa mình đây? Em chỉ muốn sống một cách thật đơn giản, muốn yêu một cách thật đơn giản mà sao lại không thể được ?? 19 năm sống trên đời, lần đầu tiên em cảm thấy, mình thực sự muốn có 1 điều gì đó , rất muốn ,nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn...

Chẳng lẽ, ko thể vì em 1 lần hay sao?? Hả anh??

...


Sáng nay Mẹ gọi dt cho em , Mẹ bảo em Hoàng bị gãy tay.Mẹ nói mà giọng như sắp khóc.Bố vẫn chẳng thể đi lại, vẫn fải nằm 1 chỗ , bây giờ e lại bị như thế nữa..Mọi thứ dồn lên đôi vai Mẹ.Em cảm nhận đc sự mệt mỏi trong giọng nói của Mẹ với em..Em thương Mẹ lắm, mà chẳng biết làm thế nào..
Tự dưng e nghĩ, giá như mình sống tốt hơn...

ChiE
09-11-2009, 11:14 PM
Em đang ngồi ở đây, trong căn phòng của anh, gõ trên chiếc máy tính của anh và anh ở ngay bên cạnh em.Cảm giác thật bình yên.Nếu như có thể, thì em muốn lúc nào cũng thế này mãi, chẳng bao giờ thay đổi..Anh ngủ thật ngoan,tay anh giữ chặt chân em, cứ như sợ rằng em sẽ bỏ về trong khi a đang ngủ :blushing: Yêu và thương anh, nhiều lắm :timup:

Hôm nay em làm bài kiểm tra TA anh nhé, em làm bài rất tốt, chắc chắn là trên 8d..Hí hí,1 điểm 9 , 1 điểm 8,5 môn TA rồi, em sẽ cố gắng được thôi :">
Duy chỉ có môn Tin là ác mộng , ông thầy hắc ám và môn học nhàm chán ,nhưng mà ko sao cả , sẽ tốt !

Dạo này mọi chuyện của 2 đứa ổn trở lại, e cũng thấy mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu í ,tự dưng chẳng muốn suy nghĩ quá phức tạp làm gì , chỉ muốn sống tốt, học tốt, yêu anh ,thương anh , thương bố mẹ, thương em Hoàng , thương bản thân mình ,chỉ có thế thôi :hug:
Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh của em :huglove:

ChiE
10-11-2009, 08:16 AM
Lịch của mình là thế này :

- Sáng mai được nghỉ học, đi đâu đó ( chạ biết ) với anh Long XD.Anh ấy vừa rủ xong, hí hí.Với cái đứa bản tính ham chơi thì mình ko bao giờ từ chối :haha:

Chiều mai Pur sag chơi,sẽ đi Metro với Pur tiếp =)) Pur bảo rằng Pur khoái mấy chai C2 giá 3k và mấy bịch sữa giá 3k =))
Tối đi chơi với Pur, ăn cơm với Pur,xong đưa Pur về =))

- Sáng thứ 7 ih học , chiều đi đú đởn với bạn Oank và bạn K00l xinh tươi , sẽ đi ăn chân gà + uống bia, hí hí hí
-CN đi câu cá với hội Nối ,đú đởn vs các anh đẹp zai :x =)) Sao mình bựa quá đê =))

Mình vào, chỉ để nói thế thôi, cũng như nhắc nhở sợ quên mất..Dạo này mình rất yêu đời :timup:

PS : A yêu mai thi cs dữ liệu nâng cao, khó lớm :-s Cố nhên , cố nhên :hun:

ChiE
11-11-2009, 06:07 AM
Lịch đã lên, nhưng lịch lại bị bóc xuống ..Sáng nay ko đi chơi với anh Long .Chiều Purin cũng ko sang, vì 4h rồi nt còn bảo đang chơi nhà bạn ,cáu quá, bảo chẳng phải sag nữa .Mất cả buổi chiều để chờ, cuối cùng lại nằm dài ở nhà ..

Máy tính mất mạng từ đêm qua, mãi 6h mới có .Ko có mạng nên ngồi loay hoay check lại cái hồ sơ xin việc làm thêm cất trong word,rồi đọc lại những gì mình save trong word .Bất chợt, mọi suy nghĩ đều đông cứng lại, chỉ duy nhất câu nói của Mẹ văng vẳng :"Điều mong ước lớn thứ 2 trong đời của Mẹ là con được thành đạt, và có một cuộc sống hạnh phúc hơn Mẹ".
Rồi tự hỏi : Thế điều số 1 là gì nhỉ ??? Thở dài ngao ngán , vì rõ rànglà ko tìm được câu trả lời.

Cứ thế, tiếp theo dòng suy nghĩ , em ngĩ về em và anh .Sau này 2 đứa sẽ có 1 đứa con gái xinh như thiên thần, chúng mình sẽ nuôi dậy nó thật tốt, và khi nó bắt đầu đi học đh, bắt đầu có ng yêu thì em sẽ nói với con chúng mình rằng :"Điều mong ước lớn thứ 2 trong đời của Mẹ là con được thành đạt, và có một cuộc sống hạnh phúc hơn Mẹ" :bto:
Không biết con chúng mình có như em bây giờ, nó có tự hỏi điều thứ 1 là gì ko nhỉ ??? Nghĩ đến đấy thôi rồi em cười ..Câu trả lời nó sẽ tự tìm hiểu ra, cũng như em bâygiờ e sẽ tự tìm hiểu ..

Em và anh sau này , sẽ ra sao nhỉ ?? Con gái chúng mình liệu có như em, gặp được 1 người đàn ông như anh ko ? Hay nó có thích cái ngành CNTT khô khan như em ko ?? Một ngành luôn luôn bận rộn, khô khan, đòi hỏi tư duy logic và rất rất mệt mỏi ..
Em đang bắt đầu nghĩ về tương lai rồi , em mong muốn thời gian sẽ trôi thật nhah, thật nhanh ,...


...


Yêu và Thương anh :huglove:

ChiE
12-11-2009, 01:16 AM
Hạnh phúc là gì anh có biết không?

Hạnh phúc là được nghĩ về anh dù trong mọi lúc

Hạnh phúc là khi em biết tình cảm anh trao là thật …

Sẽ chẳng đổi thay!


