PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình cho người tôi yêu



truongvanson03
04-11-2009, 10:54 PM
Đã có lúc anh nghĩ
em là người con gái duy nhất của đời anh
Giờ đây anh nghĩ
em là người con gái
đã từng bước qua đời anh
để lại buồn đau và bi thương không sao khoả lấp.
* * *
Anh vẫn nhớ em hằng đêm
Em có nhớ anh hằng đêm
Anh biết rằng vết thương anh trong em cũng không sao lành lại được.
Chỉ một phút ngập ngừng vô nghĩa lí
tình yêu chưa ra hoa đã lìa nụ non trong nuối tiếc nghẹn ngào
Lỗi tại ai?Tại anh,em,hay định mệnh em vẫn tin như chân lí
Anh ngốc nhỉ,em vẫn hay nói thế
mỗi lần anh thổ lộ tiếng yêu em.Mãi mãi .
mãi mãi anh yêu em trong kí ức không sao khoả lấp
cái kí ức không đem mà ăn được
nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên
* * * * *
Anh đã có cho anh một người tin anh hơn định mệnh
yêu anh hơn mọi thứ trên đời
Anh đáp lại nàng tình yêu còn hơn thế nữa
cuộc đời anh,tất cả cuộc đời anh.
* * * * * *
* * * * *
Em,người thực sự yêu anh hơn định mệnh
hãy bỏ qua quá khứ đau buồn
anh bây giờ thuộc về em trọn vẹn
trái tim,ước vọng,ý chí,tâm hồn.


Lá vàng rơi trong hơi mưa
Anh ngắm thu bay,sợ tình ta tan vỡ
vạn vật tuần hoàn,rực rỡ vỡ tan.
anh sợ,em đừng cười khi anh sợ
một ngày kia,em biến mất khỏi đời anh.

Thu qua đông tới,lòng người há chẳng dổi thay
lá thay màu ,em ơi đừng thay lòng đổi dạ
anh vững tin lời thề yêu em sắt đá
gượng sống trên đời,tất cả chỉ vì em.
29/9/2009___tặng vợ yêu.
thiên tài.

truongvanson03
04-11-2009, 11:02 PM
Trăng treo

chênh vênh giữa hai bờ hư thực

khoảng trống lạnh người,lơi lả cành hoang.

Bóng ai toả hào quang

cho anh và em tỏ mặt

nỗi thẹn thùng soi rạng nét môi xinh.

Trăng không yêu người bạc tình bạc nghĩa

Nỗi ghen hờn méo mó cả cung mây.

Trăng quầng trăng tán trăng vô khuyết

Trăng lủng lẳng cành cao,ghẹo ý khách đa tình.

Khách đa tình không yêu trăng thêm nữa

ai trách được kẻ mang danh khách đa tình?

Trăng thất vọng,đôi mày cao rủ xuống

tối một vòm trời,sao bắc đẩu lung linh.

Dưới kia có hai người nhìn nhau không chớp mắt

Trăng cô đơn lại nhớ người xưa

người xưa há đang nhìn trăng kia tá

nhìn trăng sao không cười với trăng?

sao không khen trăng hôm nay xinh thế?

không làm thơ,không ca hát,

không cười.

người nhìn trăng cái nhìn không hương sắc

mắt vô hồn dõi tận về đâu?

không yêu trăng thì trông trăng làm chi nữa?

trăng không cần nghĩa,chỉ cần tình.



Người ngắm trăng ơi đừng ngắm nữa

Đêm tàn đưa bóng lả cung mây

Cung mây từ đây xin đóng chặt

Ôm hận ngàn năm chẳng vơi đầy.

13/6/ÂL____ngẫu hứng

truongvanson03
04-11-2009, 11:09 PM
lâu lắm rồi anh mới lại tương tư

khi người trong tim anh không là em nữa

người anh yêu bằng tình yêu thực sự

đến với anh

dù có em

và có mưa.



một chiều không mưa

khi bầu trời xanh in hình em lên mây trắng

khuôn mặt dễ thương_mùa thu tỏa nắng

mắt em cười tắt cả ánh hoàng hôn.

một bầy chim nhạn bay ngang

cong cong đôi lông mày thanh mảnh

cánh chim lạc đàn nốt ruồi nhỏ xinh xinh

có một gã si tình

say mê ngắm nhìn em từ hạ giới

ước ao một cuộc sống thần tiên ngoài tầm với

đổi kiếp người lấy một phút có em thôi

dù thời gian phai phôi

dù số phận là an bài hay biến đổi

gã si tình vẫn mãi mãi yêu em

đén khi hóa đá.

(5/4/2009) -tặng HUYỀN-

as an unforgettable memory

truongvanson03
04-11-2009, 11:10 PM
Tròn vành vạnh

nghiêng đầu mây lấp ló

bung mình soi tỏ

bóng trăng thanh.

Trăng giữa tháng xinh như con gái

lúng liếng cười xiêu vẹo dạ thi nhân

mắt dao cau đôi tròng thơ dại

dạ thi nhân đôi lúc vẫn bần thần.

mây giăng kín núi ,đầy trời

không ngăn được lòng trăng soi rạng

em đi không nói một lời

anh vẫn đợi qua bao ngày tháng.

hắt hiu bóng gió luồn qua tóc

ngỡ người yêu trở về

vòng tay sương núi ôm anh chặt

ngỡ người yêu trở về

ai đó trông anh qua dáng núi

trăng có phải người anh yêu?

người anh yêu không khi nào là trăng được

người anh yêu rạng rỡ hơn trăng

người anh yêu không khi nào là trăng đươc

người anh yêu trăng không thể sánh bằng.

14/6/ÂL___dạ vũ

truongvanson03
04-11-2009, 11:10 PM
nh cờ anh gặp lại vầng trăng

bóng dáng thân quen người anh yêu thuở trước

những rung động ngày xưa không sao chết được

thoi thóp trong lòng,dai dẳng vấn vương.

anh đã quên trăng để yêu một người con gái

như mặt trời chẳng chịu mọc trước hừng đông

một mối tình nhiều duyên, không phận

anh đếm thời gian,chờ người ấy lấy chồng.

ai đã đi qua bao cuộc tình

mà mỗi lần chỉ dăm ba vết xước

anh đã đi qua hai cuộc tình

lòng không hề xước

nhưng quả tim phải thay mới nhiều lần

chưa thể chết

nhưng không sao sống được

cho trọn vẹn là mình,với người ấy,với trăng.

đêm sắp tan,kìa,hừng đông đã ló

mặt trời kia xin đến muộn một lần

ngươi có cả một ngày dài soi tỏ

ta chỉ còn vài phút với cố nhân



''anh không mong dược trăng tha thứ

những tội lỗi ngày xưa dằn vặt mãi bây giờ

anh không tin tim mình lại nhiều ngăn đến thế

chưa bao giờ ngừng đập nỗi yêu trăng

người ấy không phải trăng nên không hiểu

tình yêu anh la bất tử ,vĩnh hằng.''

tặng LOAN_as an apologize

16/12_viên mãn