PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tao và mày.............



bui_duc_ho
04-11-2009, 05:45 PM
*Sự gặp gỡ bất ngò*
Mày còn nhớ kô ngày ấy tao với mày mới 12, tao học trường xã còn mày học trường huyên. Một hôm mày cũng mấy đứa bạn xuống trường tao chơi và rồi mấy đứa bạn của mày đẫ gây sự suýt đánh nhau với bọn trường tao may mà bên ấy có mày còn bên này có tao vào can chứ kioo thì kô biết chuyện đã đi đến đâu rồi nữa.
*Tình bạn nảy sinh*
Công nhận ngày ấy bọn chúng nó, cả tao và mày nữa ngu ngơ trẻ con thật (:santa2:) chúng nó thì suýt đánh nhau xong rồi lại cười tươi như hoia rủ nhau đi đã bóng. Mà công nhận trùng hợp quá trời lun tao với mày cùng kô thiks đã bóng 2 thằng mình ngồi bên cạnh cột côn 2 bên và điều kô may là cả 2 thằng mỗi thằng đều "lĩnh trọn" một quả bóng vào trúng ngực (:hum::icon_mad:). Tức mình tao với mày kô thèm xem nữa đi chỗ khác chơi và vừa đi vừa nói chuyện tao với mày thấy hợp nhau và kết bạn thực sự.
Gần nửa năm học trôi qua tao với mày vẫn thình thoảng liên lạc qua 1 đứa cháu (họ) của tao học trên gần trường mày. Rồi nhà mày chuyển về gần trường tao nên mày cũng chuyển về đây học luôn, ôi tao mừng lắm mày ạ mừng như mẹ đi chợ về mua quà cho ý:jumps:. May mắn hơn nữa là mày lại hocjk cùng lớp với tao và còn ngồi ngay bên cạnh tao nữa. Tao vui, vui lắm!!!!
Từ ấy càng ngày tao với mày càng thân hơn tao và mày cùng nhau học hành cũng nhau cố gắng vượt lên chính cái số mệnh hay ốm đau của tao và mày. Đến cuối năm học đầu tiên cả trường phải khâm phục trước sự phấn đấu học tập của tao và mày và ddieeuif ngạc nhiên hơn là tao và mày thân nhau đến mức...............khủng khiếp. Gần như đi đâu tao và mày cũng có nhau ở trường rồi cả những lúc có việc gì đó thậm chí cả việc mua đò lót cho đứa cháu mới sinh của tao hhjhjhj..................
Rồi thời gian cứ trôi qua tao với mày vẫn như thế vẫn thân nhau như hình với bóng vẫn thế trong suốt mấy năm học cấp 2. Thời gian trôi đi tao với mày đã học xong cấp 2 tao với mày đã bắt đầu lao vào chuận bị cho kì thi vào cấp 3.................................

Ôi đến lúc đi học rồi.
Câu chuyện của mình còn dài lắm nhưng giờ mình phải đi học mong các bạn thông cảm khi nào rảnh muinhf sẽ vào viết tiếp. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Chúc các bạn ngày mới tốt lành. hẹn gặp lại vào thời gian gần nhất

giAnG_cOi
04-11-2009, 08:00 PM
ồ vậy chắc bạn là dân 95 hửm?,chúc cho tình bạn của 2 người luôn bền chặt và sâu sắc nhẹ Ngày mới vui vẻ!

bui_duc_ho
06-11-2009, 01:09 AM
*Sự kô may xuất hiện*
Tao với mày cùng nhau thi và đõ vào cấp 3 tuy học lớp khác nhau nhưng tao với mày vẫn thế vẫn thân nhau như thuở cấp 2. Học, học và học tao với mày đã để ra cái mục đích ấy và cùng nhua phấn đấu.