Ngồi máy tính của anh,thấy mấy câu này trong máy anh, lưu trong phần stt..Uh, đối với em , có anh là điều hạnh phúc nhất..
Em hạnh phúc khi cảm thấy rằng cuộc sống của em bị bó buộc bởi anh.Cho dù anh ko thích, anh ko muốn thì em vẫn lén lút làm , chỉ cần anh vui.Anh phát hiện , cười và lắc đầu..Em thích cái cảm giác đó
Em hạnh phúc khi được đi siêu thị cùng anh, tay nắm tay, cùng nhìn vào những bộ váy áo cưới trong tủ kính, cùng thích thú cười rú lên khi thấy cái gì ngộ nghĩnh,cùng ăn xúc xích nướng, cùng uống c2..
Em hạnh phúc khi được ngủ cùng anh , ôm anh thật chặt, rúc đầu vào cổ anh và hít hà thật nhiều cái mùi Romano + mùi của riêng anh..Cho dù giường đơn của em có chật hơn,cho dù anh cố gắng dạy cho e thật nhiều điều khi e đang buồn ngủ díu cả mắt.Chỉ cần, khi nhắm mắt vào, khi mắt mở ra , anh vẫn ở bên cạnh, ôm em, cùng ngủ với em, hay ngắm nhìn em ngủ..Em thích thú với những thứ cảm giác khi có anh bên cạnh,nó trở nên thân thuộc ko thể nào từ bỏ nổi...

Hạnh phúc - chỉ đơn giản thế thôi ! Đơn giản là có anh , anh ạ :hun:

...

1 tháng nay 2 đứa chẳng đi đâu riêng với nhau..Giận nhau 3 tuần,sóng gió 3 tuần, cực khổ 3 tuần..Tuần này e bận học thi, bận văn nghệ văn gừng 20/11..A cũng bận thi, bận đồ án, bận tiểu luận, bận báo cáo..Chẳng kiếm đâu ra thời gian mà dành cho nhau nữa..
Cố lên nào anh của em :huglove: Cố lên nào,em của anh :huglove:

:x :x :x

ChiE
12-11-2009, 11:55 PM
Dạo này mọi thứ trở nên thật dễ chịu với em.Có anh ở bên, hằng ngày vẫn nhắc ăn cơm đúng giờ , đi ngủ đủ giấc, học hành tốt.Có Pur kèm cặp môn tiếng Anh,kể chuyện kinh dị cho nghe,rõ ràng là truyện kinh dị mà cứ cười lăn cười bò.Có Cappu đi chơi cùng, đi shopping, đi ăn , cùng xem phim.Có mấy bạn cùng lớp, nhắn tin rủ đi đàn đúm.Có a Long XD đưa đi hồ Tây ăn kem

:timup:

Cuộc sống, nếu lúc nào cũng bình yên như thế này thì tốt biết mấy, anh nhỉ??
Mah e phát hiện ra, dạo này a rất dịu dàng với em , rất lo cho em..Những biểu hiện của anh chưa bao giờ e thấy trước đó.Có phải, a đang yêu em nhiều hơn ko :blushing:=))
...

Nãy anh cho em ăn bún cá, giờ thì sôi bụng gần chết.Khó chịu quá :-I Đi học về mau lên, đi ăn cái gì típ cho hết sôi bụng nào :khocnhe:

ChiE
14-11-2009, 12:24 AM
Anh à, bố mẹ, em và cả anh nữa sẽ cùng nhau bế tắc cho đến suốt cuộc đời này sao? Hãy để em ra đi, và giải thoát cho những nghịch lý không thực giữa chúng ta. Em không mang gì theo cả, chỉ có tình yêu của anh trong trái tim thôi.

Đến bao giờ ? .

ChiE
15-11-2009, 11:56 PM
Ngồi online...Bất chợt nhớ ra dạo này mình đang treo 1 đống cuộc hẹn với vô số người..Vớ vẩn trog mắt mọi người, mình sắp biến thành một đứa chuyên hứa hẹn r chuyên thất hẹn mất :so_funny: Ghét nhất là như vậy.Mà sao vẫn cứ làm vậy =)

- Hẹn đi off bên Nối.vn nhưng ko đi.Hôm nay đã là ngày 16 r :|
- Hẹn với Kun và Oank đi ăn chân gà nướng hôm thứ 7 nhưng hôm nay đã là thứ 2 :|
- Hẹn với anh Long đi ăn kem hồ Tây mà cứ thất hẹn 3,4 lần rồi :|
- Hẹn với đám bạn cấp 3 sẽ gặp nhau
- Hẹn với bạn Hà, bạn Hảo, bạn Trang đi ăn ốc :|
- Hẹn với Mẹ 20-11 về nhà
- Hẹn với anh yêu sẽ mua áo khoác cho anh
- Hẹn với ông tháng này sẽ về chơi với ông, mua cho ông cái mũ len
- Hẹn với bạn Z0nmot móc cho bạn con ếch trong ngày sn bạn ấy 17/11.Mà bây giờ len chưa có,hôm nay 16/11 :rain:
... và mình cứ hứa cứ hứa, hứa nhiều vào, rồi tha hồ mà thất hứa =) Mình ko biết mình có làm hết những điều đã hứa được hay ko hay đại loại là sắp chúng nó ngay ngắn vào những ngày cụ thể..Hình như là mình chưa thử làm thế :|
Rất rất xấu hổ khi thấy mình như thế :meo:
Cơ mà mình sẽ bắt đầu làm cho mình bớt xấu hổ từ thời điểm nào đó, nhưng không phải tuần này rồi =)) Tuần này chưa chắc đã về nhà được, thế nên ko phải tuần này...=.='

...

Hôm qua về nhà a Thiện ở Vĩnh Phúc..A Thiện đưa Linh về ra mắt gia đình , mọi người rất vui vẻ mà đón nhận và chấp nhận Linh..Em thèm thuồng và ao ước, giá như 1 ngày nào đó gia đình và họ hàng anh cũng như vậy - đối với em..
Anh bảo với Linh " em sướng hơn Trang nhiều "..có lẽ a cũg đag chug suy nghĩ với em..Chúg mìh cũg chỉ biết cố gắg và cố gắg thôi, đúg k :)

Trời lạh lắm,chúg mìh ôm nhau nào :hug: :hug: :hug:

ChiE
23-11-2009, 04:43 AM
Em - dạo này lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, mắt lờ đờ và thâm quầng..Và lúc nào cái bụng cũng kêu rột rột vì đói..Mỗi ság thức dậy, em lại nghĩ về những thứ ấm áp, nhữg món ăn nóng hổi, ngon làh trog cái thời tiết giá buốt này..

