PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải mình đã sai!!?



gấu misa
04-11-2009, 07:50 PM
mình va ngưòi dó mói cãi nhạu bây giờ mình buồn quạ ly do chi vi minh nha may chuan bi goi nhung sau do k goi,anh va minh dung sim rẻ tiên dẻ goi cho nhau.nen mình nha may là anh lắp sim vào mà noi chuyen với mịnhnhung khi toi minh chua kip goi thi anh lai lap sim khac vao và nhắn tin lại cho mình bảo là em k gọi thì thôi chứ đừng nhá máy,anh giân lăm và bảo mình đi ngủ sau đó mình giân lắm và nt bảo với anh là sao k cho em noi vàmình bảo em ngủ hay k kệ ẹm ,tiep đó anh nt lai là từ nay em đưng goi hay nt cho anh nụa ,minh hỏi có thật k,anh bao là thật vi em đã nói những lời khó nghe với ạnh ,đen sang nay anh vân chưa nt lai cho mình.bây giờ mình thật sự bối rối và buồn nhưng minh sẽ k nt lai hay gọi điên trước đạu ,trong khi đó luc tối mình có nt xlôi vi đã co nhưng lời nói quá với ạnhmọi người ơi mình phải làm sao bây giơ?mình k biết bay giờ anh nghĩ gi nưa?

NhokLonely4294
04-11-2009, 08:49 PM
bạn là ng có lỗi rồi đó ko nên đánh chúng điểm yếu của đàn ông như thế bạn ơi vì đàn ông nhjn vậy chứ trong long rat la mong manh bạn àk mình cũng là ng dau khỗ nè nên mình rất bùn bạn hĩu ko hãy suy nghĩ rồi lựa lời an ủi bạn trai mình đi đừng để sau này hối hận bạn nhé !

Mr.Sjlent
05-11-2009, 02:30 AM
Đôi khi cảm xúc dâng lên làm người ta không nhớ đến Unjcode..:D

Bạn quá lời làm bạn trai tự ái! Điều đó không có gì to tát cả! Chỉ là trong lúc nóng giận thì ai cũng có quyền cho mình là đúng! Chỉ cần 1 chút thời gian là ổn thôi! mình tin chắc như vậy!

À,bạn có biết lời nói ra không thể rút lại nhưng có thể dùng hành động để sửa sai cho lời nói không!
Nếu bạn thấy mình sai thì hãy chủ động nhé! --> Bạn trai bạn chắc sẽ vui lắm!
Good luck..

muaquadang
05-11-2009, 05:10 AM
Cả hai bạn đều nóng tính, và ai cũng có vẻ tự ái cao hết... Nhưng mong 2 người sẽ bình tâm suy nghĩ, và sẽ làm hoà, chuyện cũng đâu có gì to tát lắm đâu, tại sao phải căng thẳng. nhưng biết đâu lúc mình viết cái này hai bạn đã huề nhau rùi thì sao ^^?
Có câu này hai bạn biết không nhỉ? chỉ nhớ đại loại là : khi tức giân bạn đừng làm gì hết, đã bao giờ bạn giương buồm giữa cơn bão tố chưa?

lalaloong
05-11-2009, 05:41 AM
cả hai người đều coá lỗi và ai cũng cho mìn là đúng.........nói chung hai người đều giữ quan điểm cho riếng mình........hok ai nhường nhịn ai nên mới dẫn đến hậu quả là hai người giận nhau..............mình nghĩ bạn nên nói chiện với người ấy và giải quyết mọi cách gọn nhẹ hơn.........đừng nên để chiện này làm chia rã tình cảm của hai bạn............điều đó chắc hok ai trong hai bạn muốn......đó là những suy nghĩ mà mình mún nói cho bạn và cho tất cả mọi người........he

coanhdao
05-11-2009, 06:38 AM
Giận nhau để iu nhau nhều hơn nếu bạn biết cách vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Yêu là phải biết tha thứ cho người mình iu đừng bao giờ để vết nứt đó lớn dần lên mà hãy cùng xoá bỏ nó như lúc ban đầu hai bạn quen nhau.....

gấu misa
05-11-2009, 09:54 AM
cảm ơn mọi người nha lúc chiềumình và anh đã làm hoà nhau rộimình đã chủ đọng xin lỗi đó!

NhokLonely4294
05-11-2009, 05:27 PM
bạn làm vậy là đúng đó đừng làm ~ điều mà bạn trai mình thấy bực nha.Good Luck!