Nhưng ông trời thật trớ trêu, cuối năm lớp 10 trong khi tao với mày đang mừng rỡ với kết quả học tập cảu cả hai đứa thì đùng một cái...............mày bị ung thư giai đoạn cuối!!!!!!!!!
Tao đã khóc khi vô tình nhặt được tờ giấy kết quả mẹ mày làm rơi trong bếp. Tao đã kô dám tin vào mắt mình và đã mang tờ giấy ấy lên hỏi mẹ mày. Mẹ mày cũng đã khóc khóc rất nhiều, mỗi lúc nhìn thấy mày đau tao ko cầm được nước mắt. Từ ngày ấy tao hay đến nhà mày hơn trước một phần là để cùng mày học tập một phần là để gần mày hơn cho mày đỡ buồn. Tao cũng dành nhiều thời gian hơn để cùng mày đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa. Tao với mày hay ra cái gốc cây bàng ờ bờ sông, sáng sớm, chiều tối hầu như ngày nào cũng vậy, tao và mày cùng nhau ra ấy ngồi nhìn.................tao cũng chẳng biết là nhìn gì nữa nhìn trời ,nhìn đât, nhìn dòng sông chảy nhẹ hay nhìn sang bên kia sông nơi 1 vùng đất mới lạ??????................................
Thời gian cứ thế trôi đi và một ngày mày đã bỏ tao lại một mình và ra đị Mày đã ra đi mãi mãi để lại mình tao cô đơn giữa cuộc đời này. Tao buồn buôn lắm, chưa bao giờ tao buồn như thế. Lúc ấy là hè một mùa hè oi ả.!!
Mày ra đi mà trong lòng tao hối hận vô cùng tao luôn tự hỏi mình ràng nếu lúc ấy câu trả lời của tao kô phải là "không" mà ngược lại và thái độ của tao kô như thế thì có lẽ mày đã kô đi sớm như vây.
( Trước đây có vài lần mày nói với tao là mày yêu tao và bảo tao là tao có yêu mày kô? Tao cười và nói là có mà chẳng hề suy nghĩ gì cả bời vì tao nghĩ mày nói đùa. Rồi ngày ấy trước ngày mày đi mãi 5 ngày mày lại hỏi tao câu ấy với một vè mặt nghiêm nghị và hơi buồn khi nói ra câu" Mày ơi tao là...........gay".
Tao đã trợn trừng mắt nhìn mày rồi bỏ đi chỗ khác mày biết tao đã làm gì kô tao đã khóc và tao có phần suỵp đổ thì phải. Tao đã cố gắng để vượt qua chuyện đó để lại đến bên mày như ngày xưa nhưng tao kô thể làm ngay được tận 2 ngày sau tao mới làm được. Khi tao đến nhà mày thì mày đang nằm bẹp trên giường căn bệnh quái ác của mày bắt đầu hành hạ mày nhìn mày đau mà tao...............................
Rồi mày ra đi và trước lúc ra đi mày đã nói với tao một câu một câu tao kô bao giờ quên " H à tao xin lỗi mày. Mày hãy sống tốt nha, tao kô ở bên mày nữa, mày hãy sống tốt, hãy sống cả cho tao nữaa mày nhá."
Ông trời ơi xin ông đừng mang bạn tôi đi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ ấy tao đã quyết định sống kô chỉ cho tao mà sống cả cho mày và cho những người tội nghiệp như mày nữa. Tao quyết định đến gần hơn với họ đến gần hơn với gay để hiểu và chia sẻ cùng họ. tao đã được nghe họ tâm sự tâm sự rất nhiều, và tao luôn tự nghĩ rằng đó có phải là những tâm sự mà trước đây mày đã từng ấp úng muốn nói với tao? tao thật vô tâm với mày quá!!! Tao xin lỗi!1!
Những lúc buồn vui tao vẫn thường ra chỗ tao với mày hay ra ngày trước và có lần tao đã ngủ gật. Những kỉ niệm ùa về trong tao càng thúc giục tao phải sống tốt hơn nữa. Tao sẽ cố gắng sẽ cố gắng đến lúc nào tao kô thể cố được nữa...........................
Mày ơi tao nhớ mày lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

phihoangphinhung
22-11-2009, 09:40 AM
A Ho co bit e la ai ko? He He... E la Hoang o HN day. Cau chuyen cua a hay ma buon wa! Doc ma mươn rot nuoc mat luon :( A Ho viet truyen cung hay qua dị E ko ngo a joi vay do :) A trai cua e lam tai qua! E chuc a gap nhiu may man trong cuoc song nhe! :)

bui_duc_ho
30-11-2009, 07:30 PM
Hùng, Dũng ơi hôm nay là mồng 1 tháng 12 rồi còn 2 ngày nữa thội Chúng mày có nhớ là ngày gì kổ
có lẽ năm nay sẽ là năm đầu tiên mà sinh nhật tao kô có cả 2 chúng mày. Chúng mày ở trên ấy có vui kô? Chúng mày đã gặp nhau chưa?
Tao nhớ năm kia(cách đây 2 năm) tao cùng với 2 đứa mày trong đúng ngày sinh nhật tao 3 đứa mình đã đi ăn kem mặc dù trời rét căm căm.
chúng mayuf còn nhớ kết quả là gì kô?
Nghị lại mà vui thật 3 đứa thách nhau xem đứa nào ăn nhiều nhất đến cuối cùng cả ba đứa đều cóng hết tay chân kô làm gì được nữa đến bấm điện thoại về nhà cũng kô bấm được phải vào trong nhà (chủ quán) sưởi gần nửa tiếng xong rồi còn lấy nhọ nồi bôi nhau nữa chứ mặt đứa nào cũng den sì chúng mày còn nhớ chứ chính tao là người khởi xướng mà hjhjhj kô biết đến bao giò tao với chúng mày lại được như thế nữa nhỉ?
Chúng mày à năm nay kô có 2 chúng mày nhưng trong lòng tao cũng có thêm 2 người nữa
1 là thằng e tao mới quen kô lâu 1 la....................ng iu tao và cũng là ng tao iu.
chắc chúng mày trên ấy cũng biết rồi
nhưng giá như vẫn còn cả 2 chúng mày thì tao sẽ có 4 người như thế sẽ vui biết mấy chúng mày nhỉ?
tuy rằng tao và 2 người kia và có lẽ cả 2 chúng mày nữa sẽ kô được gặp nhau trong ngày sn tao nhưng chỉ cần trong lòng mọi người có tao là tao đã vui rồi.
chúng mày à tao và ng ấy iu nhau và tao sẽ mãi iu ng ấy chúng mày trewen ấy sống khôn thác thiêng phù hộ cho tao và ng ấy mãi yêu nhau mãi mãi bên nhau nha.
thui chào chúng mày tao về đây.
bb chúng mày nhắ