Đói + thiếu ngủ --> hay bực mình, hay nổi cáu vô cớ , mất khả năng tập trug cao độ, trí nhớ giảm sút,nhan sắc trở nên xấu xí..Thêm cái mùa đông làm da khô, đôi môi nứt nẻ =,=' Em cứ tự nhủ sẽ chỉn chu, sẽ tút lại mọi thứ, mà nói thì vẫn cứ là nói...
Mùa đông, thích thú thật anh ạ :timup: Rất thích cái cảm giác lạnh buốt tay, buốt chân, thích cái cảm giác gió lùa qua kẽ áo rét bằng len của em, làm em run rẩy, cổ rụt và hai vai co rúm lại..
Mùa đông, ôm anh thật chặt, nghe rõ tiếng anh thở..Em thấy mình chẳng cô đơn.Một cách tuyệt đối, em thấy mình hạnh phúc ^^
Cái khái niệm về người thân thiết
Cái khái niệm về một bàn tay lúc nào cũng ở đó, và sẵn sàng chìa ra cho em cầm bất cứ lúc nào
Cái khái niệm về một nơi bình yên,một bờ vai rộng, một cái ôm thật chặt, thật lâu
..
Em đã hình dung đủ cả..Em yêu anh, và em yêu những cảm giác ấy :blushing:

Thế giới ngày càng rộng và phức tạp hơn, xô bồ hơn..Nhưng e tin, a sẽ luôn ở đó, và e cũng sẽ luôn ở đây, cho nhau,sống vì nhau và yêu thương nhau :huglove:

...

Về quê, thích thú..Ko muốn xuống..Tự dưng chỉ muốn ở nhà, được ăn cơm mẹ nấu, được uống cafe bố fa, được ôm em Hoàng đi ngủ, cùng đọc Thần đồng đất Việt trước khi đi ngủ..hay những buổi trưa, rúc vào chăn ngủ với mẹ, ôm chặt...
Mùa đông là mùa lạnh, nhưng với em là mùa yêu thương, là mùa của những big hug, free hug..là mùa của kem Tràng Tiền lạnh buốt, của ốc luộc..
Sắp tròn 365 ngày bên nhau..Mùa đông năm ngoái,em chưa bao giờ nghĩ, em sẽ hạnh phúc như bây giờ :D
Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em Hoàng, cảm ơn anh...

ChiE
23-11-2009, 09:09 AM
Đau họng quá..đau đầu quá..nước mắt nước mũi nước dãi tèm nhem..bực bội,khó chịu trog người , muốn cáu bẩn, muốn đập phá :khocnhe:
Tự dưng điên điên dzồ dzồ kiểu gì không bik..Xem full house,chùm kín mít, để lộ 2 con mắt..3 ngày nữa thi mà vẫn cứ bìh chân như vại..Sống vô tư, vô lo..bản chất đã lười, ko có bmẹ bên cạnh quản, lại càg lười hơn..Ôi, xong rồi semina..rồi văn nghệ văn gừng, rồi học thêm 3 môn mới..blah blah..Đời mình thật là đau khổ quá chừng mà :timvo:

Mới có người gọi dt, bảo hôm nào thi xong xuống chỗ mình chơi..Dấu hiệu tốt lành hay đen tối đây..Trời ơi trời..:khocnhe:
Đau họng quaaaá...không chịu được :khocnhe:

ChiE
24-11-2009, 11:04 AM
Hôm nay em lại ngủ muộn nữa rồi..Dù em đã Start / Run..Gõ shutdown 2 lần , mỗi lần 30'..thế mà máy tự động tắt rồi, em lại bật máy lên ..ko fải vì mất ngủ mà thậm chí ngược lại, em rất mệt..rất buồn ngủ..chỉ cần ngay bây giờ em tắt điện và nằm xuống, chùm kín chăn thì sẽ ngủ được ngay , và quên sạch sẽ những gì em đã làm trong ngày hôm nay..
Dạo này em ngủ tốt..ngủ ngoan , hiếm hoi lắm mới có thời gian em ngủ tốt như thế này..tự dưng lại thèm có cảm giác mất ngủ :bto:
Ngày xưa, mất ngủ vì háo hức trc 1 chuyến đi chơi xa với lớp, mất ngủ vì nhớ ai đó đến quay quắt mà ai đó ko biết, mất ngủ vì buồn fiền thật nhiều thứ nhảm nhỉ...Còn 2 tháng trước, em mất ngủ vì lần đầu tiên xa nhà..ở 1 mình..nhìn trần nhà, nhìn 4 bức tường..xa lạ.Em chưa quen với căn fòng mới , chưa quen với việc ngủ 1 mình , chưa quen với việc tự lo cho mình, chưa quen với nếp sống mới, hoàn cảnh sống mới
Còn hôm nay, mất ngủ vì nhớ anh ..
Đôi khi , em cứ tự hỏi , tại sao ở gần nhau, gặp anh nhiều hơn trước đây, mà em vẫn cứ nhớ anh..nhớ đến mức như thế này..nhớ..nhớ lắm, anh biết ko?

...

Dạo này, em sống thờ ơ, hời hợt lắm..EM hời hợt với bạn bè ở lớp, bạn bè online, bạn bè cũ, hời hợt với bố mẹ, hời hợt với các mối quan hệ , và hời hợt với cả chíh bản thân em..
Em ko biết mình đag gặp fải vđề gì..Chỉ là em cảm thấy cs của e thật là vô nghĩa,vô bổ, phug phí..Em muốn làm điều gì đó có ích 1 chút , khiến e bận rộn hơn 1 chút..
Em bắt đầu chán với màn hình máy tíh..chán với những site chơi game onl, với những 4rumz..chán đống bài tập Tin học lằng nhằng, những con số..Em ko muốn học cái ngàh CNTT khô khan này..em ko muốn học ở cái trường này..em muốn từ bỏ..
Bạn em nó nói em NGU...khối người mơ mà ko đc, còn em , em thì lại muốn bỏ.Có dở hơi ko anh? Em hoàn toàn ko có đam mê..ko thích thú..ko gì cả..Em ko biết em đang đúng hay sai nữa..Em cũng ko biết em đag sống cho em, hay cho bố mẹ em nữa..Em ko biết tương lai của em sẽ thế nào, khi em fải sống, và fải học, fải làm những thứ mà em hoàn toàn ko ưa thích..
Em thấy mệt mỏi..
Em muốn dừng lại..
Em muốn làm những điều có ý nghĩa mà e thực sự yêu thích , bởi vì em đã có quá nhiều điều fải hối hận rồi , em ko muốn fải hối hận nữa..
Em..fải làm thế nào đây , anh??

ChiE
26-11-2009, 02:39 AM
Anh của em :*
Cảm ơn anh nhiều, thật nhiều vì những điều đơn giản ấy..Cảm ơn anh..rất nhiều..:*

...


Lúc buồn.Lúc vui.Con người là thế.Cảm xúc là thế.Ai cũng vậy thôi, em cũng chẳng fải ngoại lệ.Thật ! Đọc " Cô đơn vào đời "..và hiện tại em thấy, mình giống Thủy Tha Tha.Rất giống.Cũng ko biết fải nói thế nào , chỉ thấy mình thật đáng giận..ích kỉ, tham lam , tự làm cho bản thân em trở nên mù quáng vô độ.Em thấy mình giống Thủy Tha Tha, nhưng em ko biết được rằng liệu có giống như cô ấy, làm đau lòng anh, làm tổn thương anh hay ko..hay chỉ là em là người đau lòng hơn cả..Em có thể dừng lại kịp lúc không??? Dừng lại đễ giữ anh và buông tay 1 người khác..

Em thật tệ..

Người như em lúc nào cũng ích kỉ và tham lam..Nhưng người như em cũng rất chân thành.

Gặp anh hôm thứ 2 được 3 tiếng , và hôm nay là thứ 5.Sáng nay thi tiếng Anh, em đi muộn vì ngủ dậy muộn..8d , qua rồi.Ko phải thi lại..Không uổng công thức khuya học bài..
Anh vừa nt hỏi em thi tốt ko..Tin nhắn đáng iu :x Có lẽ, trong cuộc sống này, anh là " ng đáng ghét " nhất với em :x


...


Linh Thiện: cậu chẳng hiểu gì cả
Linh Thiện: tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa
trang.sassy: hic
trang.sassy: lại giận rồi
Linh Thiện: cậu cứ ra vẻ mình nọ kia

Uh thì mình nọ kia ..Buồn !


Linh Thiện: đấy là cậu với anh tùng thường xuyên như thế
Linh Thiện: cậu có thể tán tỉnh một người con trai khác khi có người yêu rồi
Linh Thiện: nhưng tớ thì không
Linh Thiện: và tớ cũng không muốn c tớ như thế
Linh Thiện: có đi phải có lại thôi
Linh Thiện: và nếu cậu bị c cậu tát trước mặt mọi người vì chuyện đó thì cậu sẽ hiểu


Bất ngờ thật :D


PS : Tháng này đen đủi vl
Bố tai nạn.Mẹ tai nạn.Em trai gẫy tay.Mình cũg đú đởn tai nạn :so_funny: Xe vỡ yếm,vài thứ bị vỡ , chân đau..
Đi chợ rơi 200k.Cho bạn vay 200k ko đòi được.
Nhà cửa tăng giá
Cãi nhau với 1 số người..

Shit ! Đời dở mà đ' niềm nở đ' xong :so_funny:

ChiE
26-11-2009, 02:55 AM
Thấy có gì nghẹn đắng trong cổ họng..

ChiE
27-11-2009, 09:52 AM
T2 ở nhà xuốg, anh đón về nhà , được ở bên cạnh anh 3 tiếg.Chiều tối lăn ra ốm
T3 nằm nhà, lên cơn sốt , Zonmot sag thăm mag cho 4 cái báh + 4 hộp sữa..:">
T4 ság đi thi, đến muộn 30;..8,5d..Đi shopping chẳng mua đc gì , đồ mùa đôg đắt lòi cả mắt..về nhà bạn Nguyên ăn xoài dầm..ăn xog cog đít về nhà ngủ
T5 ở nhà nguyên ngày lun =.='

Và hnay thì ság sag nhà a iu..trưa về..5h chiều đi chơi 8h tối về =) Xử lí 1 chậu quần áo to tổ chảg 8-} 11h mới ăn cơm..Và bh thì mìh đag ngồi đây và liên thiên nhữg thứ nhảm nhí, vô lí nài =))

Một tuần trôi qua bt..nhiều cảm xúc..nói chug là khá ổn..miệng luk nào cũg ngoạc ra..sắp rách :-"
Ngày mai..đi dự hội thảo gì gì với anh Long..
Ngày kia đi tập bóng rổ vs CLB và đi off CLB lần 1 \;d/

Và hôm sau thi TIn :haha:

Mình value qá :timvo: =))

Ngta thì ở nhà ôn thi..còn mìh đi chơi..Mìh trượt chắc, mất 20k thi lại rồi huhu

..

Mình đang sống giữa 1 thế giới rộng hơn..kì lạ hơn..thú vị hơn..và nhiều người hay ho hơn..Nãy có 1 bạn mới quen trong clb Br nói với mìh " Cố lên nhé ".Cảm giác vui vui.Mình sẽ cố mà :">

..

Nửa đêm, tdưg muốn đc nghe nhữg lời nói thủ thỉ bên tai của ng quen thuộc..Thèm được dịu dàng :blushing:

ChiE
30-11-2009, 08:45 AM
Hôm qua đi tập bóng rổ..đêm 3h mới ngủ nên ság đi muộn 1 tiếng..hiz hiz..ngại quá, mãi mới dám vào..Bóng rổ thú vị quá..anh Tuấn Anh 1m85 thì baby..các bạn, bạn nào cũg cao cao..trog khi nhìn đi nhìn lại mìh lùn tịt..Mặc cảm qá ,buồn qá đê =.='
Đi off CLB vui..mỗi tội vào cái quán karaoke 201 Bạch Mai chém rất đẹp..1 đĩa hoa quả bao gồm dưa hấu, ổi, thanh long, lê mà nó chém 200k..ôi mé ơi, làm các đồg chí ngồi hát mèo mồm ..hậu quả 2tr2 ra đi theo gió :bto: Nhưng mà công nhận CLB mìn nhìu nhân tài hát hay ghê..luk ấy xúc động quá, mìn đứng lên giữa sân khấu hát và còn kéo tay 1 anh nữa lên cùg cơ..Hị hị, cái máu dzê chai khó lòg mà thay đổi đc :">

Tối qua đi ăn thịt chó..1tr4 lại ra đi và đi hát thì 900 nữa lại theo gió mà bayyyyyyyyy =)) Anh iu của mình phê lòi mắt ra..nói năng lug tug , lại còn tay cầm điếu thuốc phì phèo, nhảy múa thác loạn điên đảo =)) Luk mình ngồi ở ghế, a iu đứng lên hát còn cười vs mìh nữa, đưa tay ra vẫy vẫy, yêu thế :timup: Hí hí , lâu lắm mới thấy a iu trẻ con qá thể đág :*
Hqua trời lạh, ko mag áo nên fải mặc áo của anh iu..cảm giác rất dễ chịu , như được vuốt ve, cảm giác dịu dàng lắm..Mặc vào r là ko muốn cởi ra nữa,có cho mìh mặc cái áo 10tr đi chăng nữa thì mìh cũg ko thèm đâu :">

..

Hôm trước định đi hiến máu, nói với Mẹ, nhưng Mẹ reply : " Con yếu lắm, sức khoẻ k tốt thì đừg hiến máu nhé "..Khẽ cười và vui vui vì sự qtâm của Mẹ..Hiến máu thì có gì đâu, mình 53kg - rất rất béo..thừa sức cho ra đi 250ml máu là khác..Cũg k trách mẹ, cũg chỉ vì mẹ thương và lo cho mìh muh :x
Từ hôm 25 đến giờ ko lên trườngnữa..ság nay cũg bỏ thi ko đi thi..vì quá mệt..hiz hiz..cũg xác định thi lại môn này r nên cứ ở nhà ngủ :bto:

..

Mai mìh sẽ đi chụp ảnh vs bạn Trang..Mìn iu bạn Trang :timup:

ChiE
01-12-2009, 09:28 AM
Đêm qua ngủ nằm mơ , trưa nay tỉh dậy..dù giấc mơ đứt đoạn rất nhiều, nhưg nhớ rõ mồn một..Hìh như mìh khóc vì cái giấc mơ ấy..Chưa bao giờ mơ giấc mơ quái gở như thế..Đọc truyện kinh dị còn tốt hơn..Lúc ngủ dậy đi đánh răng, vẫn suy nghĩ là nếu giấc mơ ấy thàh sự thật thì mìh, bố và em Hoàng sẽ sốg tnào =.='

Chiều đi Thủ Lệ chụp ảnh với bạn Trang..tối đi ăn báh khoa, nem chua rán vs Cappu..Tối về nhà up ảnh..Dạo này đi chơi nhiều vô lối, chẳng chịu học hàh gì..Hôm nay mới biết là mai học theo thời khoá biểu mới =))

..



Trang ơi , cố lên

Mày phải cố lên..Vì nhữg điều mày đag cất giấu trog lòg ko thể nào chia sẻ được.Hãy cầm lấy kim mà vá víu vào nhữg vết rách, vết xước dù là nhỏ nhất trog tim mày.. chả có nỗi đau tuyệt đối, chả có niềm vui tuyệt đối, tận cùng đau buồn lại có vui sướng và ẩn trong vui sướng lại thấp thoáng đau buồn..Thế nên cứ vô tư mà sốg, mà khóc, mà cười đi..Uh, cười đi :D
...

Ước gì bây giờ trời mưa...
Ước gì bây giờ trời đang mưa to và mình đang đứng dưới đường kia
Ước gì bây giờ mình cảm thấy mình vừa khóc đã đời rồi - lúc nãy trong cơn mưa..

ChiE
02-12-2009, 04:51 AM
Muốn được anh, dẫn đi đâu đó... Để có thể thoả thích líu lo hát vớ vẩn, rùi bứt bứt lá cỏ quăng vào gió :timup:

Rồi anh đưa tay kéo vào lòng :timup: ôm nhẹ thôi, rất sợ ngợp thở...

Được ko?


Hị hị

[Lắm lúc thật vớ vẩn í anh ạ :blushing: ]

Đang học để thi nốt môn cuối..Quyết tâm ngồi xa cái comp, ngồi nhìn quyển giáo trình, mắt mở to, mồm đọc oag oag..nhưg cuối cùg thì sức lôi cuốn của cái comp thật là mạh mẽ =))
Ha ha =))
Buồn.
Buồn đời. Buồn tình. Buồn tiền. Buồn ngủ.

Cứ tìh hìh học hàh thế này, làm sao mình lấy được chồng đại gia đơi =.=' Mình ko xinh.Cũng ko dẻo mỏ.Chỉ được cái tiêu tiền là giỏi..Huhu, lấy được chồng đại gia, mình sẽ được tiêu tiền cả ngày.Mẹ mìh bảo học giỏi thì sẽ lấy được chồng đại gia như mình mơ ước, cơ mà bh mình học bt còn ko nổi thì lsao giỏi đc đơi :khocnhe:

Haiz, còn 100k, đi vay đc 100k là 200 mà đáh bài, các bạn í vặt của mìh 30k..Thật là đau lòg qá mà :-<

ChiE
03-12-2009, 08:53 AM
Hẹ hẹ, xin chào các bạn.Mình là Trang.Nick thường dùng trong diễn đàn của mình là Trang Sassy.Và hôm nay mình xin tự giới thiệu mình là Trang Sassy :haha:
Mình đang bị ĐIÊN, đúng nghĩa của từ ĐIÊN nên mình mới tự thú trước bình minh kiểu này..Các bạn vui lòng thông cảm :so_funny:

Dạo này mình nghe nhạc rất là nhiều..nghe đủ các thể loại nhạc..hỗn hợp,tạp nham, lug tug xà beg..Nhưng mình nghe cứ như Vịt nghe sấm vậy.Nước đổ vô đầu vịt ko có thấm :cry:
Dạo này xem film nhiều, đọc truyện cũng nhiều..thế nên cười nhiều, khóc lóc nhiều và suy nghĩ cũg khá là nhiều =))
Dạo này chat chit chém gió ít đi, thay vào đó là lượn lờ nhiều lên..Mấy cuốn tiểu thuyết mượn về chình ình trên giường mà chưa buồn ngó ngàng gì tới..Hôm trước ko ngủ đc, giở ra đọc tới trang 17..nhưng bh bảo nhắc lại, mình xin thề là mình ko biết mình nhớ được 17 trang ấy nói gì..:so_funny:
Dạo này cũng ít nhắn tin điện thoại, mình hết tiền, mình keo kiệt nên thẻ 10k mình cũng ko nạp..Tình hình là dạo này mình chung thủy, ko la liếm đong zai, ko nt vớ vẩn vì mình đang chọn bạn để chơi..Mình rất là khó tíh..nhưg 1 số bạn bảo mìh chảnh vì mình ko reply sms các bạn í :cry: Mình thật sự rất đau khổ khi các bạn nói..đúg như vậy =))=))=))


Mình đag rất đau đầu, lẽ ra mình nên đi ngủ từ 9h tối..Hôm nay đi trên đườg Trườg Chinh 2 mắt cứ díu lại, loạng choạng thế nào mà đánh rơi cái điện thoại ghẻ tanh bành giữa đường..May là cục gạch nên rơi vài chục lần nữa cũg ko sao..Hẹ hẹ , bây h mình cũng rất chi là buồn ngủ, y như mất ngủ mấy ngày rồi ấy..Nhưng mìh còn rất nhiều việc phải làm..Và 12h thì mìh mới đc đi ngủ :cry:

Ngày mai mình học cả ngày..ngày kia cũng học cả ngày..Ság học cơ sở dữ liệu, chiều học Mạng..đều đều..đều đều..Mình xin thú thực là mình chỉ muốn ở nhà ôm chăn ngủ thôi :cry: Mình ghét đi học cái trường này lắm..Mình đag tiêu cực xã hội đây :cry:

Mình sẽ k lảm nhảm nữa.Mình xin thề ! Mình sẽ logout nik này và login nick kia spam tiếp đây..Xin chào các bạn.Các bạn nhớ ghé qua topic này và đọc NK mình thường xuyên nhé :timup: :so_funny:

PS : Ôi Đm hôm nay mình như con dở người !

ChiE
04-12-2009, 12:28 PM
Năm mình học mẫu giáo Lớn, ai nhìn cũng khen mình xinh gái, ngày đó mình chưa biết thế nào là đẹp, là xinh, là xấu.Lời khen nghe nhiều,dù biết là chân thành, là thật.Nhưng vô nghĩa !
Năm mình học lớp hai , mình xinh gái nhất lớp.Lúc này mình đã biết thế nào là xinh , là xấu. Mình được các cô giáo khen là xinh, là dễ thương, được các cô gạ gẫm đi văn nghệ..Vì vài cái kẹo và vài lời khen mình đi hát..Các cô bắt mình fải nhún đi hát.Mình bỏ !
Năm mình học lớp năm, mình xinh thứ 3 ở lớp.Hai cái đứa xinh hơn mình, một là quản ca, một là tổ trưởng tổ 3.Theo mình thì mình thấy chúng nó chẳng xinh gì hết :| Tóc ngắn tun ngủn, răng sún,đen xì , đã thế lại còn ăn mặc nhếc nhách , đứa kia thì lúc nào tóc cũg xoã ra , mặt beo béo , được cái môi trái tim..Mặc kệ ! Mình vẫn nghĩ mình xinh nhất lớp.Còn đối với mình lúc đấy, xinh gái là fải như bạn Quỳnh học lớp bán trú 5A cơ.Trắng,xinh,hay đánh trống cho cả trường tập thể dục giữa giờ..Mình là con gái , nhưng mình rất thích chị í nhé :x
Năm lớp tám, mình bớt xinh gái đi.Mình cũng ko quan tâm nhiều lắm..Quan trọng là mình thấy hình như mình lớn nhanh hơn so với các bạn trong lớp.Tình hình mình thấy rất tệ vì đi với các bạn ấy,cứ như chị với em vậy.Mình vẫn nhớ,cái Hậu với thằng Hoà có vẻ thinh thích nhau.Hai đứa bảo đi học nhóm với nhau suốt ấy, mình biết thừa ! Đầy lúc thằng Hoà ko fải đến nhà cái Hậu để học nhóm.Nhà mình gần nhà cái Hậu, có mấy trăm mét thôi , lúc ấy mình đã nghĩ, mình sẽ mách bố mẹ cái Hậu và mình sẽ đe doạ thằng Hoà, bắt nó fải mua táo mèo ngâm cho mình ăn :bto:
Năm mình học lớp chín,trong đám con gái mình to nhất lớp :cry: Mình rất mặc cảm vì điều này.Mỗi khi đứng lên chào cô, người mình cứ fải khom xuống, cổ rụt , trông đụt ko thể tả được =.= Mình cũng ko biết năm lớp 9, mình xinh gái thứ mấy trong số hai mấy bạn gái trong lớp vì lâu lắm rồi chẳng thấy ai khen :|
Một năm, cái Hậu với thằng Hoà đi học chug bằng 1 cái xe đạp.Ngày nào thằng Hoà cũg đi qua đón cái Hậu đi học.Xì, thật ko thể hiểu được bố mẹ chúng nó quản lí thế nào nữa.Kế hoạch mách lẻo và táo mèo của mình thì ko thành công ! Mình chán thôi k thèm quan tâm nữa..Thực ra thế có được gọi là yêu ko nhỉ? ;))
Vài tháng sau mình và bạn Tùng " yêu " nhau.Bạn ấy rất cute,hay vuốt keo bọt đi học.Đợt sinh nhật mình, còn cầm 1 bó hoa và chờ mình ở cái cầu gần nhà từ 6h sáng.. Hôm ấy rét như thế, mà bạn ấy cũng đứng chờ.Hôm mình ốm, còn chép bài cho mình và mag bánh mì đến cho mình ăn nữa.Tại vì nhà bạn ấy là lò báh mì nên còn nóng hổi, hẳn 3 cái liền :bto:
Mình với bạn ấy " yêu " được 3 tháng thì mình " đá " bạn ấy vì hình như não mình phát triển hơn bạn ấy lúc bấy giờ, mình thấy bạn ấy rất trẻ connnnn ạ !
Ba năm cấp 3 mình vẫn to lớn như thế thôi ( ko hề to ra tí nào nhé @@ ) Mình ko biết bao nhiêu cơm , sữa, hoa quả bố mẹ cho mình ăn nó đi đâu hết..Các bạn bảo với mình,bạn Tùng vẫn còn " yêu" mình lắm.Mình ko tin đâu.
Năm lớp 10, nhan sắc của mình giảm sút dã man vì mầm tình nổi loạn..huhu, bạn Tùng ko học cùng lớp mình.Bạn ấy thi ban A, còn mình thi ban C..
Năm lớp 11,mình " yêu " 1 anh hót boi lớp 12 , đúng là hót thật ấy..Anh ấy cao, body đẹp,ko có gì để chê ngoài việc yêu vài tháng mình mới thấy anh ấy rất là hâm :so_funny:
Mình ko kham được.Thế là mình lại " đá" anh í.
Năm lớp 12, Nhan sắc của mình bị thời gian, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa ở VN và sự thờ ơ của các bạn nam giới tàn phá không nương tay =))
Bạn Quỳnh mô tả mặt mình là y như mặt khỉ.Mình rất là mặc cảm.Lúc bấy giờ mình đã nghĩ, mình xấu thế này thì chẳng bao giờ có ai thèm iêu mình đâu, mình cũng sẽ ế chồng mất :cry:
Sớm hôm đi về lẻ bóng lắm người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;((
Một năm ở nhà, mình quên hẳn cái thói quen soi gương mỗi sáng.Việt Nam có 2 nhân vật xấu xí nhất trong lịch sử văn học là Trương Chi và Sọ Dừa, 2 vị này nhất định sẽ bớt mặc cảm nếu sống cùng thời với mình :so_funny: Rất may, mình quen 1 anh trên mạng, anh í bảo yêu mình, chúng mình yêu nhau vào ngày 7/12/2008.Lúc này mình ko kén cá chọn canh nữa, mình biết giá trị thấp kém nhan sắc của mình, thế nên chỉ cần có người yêu, trời mưa biết chạy vào nhà trú, biết đếm tiền là ok :haha:
Bây giờ,tân sv năm 1 VNU ,đi học lớp có 54 mống con zai mà chẳng mống nào thèm liếc. Sáng nào ngủ dậy cũng soi gương, thấy mình vẫn còn xinh lắm mà , chưa xấu lắm =))
Nói vậy chứ bây giờ có người yêu zồi , mình ko còn quá coi trọng nhan sắc nữa.Chỉ cần mình vãn đủ tóc tai, mặt mũi, tứ chi là đủ :timup:

PS : Nửa đêm, chả hiểu mình type cái gì.Rõ là dở hơi ! Chỉ là ,ngày hôm nay rất vui..rất rất là vui..CLB brổ chuẩn bị chuyển sag sân kiến trúc,tăg lên 2 buổi/tuần..chi fí sân giảm.Tháng 2 lại có giải sih viên toàn quốc, há há..CLB cũg sắp có đồg fục :x
Nãy a yêu rủ mai đi chơi , đi lượn, đi ăn kem hồ Tây.. :X :X
Rồi sắp tới mìn được đi chơi với clb Art design nữa..là lá la..Mìn vui toá :timup:

ChiE
05-12-2009, 09:34 AM
Sáng đi học,ông thầy dậy môn mới như shit.Đọc đọc, chép chép , đ' hiểu gì.Chán nản ! Lớp đi học được vài mốg, vắg tah!
Chiều sag HUBT chơi , ngồi canteen với clb Art desigh, thấy K-C Shop bán hàng, địh bon chen nhưg ngại nên thôi.Xem fim trên hội trườg B, phim hay, chỉ tội màn hìh quá nhỏ..Mìh ngồi giữa , bên fải Min chém gió liên tục, bên trái Sil sụt sùi khóc..Bên trên mấy bạn cũg cứ hức hức mãi ko thôi...Film cảm động..Rất là ấn tượng !
8h30 về đến nhà.Online.Chat chit.Chat với ai đó lẽ ra cảm thấy thoải mái hơn trong cái hoàn cảnh lúc này, mà càg nói càg rối như canh hẹ.Buồn.Đúng là buồn quá.Không biết cố được tới bao giờ.Đkm.Đ' sốg nổi mất :)

PS : Đôi khi em muốn nói thật nhiều với anh những gì em đang nghĩ, thế nhưng lại với thói quen cũ, em luôn giữ lại những riêng tư xuống tận sâu thẳm đáy lòng.....và rồi cứ mãi im lặng..rơi mãi..rơi mãi..trog tận cùg tuyệt vọng..

ChiE
05-12-2009, 09:54 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/836/0.4430199_1_1.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/836/0.4430193_1_1.jpg

Mìh yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu CLB mìh quá đi :timup: :timup: Sắp đc đi dàn dựng sân khấu chào mừng 1000 năm Thăng Long :timup: mình muốn đi :timup: Mìh cũg yêu art design nữa :timup: Há há há..nhữg ngày cuối năm bận rộn và ý nghĩa :timup:Mình iu bạn Nhi , bạn Thanh, bạn CHâu, bạn Đức ..hụ hụ hụ :timup: :timup:

ChiE
06-12-2009, 10:30 AM
Hôm kia sag HUBT xem bộ phim " Sóng thần ở Haeundae" , phải nói rằng đây là một bộ phim tuyệt vời. Chủ đề thiên tai, thảm hoạ, chết chóc thuờg thì mìh ko hứg thú lắm và cũg chẳg bao h xem :| Chỉ tại bạn Silly,bạn Guk gạ gẫm, cưa cẩm mìh nên mìh lò dò mò sag từ 4h chiều :|
Xem đoạn bé Ji-Min chạy sóg thần theo bố 1, rồi bé Ji-min ngã, mọi người chạy tán loạn, dẫm đạp lên thân hìh nhỏ bé, cho đến khi bố em bé quay lại, ôm chặt và che chắn cho con thì mìh rơm rớm nước.Mìh ko biết rằg, bạn Guk ngồi bên cạh mìh cũg vậy .Và mìh đã nghĩ rằg, tại sao khi cận kề nguy hiểm, cận kề cái chết, con người ta lại đối xử với nhau bằg cách dẫm đạp lên nhau như thế?

Nhữg hìh ảnh trog fim đó, làm mìh có cảm giác tệ thật :|

Hôm nay mìh đi chơi với người yêu..ban đầu thì rất vui, mìh cười rất nhiều, mìh nói liên thiên truyện trên trời dưới biển..nhưg sau thì mìh chán nản chết đi được..Mìh k muốn nói tới nhữg chuyện khiến mìh chán nản, vì bh mìh ko muốn kêu ca gì cả.Mìh vẫn cười,lúc nãy đi đáh răg xog, mìh cũg cười..bắt chước bạn Min thôi..dẫu sao cười 1 cái cũg thấy khoẻ người..

PS : Đã bị hack cái mubahi thứ 2..Đkm.Có cái mũ 30k mà bày đặt làm trò..Cáu vl !

ChiE
07-12-2009, 08:01 AM
Hôm nay là 7/12/2009 - là ngày thứ 365 - là ngày tròn 1 năm của hai đứa..Không có gì đặc biệt xảy ra, vì vốn dĩ cả hai đứa đều hiểu với nhau cả rồi..
Cả tối hôm qua 2 đứa ở bên nhau,đi hàng Dầu mua giày , đi Tràng Tiền ăn kem, đi ăn xúc xích, ăn bò bía, ăn hoa quả dầm Tô Tịch..Nắm tay nhau đi dạo , lãg mạn chết đi được :timup: :so_funny:
Mìh iu chồng iu lắm í :hum: iu iu iu iu iu iu iu iu iu :hum: Không biết nói bao nhiêu từ mới đủ í :hum: Cảm ơn chồng iu nhiều lắm :hun:
Một năm - với bao nhiêu kỉ niệm, nhữg cái ôm siết chặt như muốn ngừg thở, nhữg nụ hôn , nhữg nụ cười..và cả nước mắt nữa...
Một năm - ở bên anh, được anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc
Một năm - em mè nheo đủ thứ, em đòi hỏi đủ thứ, em nhận đủ thứ mà vô tâm chẳng hề cho đi..
Một năm - em yêu anh nhiều hơn tất cả
Một năm - em quên đi thứ tìh cảm cũ kỹ, già nua suốt 3 năm dòg

Cảm ơn chồng yêu thêm 1 lần nữa :hug: Em yêu anh vì anh yêu em :hug: Em thương anh vì anh đã chịu yêu một đứa như em :hug:
Cảm ơn chồng yêu vì anh thương em bằng sự chân thành của mình.Yêu anh :huglove:

PS : Hí hí, chồng iu mua cho mubahi mới rồi nhé, máu trắng xinh iu :timup: Chồng mìh đág iu chết đi được :timup:

ChiE
08-12-2009, 11:57 AM
Vẫn biết là không nên thế nhưng đôi khi cảm thấy sợ khi trở về căn phòng nhỏ của chính mình. Sao thế nhỉ, dạo này dường như cảm thấy trống rỗng đến khốn khổ.... Không đam mê, không vui, không buồn... đôi lúc không muốn mình khóc vậy mà...

Ảo ảnh, ví như Em không là Con Gái thì sao nhỉ?
ví như là thế... em có khó xử như giờ, có buồn như giờ không khi trái tim lặng đến dường này?

Cô đơn, anh ạ, đôi khi... em chỉ muốn ngồi yên lặng đối diện anh thôi. Không phải vì yêu và sẽ không bao giờ là tình yêu... Anh hiểu cho em không?


PS : Muốn giết người quá @@

ChiE
10-12-2009, 11:24 PM
Chả hiểu sao dạo này tâm trạng mình rất là vớ vẩn nhé.

Đêm qua đi tăng 2 về , nhà xa nên về nhà Kun cả Wind ngủ ..thế quái nào mà nằm mãi ko ngủ được trong khi Kun khò khò từ lâu lắm rồi,cơn hâm nổi lên , nằm nt cho đủ người mà ko ai rep =) Cứ nằm xoay hết bênnày lại vần bên kia, chog chog mắt nhìn vệt ság ở bóg điện ..rồi thiếp đi luk nào ko biết ..

Thế là hết 1 ngày vui ..hết 1 buổi tối vui . .. :((

Sáng ..chuông báo thức dt Kun kêu 4 lần mà 4 lần Kun tắt đi ngủ tiếp ;)) 7h30 mở mắt ra ..Kun đi làm muộn ..Wind đi học muộn ..Và mìh đến lớp thì cô điểm dah rồi ..lóc cóc đi về :((

Hqua là 1 ngày đáng nhớ ..lâu lắm rồi ko được cười hết tình, hết mình, hết sức như vậy :) Gặp được nhiều bạn chỉ hay nói chuyện onl, quen được nhiều bạn mới, biết và hiểu thêm nhiều hơn ^^
Hqua mìh nói nhiều ..àh k, phải nói là cực kỳ nhiều .Mà chỉ khi nào vui mìh mới thế ..Hqua ai cũg hỏi " Đây là Trang SS hả " or " Trang SS " ..vui vì có người nhận ra ..he he
Vui vì hqua ..có 1 số điều và 1 số người làm mìh vui :"> Chẳng nói ra đâu ..giữ cho riêg mìh ..Dẫu sao, cũg chợt nhận ra, dần dần ..dần dần ..mìh yêu HUBT nhiều qá ..dẫu rằg mìh chẳng thuộc về nơi ấy ..Cảm ơn ..vì tất cả

Mìh yêu mọi người :x


PS : Em sợ mình lại đang đuổi theo một cái bóng - cái bóng không phải của mình; cái bóng không giành cho mình; cái bóng mơ hồ ...
Dừng lại thôi.
Em sẽ dừng lại một chút để suy nghĩ. Để tỉnh táo pha thêm những sắc màu khác cho cuộc sống. Để không phải thắc thỏm mãi đi tìm miền bình yên cho tâm hồn. Để không còn phải phân vân lựa lối, rằng hạnh phúc trước mình hay ở phía sau lưng? Để kéo mình về thực tại. Hình như… đã một lần em chìm vào ảo ảnh như thế, để cuối cùng nhận ra đó chỉ là những ngộ nhận trẻ con.



Giờ không phải là lúc để sai lầm xảy ra lần nữa. Em đã không còn nhiều thời gian để thêm một lần nhận mình là trẻ con. Thêm một lần thấy mình ngờ nghệch. Thêm một lần… Không còn thời gian nữa đâu.

Sẽ phải dừng một chút; chỉ một khoảng lặng nhỏ nhoi thôi; nhưng phải thật tĩnh lặng và tập trung suy nghĩ thật sâu.

Em sẽ làm được. Sẽ tìm được hạnh phúc của mình; hạnh phúc giành cho mình; hạnh phúc mình xứng đáng được hưởng. Sẽ không còn là cái bóng để em mãi đuổi theo nữa.

Sẽ không còn là ảo ảnh nữa.